Lễ hội Ẩm thực Quốc tế tại Hà Nội bị tố không khác gì 'hội chợ sinh viên'

Thực khách bức xúc khi bỏ ra 250 ngàn đồng/người, bằng với số tiền có thể ăn buffet ở một nhà hàng hạng trung để đổi lấy một trải nghiệm ẩm thực không tốt, theo kiểu bán hàng chộp giật.

Lễ hội Ẩm thực Quốc tế - Food Fest 2017 được tổ chức trong 3 ngày từ 7-9/4 tại khu đô thị Royal City (Hà Nội). Được quảng bá là lễ hội ẩm thực lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội, với gần 300 thương hiệu trong nước và quốc tế tham gia, cùng hơn 1.000 món ngon, 200 gian hàng ẩm thực, thế nhưng Food Fest 2017 đã gây thất vọng toàn tập cho thực khách.

Lễ hội ẩm thực được quảng cáo 'có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội' bị 'tố' là giống một hội chợ của học sinh.

Mới đây, trên diễn đàn có gần 130 ngàn thành viên chuyên review đồ ăn ở Hà Nội, thành viên E.N than thở: 'Tôi vừa bị lừa các ông ạ! Mua 4 vé vào cổng Food Fest ở Royal City trị giá 250.000/ vé tổng cộng 1 triệu, được 2 thẻ vietinbank 200.000/ thẻ. Tính đi trải nghiệm thực tế xem ra làm sao, catalog của chương trình thì rõ phong phú mà Lễ hội ẩm thực và giải trí Quốc tế toàn đồ lung tung vớ vẩn, ỉu như bánh đa mà dai thì như kẹo cao su, trời nắng ăn thì nửa đứng nửa ngồi, có ghế mà không có bàn, bát thì toàn bát nhựa, lèo tà lèo tèo như kiểu hội chợ và chợ đêm ý. Đúng là ăn khổ uống sở.'

250k /vé, miễn phí đồ uống thì được chai nước ngọt 7up nguội ngắt, ăn gì thì tự bỏ tiền mua, 30k-50k/món. Các ông nào có ý định đi thì đừng có dại, như là bị móc túi ý. Đắng lắm!'

Bài đăng của thành viên này nhanh chóng thu hút những thành viên khác trong diễn đàn cùng tham gia bàn luận. Đơn giản là bởi lễ hội Food Fest được quảng bá khá rầm rộ, giá vé không hề rẻ và đã hoặc đang nằm trong tầm ngắm lựa chọn của nhiều người vào dịp cuối tuần.

Phần đông ý kiến đều tán thành với 'khổ chủ', một số khác bày tỏ sự cảm kích vì đã được review kịp thời trước khi 'dại dột' mua vé để tham gia vào ngày cuối cùng của lễ hội.

Food Fest 2017 bày bán nhiều món ăn không có gì đặc sắc, mới mẻ và có giá khá cao.

Theo phản ánh của những người đã trực tiếp tham gia Food Fest 2017, gian hàng trải dài và bán nhiều món như : khoai chiên, cá viên chiên, xúc xích…giống như kiểu hội chợ của học sinh. Món ăn không có gì đặc sắc, mới mẻ, nhiều đồ nguội và không được tươi ngon nhưng có giá khá cao.

Cận cảnh bảng giá đồ ăn, nước uống có giá ngang nhà hàng ở lễ hội Ẩm thực Quốc tế.

Trên vé có ghi rõ được miễn phí một số đồ ăn và nước uống. Tuy nhiên, với số tiền bỏ ra là 250 ngàn/người, thực khách vẫn phải bỏ ra ít nhất vài chục ngàn cho một món ăn, còn đồ uống họ nhận được chỉ nhận được…1 chai 7up không hơn không kém.

Không những thế, khâu tổ chức của lễ hội cũng có rất nhiều bất cập khi chỉ bố trí ghế mà không có bàn, khiến thực khách cảm thấy bất tiện khi thưởng thức các món.

Để thưởng thức các món, thực khách không có lựa chọn nào khác là phải…đứng để ăn.

Fb-er L.N.A bức xúc: 'Nghĩ vé 250k/người thì ít ra cũng phải được ly Mojito hoặc tương tự cho bõ, lúc cầm chai 7up giá 7k hai đứa lăn ra cười. Còn ca nhạc ư? Trọng Hiếu đến hát được 3 bài là xong, phần còn lại DJ đánh nhạc mọi người ở dưới còn không ai buồn nhún nhảy. Trên vé và trên fanpage ghi 'miễn phí một vài món', và y như mình đoán, mấy món được free là kiểu mấy gian hàng cắt miếng bé xíu như trong siêu thị rồi mời ăn. Lạy hồn, sợ quá!'.

Nhiều người đã tham gia bày tỏ sự thất vọng và khuyên những người đang có ý định tham gia nên từ bỏ ý định của mình.

Điều đáng nói, không ít người đã hi vọng vào chất lượng của lễ hội ẩm thực này khi website quảng cáo chương trình rất đẹp mắt, hoành tráng. Điều này làm chúng ta liên tưởng tới Lễ hội hoa hồng Bulgaria cách đây không lâu đã bị tố là 'Treo đầu dê, bán thịt chó' khi gây thất vọng tràn trề cho du khách.

Một người có nickname B.N.V bình luận: 'Đến bây giờ các chế còn tin vào mấy cái lễ hội tổ chức ở Việt Nam à? Nào là lễ hội hoa hồng, lễ hội hoa tử đằng…rồi thì lễ hội ẩm thực này nọ. Đăng báo với cả PR hình ảnh thì quá chất, vào rồi thì đúng là nản hết đường nói. Nói chung là tiền mất mà mua thêm cái bực vào mình.'

Không chỉ Ẩm thực Quốc tế - Food Fest 2017, chúng ta đã từng có rất nhiều sự kiện, lễ hội được quảng bá rầm rộ nhưng đều bị 'tố' là 'treo đầu dê, bán thịt chó'.

Dù không muốn thì chúng ta cũng phải thừa nhận nhiều chương trình rất hay, rất ý nghĩa ở nước ngoài nhưng khi về nước ta thì hầu như đều bị biến tướng. Qua hết nỗi thất vọng này sang nỗi thất vọng khác, giờ đây nhiều người đã rút ra kinh nghiệm 'xương máu' là phải chờ reviews chứ không nên ham hố đi ngay nếu không muốn ăn quả đắng vào mình.Thậm chí, nhiều người còn tuyên bố sẽ 'cạch' hẳn những lễ hội như thế này.

Thiết nghĩ, đây cũng là những bài học để những nhà kinh doanh nhìn vào để quảng bá một cách trung thực và thực hiện cho đúng với những gì mình đã nói nếu vẫn còn muốn tổ chức các sự kiện ở Việt Nam.

Theo Tuệ Lâm/Saostar.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/le-hoi-am-thuc-quoc-te-tai-ha-noi-bi-to-khong-khac-gi-hoi-cho-sinh-vien.html