Leicester City 2-4 Chelsea: Tấm vé mang tinh thần Conte

Chelsea đã xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 4-2 để giành vé vào vòng 4 Cúp Liên đoàn ngay tại sân King Power dù đã bị Leicester City dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Trong ngày hiếm hoi được đá chính, tiền vệ Cesc Fabregas đã rực sáng với cú đúp chóng vánh trong hiệp phụ.

Sau khởi đầu như mơ cùng HLV Antonio Conte với 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League và tấm vé vào vòng 3 Capital One Cup, Chelsea đã có dấu hiệu chững lại trong thời gian qua khi chỉ giành 1 điểm trong 2 trận đấu với Swansea và Liverpool ở Ngoại hạng Anh.

Những tưởng chuỗi ngày ảm đạm tiếp diễn với Chelsea sau 45 phút bóng lăn tại King Power khi họ để đội chủ nhà Leicester City vượt lên dẫn trước tới 2 bàn nhờ công của tiền vệ người Nhật Bản Shinji Okazaki. Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu tuyệt vời, các học trò của HLV Conte đã có 2 bàn quân bình tỉ số ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, qua đó khép lại 90 phút chính thức với tỉ số 2-2. Sang hiệp phụ, với lợi thế hơn người, cùng việc tung những cầu thủ chủ chốt như Costa, Hazard vào sân, The Blues đã hoàn toàn áp đảo để Fabregas tỏa sáng với cú đúp, giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2. Đây là trận thứ 3 Chelsea của HLV Conte giành chiến thắng sau khi bị đối thủ vươn lên dẫn bàn.

Tân binh 18 triệu bảng Marcos Alonso ra mắt Chelsea

Với việc cuối tuần này Chelsea phải chạm trán Arsenal, còn Leicester đối đầu MU, nên bước vào trận đấu này, cả hai đội đều sử dụng hầu hết gương mặt dự bị. Bên phía đội nhà, HLV Ranieri đưa ra tới 7 sự thay đổi so với trận đấu gặp Burnley vào cuối tuần qua. Trong đó, trên hàng công Musa đá cặp với Okazaki. HLV Conte cũng có hàng loạt sự thay đổi khi Fabregas, Batshuayi, Pedro, Moses và tân binh Marcos Alonso được sử dụng ngay từ đầu, trong khi cầu thủ cũ của Leicester Kante không có trong danh sách đăng ký thi đấu.

Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đều chủ trương nhập cuộc thận trọng. Đây là lối chơi quen thuộc của cả Leicester City lẫn Chelsea.

Dù HLV Conte đã giữ 3/4 vị trí hàng thủ nhưng nơi hậu phương của Chelsea lại tỏ ra thiếu chắc chắn ở trận đấu này với những sai lầm liên tiếp. Phút 17, họ đã phải trả giá bởi một trong những sai lầm như vậy. Sau cú tạt bóng của Musa, Azpilicueta đã trả bóng về thiếu an toàn, tạo điều kiện cho Okazaki đánh đầu mở tỷ số trận đấu.

Shinji Okazaki lập cú đúp giúp Leicester dẫn trước 2 bàn

Phút 34, Chelsea đã phải lĩnh bàn thua thứ 2. Cũng từ sai lầm phá bóng của cầu thủ Chelsea, lần này là Pedro, Andy King đã chuyền bóng cho Shinji Okazaki băng xuống dứt điểm hạ gục thủ thành Begovic.

Phút cuối cùng hiệp 1, trung vệ Gary Cahill thắp lên tia hy vọng cho Chelsea với cú đánh đầu, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sang hiệp 2, Chelsea dồn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 49, Azpilicueta đã lập công chuộc tội với cú vô lê ghi bàn đầy ngoạn mục từ ngoài vòng cấm, san bằng tỷ số 2-2.

Đến lúc này, HLV Conte đã thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng để củng cố tinh thần khi tung Diego Costa vào sân ở ngay phút 67 thay Loftus-Cheek và đá cặp với Batshuayi trên hàng công và gần như Chelsea chuyển sang sơ đồ 2-5-2 sở trường của chiến lược gia người Italia khi David Luiz được đẩy cao như 1 tiền vệ phòng ngự, để Fabregas chơi nhô cao.

Ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, Diego Costa đã kiến tạo cho Batshuyi tung ra cú sút trái phát về khung thành Leicester City. Những phút sau đó, chân sút người Tây Ban Nha đã khiến hàng thủ đội nhà liên tục chao đảo và không có sự xuất sắc của thủ thành Ron-Robert Zieler thì Chelsea đã có bàn định đoạt trận đấu trong 90 phút.

Wasilewski bị đuổi khỏi sân ở phút cuối hiệp chính

Phút cuối cùng trận đấu, Leicester City chỉ còn thi đấu với 10 người khi hậu vệ Marcin Wasilewski bị đuổi khỏi sân với chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau pha vung cánh tay vào thẳng mặt Costa. Với 10 người, cùng tinh thần thi đấu có phần đi xuống khiến The Foxes không thể nào cưỡng nổi sức mạnh của Chelsea trong hiệp phụ.

Ngay phút thứ 2 của hiệp phụ, tiền vệ vào thay người Eden Hazard đã để lại dấu ấn với cú đánh gót nhả bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ Leicester City, tạo điều kiện cho Fabregas dứt điểm quyết đoán tung lưới thủ môn Zieler.

Chỉ 2 phút sau, trong một tình huống lộn xộn, Fabregas đón bóng bật ra và nhanh chân sút tung nóc lưới Leicester City.

Cesc Fabregas đóng góp cú đúp trong hiệp phụ giúp Chelsea loại Leicester

Trong những phút còn lại, Chelsea chủ động chơi chậm lại nhằm giữ sức, trong khi với 10 người trên sân, phía trước lại là chuyến làm khách trước Man United, HLV Ranieri cũng không muốn thúc giục học trò đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, và tỉ số 4-2 chung cuộc được giữ nguyên. Chelsea giành vé vào vòng 4 League Cup, còn Leicester cũng chẳng lấy làm tiếc nuối vì họ biết lượng sức mình để tập trung cho 2 mặt trận chính là Premier League và Champions League.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Leicester 4-4-2: Zieler 6; Simpson 5, Wasilewski 4.5, Morgan 6, Chilwell 6.5; Schlupp 6, King 7, Drinkwater 7, Gray 6 (Amartey 90); Okazaki 7.5 (Ulloa 75, 6), Musa 6 (Vardy 76, 5)
Dự bị: Hamer, Benalouane, Kapustka, Mahrez
Thẻ đỏ: Wasilewski

Chelsea 4-2-3-1: Begovic 6; Azpilicueta 6, Cahill 5, Luiz 6, Alonso 5; Fabregas 8, Matic 6; Moses 5, Loftus-Cheek 5 (Costa 67, 6.5), Pedro 6 (Hazard 89, 7); Batshuayi 5.5 (Chalobah 80).
Dự bị: Courtois, Aina, Kante, Willian

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Cesc Fabregas

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/leicester-city-24-chelsea-tam-ve-mang-tinh-than-conte-171-200371.html