Lệ Quyên tái hiện Hà Nội thời bao cấp qua liveshow 'Mùa thu vàng'

Không phải những bài hát trực tiếp về mùa thu Hà Nội, liveshow Lệ Quyên đã thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác về quê nhà của cô thông qua các nhạc phẩm quen thuộc từ Vũ Thành An, Trần Thiện Thanh, Lam Phương.

Tối 11/8, liveshow “Mùa thu vàng” của nữ ca sĩ Lệ Quyên đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Dù chỉ ngồi ở một vị trí rất khiếm tốn để có thể nhìn rõ sân khấu, nhưng những ai luôn yêu mến giọng ca thổn thức của Lệ Quyên đều vẫn đến và thoải mái lắng nghe tiếng hát ấy qua những tình khúc bolero bất hủ.

"Là người của Hà Nội theo cái nắng về phương Nam nhưng khi heo may gọi thu về phố, chút hanh hao vàng của lá lại khiến Lệ Quyên da diết nhớ và tự giục lòng về lại chốn thân thương", Lệ Quyên tâm sự.

Lần trở về nhà này, nữ ca sĩ dành tặng công chúng Thủ đô những giai phẩm của các nhạc sĩ Vũ Thành An, Lam Phương, Trần Thiện Thanh để tái hiện hình bóng Hà Nội xưa cũ của thời bao cấp, nghèo khó nhưng đầy ắp tình người.

Với 3 vị nhạc sĩ nổi tiếng, livshow “Mùa thu vàng” được chia làm 3 chương rõ rệt. Chương 1 là chùm ca khúc “Bài không tên” của nhạc sĩ Vũ Thành An như “Bài không tên số 7”, “Bài không tên số 8”, Bài không tên cuối cùng,… Khán giả cảm nhận sự mới lạ của nhạc trữ tình, chút buồn nhẹ nhàng, không bi lụy chính là những gì giọng hát “Duyên phận” mang đến ru lòng khán giả.

Giữ nguyên chất mộc mạc, dung dị vốn có của dòng nhạc bình dân, Lệ Quyên thực hiện một liveshow không màu mè phô trương với nhiều áo quần lộng lẫy hay những chiêu trò kỹ xảo, chỉ đơn thuần là tiếng hát, âm nhạc và lời tự sự từ xúc cảm. Nhưng tất cả khán giả đến với Lệ Quyên đều đắm chìm trong không gian đầy màu sắc mà những tuyệt phẩm Bolero như: "Thu sầu", "Thành phố buồn", "Cỏ úa", "Trăm nhớ ngàn thương",… mang lại.

Lệ Quyên đã khiến cho khán giả Thủ đô như thổn thức sống trọn khoảnh khắc đầy hoài niệm cùng những tác phẩm nhạc xưa của 3 tác giả Vũ Thành An, Lam Phương và Trần Thiện Thanh.

Mỗi hoạt cảnh của "Mùa thu vàng" đều được chắt lọc rất kỹ, từ hình ảnh người bán nộm với tiếng kéo lẹt xẹt hay chiếc tàu điện leng keng, tới tiếng pháo nổ đì đùng trong ngày vu quy khiến khán giả liên tưởng đến một thời quá vãng, đẹp, buồn nhưng tràn ngập kỉ niệm và sự thi vị. Lồng ghép trong bối cảnh đó là câu chuyện như cuộc đời một người đàn bà với những cung bậc của tình yêu nhiều sóng gió, của sự nghiêp và cuộc sống nhiều thăng trầm, biến động,..

“Có thể nói Bolero là hơi thở của người Việt, đã rất nhiều lần Quyên nói điều này, mà đã là hơi thở thì không thể thiếu, chỉ có điều Bolero có thể hát nhiều cách khác nhau, có thể hòa quyện hơi thở của những gì là truyền thống nhất cộng hưởng với hơi thở hiện đại của lớp trẻ. Và dường như Quyên đã rất may mắn hòa quyện được hai hơi thở với nhau để ngày nay Quyên được yêu nhiều hơn, được biết đến nhiều hơn bởi những bản tình ca Bolero”, Lệ Quyên tâm sự.

Dù 3 chương tách biệt, nhưng Lệ Quyên vẫn khéo léo kể 3 câu chuyện tình yêu khác nhau qua những bản song ca hòa quyện cùng với ba khách mời là danh ca Thái Châu, ca sĩ Quang Dũng, Quang Lê. Nếu như Quang Lê khiến người nghe cảm nhận sự chia ly, da diết mặc dù đang rất hạnh phúc trong “Phút cuối”, hay “Tình bơ vơ” cùng người anh Thái Châu, thì với “người tình trong âm nhạc” Quang Dũng, Lệ Quyên cảm nhận hạnh phúc thực sự khi hóa thân làm cô dâu bên nam ca sĩ trong ca khúc “Anh đến thăm em đêm 30”.

Những hình ảnh ấn tượng trong liveshow "Mùa thu vàng" của Lệ Quyên.

Đảm nhận vai trò khách mời của chương 1, Quang Dũng và Lệ Quyên đã hóa thân thành một cặp phu thê trên sân khấu trong ca khúc “Anh đến thăm em đêm 30”.

Giọng ca của Quang Dũng vẫn nồng nàn và nhận được nhiều sự yêu mến, đón nhận của khán giả qua ca khúc “Chờ người”, “Bài không tên số 3”.

Nối tiếp mạch cảm xúc với chương 2, gồm những ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, vốn đem lại cho Lệ Quyên sự yêu mến từ phía khán giả với nhiều “bản hit” trong thời gian qua như “Hoa trinh nữ”, “Hàn Mặc Tử”,…

Cùng với danh ca Thái Châu, cặp đôi đã mang đến sân khấu Thủ đô sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ca khúc “Tình bơ vơ”.

Với vị nhạc sĩ cuối cùng – Lam Phương, Lệ Quyên dành hẳn một chương dài nhất, lớn nhất để thể hiện những bài hit của ông như “Thành phố buồn”, “Cỏ úa”, “Một mình”,…

Lệ Quyên – Quang Lê hòa quyện cảm xúc trong nhạc phẩm quen thuộc “Phút cuối”.

Trong chương này, Quang Lê cũng nhận được những sự ủng hộ rất lớn khi anh thể hiện solo thành công những ca khúc như “Ngày buồn”, “Em là tất cả”, “Chuyện hẹn hò”.

Lệ Quyên trở lại sân khấu với ca khúc có giai điệu dìu dặt, tươi vui “Bài Tango cho em” cũng để khép lại đêm nhạc tri ân khán giả Thủ đô với những cung bậc cảm xúc khác nhau về mùa thu Hà Nội.

Hoài Thu - Ảnh: Thành Đạt/Minh Tâm

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/le-quyen-tai-hien-ha-noi-thoi-bao-cap-qua-liveshow-mua-thu-vang-249802.html