Lê Kinh Tài dành dụm để có giờ... thứ 25

Qua tất cả những chuyện vui buồn vừa xảy ra như vậy, triển lãm cá nhân Giờ thứ 25 của anh sẽ diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3) từ ngày 25/10 đến 4/11 càng thêm ý nghĩa.

(TT&VH) - Giới mỹ thuật vừa xôn xao chuyện Lê Kinh Tài đi dự Art Singapore 2009 và chứng kiến một tác phẩm của mình đạt giá 60.000 USD nhưng chủ gallery có tranh của anh muốn “làm giá” nên không bán. Trong chuyến đi này, bên cạnh niềm vui đó, anh bị một vận xui “của đi thay người” khi toàn bộ giấy tờ (trừ hộ chiếu) và tiền bạc đã bị móc túi tại một khu mua sắm. Triển lãm sẽ trưng bày 23 tác phẩm khổ lớn, xuất phát từ ý tưởng con người bận rộn đang vong hóa bản thân từng giờ, từng phút, nên trong mỗi giờ, người nghệ sĩ cố gắng “dành dụm” cho riêng mình khoảng 1-2 phút riêng tư, để sau 24 giờ, thì có thêm giờ thứ 25 cho riêng mình. Văn Bảy (TT&VH) - Giới mỹ thuật vừa xôn xao chuyện Lê Kinh Tài đi dự Art Singapore 2009 và chứng kiến một tác phẩm của mình đạt giá 60.000 USD nhưng chủ gallery có tranh của anh muốn “làm giá” nên không bán. Trong chuyến đi này, bên cạnh niềm vui đó, anh bị một vận xui “của đi thay người” khi toàn bộ giấy tờ (trừ hộ chiếu) và tiền bạc đã bị móc túi tại một khu mua sắm. Qua tất cả những chuyện vui buồn vừa xảy ra như vậy, triển lãm cá nhân Giờ thứ 25 của anh sẽ diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3) từ ngày 25/10 đến 4/11 càng thêm ý nghĩa. Triển lãm sẽ trưng bày 23 tác phẩm khổ lớn, xuất phát từ ý tưởng con người bận rộn đang vong hóa bản thân từng giờ, từng phút, nên trong mỗi giờ, người nghệ sĩ cố gắng “dành dụm” cho riêng mình khoảng 1-2 phút riêng tư, để sau 24 giờ, thì có thêm giờ thứ 25 cho riêng mình. Văn Bảy

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/133n2009102009309895t133/le-kinh-tai-danh-dum-de-co-gio-thu-25.htm