Lễ hội cởi trần lấy may của Nhật Bản thu hút 9.000 người tham gia

Bất chấp màn đêm giá lạnh, khoảng 9.000 người đàn ông Nhật Bản sẵn sàng bán khỏa thân trong chiếc khố bé xíu để tranh cướp 2 cây gậy may mắn.

Những người đàn ông cởi trần mặc khố và tranh cướp gậy may mắn là điểm đặc trưng của lễ hội Hadaka Masturi tại đền Saidaiji ở Okayama (Nhật Bản) mà không nơi nào trên thế giới có được.

Cứ đến ngày Thứ Bảy thứ ba của tháng 2, thanh niên trai tráng và đàn ông vùng lân cận lại đổ về lễ hội này.

Bất chấp giá lạnh, họ mặc độc một chiếc khố bé xíu rồi ngâm mình dưới làn nước buốt giá, đợi cho đến đến tận nửa đêm để cướp được 2 cây gậy may mắn gọi là Shingi do các đạo sỹ tung ra. Cây gậy này chỉ dài 20cm và có đường kính 4cm.

Để nhận được nhiều điều may mắn trong năm mới, những người tham gia phải giành được cây gậy Shingi và đặt nó vào một chiếc hộp gọi là Masu.

Biển người vừa tranh cướp vừa hô vang “Wasshoi! Wasshoi!” - nghĩa là mang lại hòa bình. Trong lễ hội này, người ta ăn mặc như những sumo, tranh cướp như đánh nhau nhưng lại vui vẻ như một bữa tiệc.

Khi bầu không khí trở nên quá “nóng”, biển người tham gia lễ hội sẽ bị tưới nước lạnh để tỉnh táo trở lại.

Lễ hội cởi trần không chỉ dành cho thanh niên trai tráng mà cả học sinh tiểu học. Ảnh: Kim Cantos/Twitter.

Lễ hội cởi trần không chỉ dành cho thanh niên trai tráng mà cả học sinh tiểu học. Ảnh: Kim Cantos/Twitter.

Lễ hội cởi trần ở Nhật Bản khởi nguồn từ ngôi đền Saidaiji cách đây khoảng 500 năm. Ban đầu, những người tham gia tụ tập trước cổng đền, tranh nhau bắt một tấm bùa bằng giấy do vị đạo sĩ ném ra. Tuy nhiên, do chất liệu giấy dễ rách, hỏng nên sau này tấm bùa được thay bằng một cây gậy gỗ.

Lễ hội Hadaka Masturi không chỉ dành cho thanh niên trai tráng mà có cả những bé trai tiểu học. Các em sẽ sẽ giành nhau một chiếc bánh gạo và một vật hình trụ biểu trưng cho sự thịnh vượng trong năm mới./.

Diệu Hương/VOV.VN
Theo RT

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/le-hoi-coi-tran-lay-may-cua-nhat-ban-thu-hut-9000-nguoi-tham-gia-595931.vov