Lê Minh đau đớn... tiễn mèo cưng

(Zing) - Đất như như sụp xuống trước mặt chàng Thiên vương Hong Kong khi anh nhận được tin chú mèo yêu quý của mình qua đời sau lần phẫu thuật thận.

Khi tình hình sức khỏe của Baba có chiều hướng xấu đi, Lê Minh đang bận rộn tham gia một sự kiện từ thiện. Ngay lập tức, Lê Minh vội vã xin hoãn một số công việc đã được lên kế hoạch trước và chạy tới bệnh viện để gặp con mèo yêu lần cuối cùng. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn tại sự kiện từ thiện nói trên, Lê Minh tiết lộ con mèo Baba của anh phải nhập viện từ hai ngày trước đó vì những biến chứng sau lần phẫu thuật thận: "Bác sĩ khuyên tôi nên tiêm thuốc ngủ để Baba ra đi trong yên lành. Nhưng tôi đã bảo ông ấy đừng tìm cách hù dọa tôi. Tôi hi vọng Baba sẽ chóng lành bệnh. Tôi luôn cổ vũ "cô bé" cố gắng vượt qua mọi đau đớn. Ngay cả khi "cô bé" không thể qua khỏi, tôi cũng hi vọng mình có thể ở bên Baba trong những phút cuối cùng". Lê Minh thậm chí còn hát những lời động viên, cổ vũ Baba. Anh tâm sự Baba là cô mèo dũng cảm nhất trong số ba con mèo anh nuôi ở nhà. Ngay sau khi Baba qua đời, Lê Minh đau đớn chia sẻ: "Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá. Nếu bạn từng nuôi một con mèo trong suốt 7 năm trời, chắc chắn bạn sẽ thấy nao lòng khi nó ra đi như thế này. Trước đây, tôi chẳng nuôi bất cứ con vật gì nhưng từ 10 năm trước, tôi bắt đầu thích thú với những chú mèo nhỏ. Tôi chưa bao giờ phải đối mặt với việc thú cưng của mình qua đời". Theo một số nguồn tin, Lê Minh và người vợ mới cưới là siêu mẫu Hong KongLạc Cơ Nhi vội vã chạy vào bệnh viện thăm Baba lần cuối nhưng họ đã tới muộn. Baba qua đời trước khi Lê Minh tới bệnh viên. Ngôi sao ca nhạc và điện ảnh Hong Kong đau đớn vô cùng. Anh thậm chí còn khóc và Cơ Nhi đã phải an ủi chồng rất lâu thì Lê Minh mới lấy lại được sự bình tĩnh vốn có.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/nhac-chau-a/le-minh-dau-don-tien-meo-cung/a67812.html