Leicester: Hãy cất khúc ca tạm biệt cho những kẻ trúng số

Những tiếng la ó bắt đầu vang lên tại King Power, chỉ bảy tháng sau khi chính những con người đó từng hát vang khúc ca ngay tại chính địa điểm ấy, nơi người ta từng gọi là "thánh địa".

Hồi tháng Năm khi chai sâm panh được bật lên mừng chức vô địch, các cổ động viên Leicester như phát cuồng về cột mốc đáng nhớ nhất trong chiều dài 132 năm lịch sử câu lạc bộ. Cho đến mãi sau này, chiếc cúp vô địch thần kỳ năm 2016 của Leicester chắc chắn sẽ được nhắc đi nhắc lại như một trong những câu chuyện khó tin nhất trong giới bóng đá.

Leicester có nguy cơ xuống hạng ngay sau khi vừa giành chức vô địch.

Cho đến trước tháng Tám, "bầy cáo" vẫn sống trong viễn cảnh đầy màu hồng. Tất nhiên các CĐV Leicester không bao giờ tin tưởng vào việc thầy trò Ranieri sẽ bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch, nhưng tất cả đều mong chức vô địch Premier League sẽ giúp The Foxes trở thành một thế lực mới của bóng đá Anh. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng...

Sự bi thảm của kẻ trúng số

Trong cuốn "Tiền không là gì: Số phận đen tối của người đàn ông sau khi trúng số", tác giả Edward Ugel cho biết ông đã tiếp cận hàng nghìn người thắng giải, nhưng số người sống hạnh phúc với số tiền ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo Ugel, đa phần những người trúng xổ số đều ước rằng họ chưa bao giờ trúng.

Việc Leicester, một đội bóng luôn ngấp nghé trong cuộc chiến trụ hạng lên ngôi vô địch Premier League một cách thần kỳ mùa trước khiến người ta liên tưởng việc một người nghèo khổ bỗng nhiên trúng tấm vé số độc đắc. Sau một đêm, họ có tất cả với tiền bạc, danh vọng,...

Nhưng một kẻ ăn mày bỗng chốc trở thành tỷ phú là chuyện không đơn giản. Đa phần người trúng số đều chi tiêu một cách hoang phí vào những món đồ xa xỉ rồi tự đánh mất khối tài sản khổng lồ, cũng có trường hợp bị hãm hại, lừa đảo,...

Thật đáng ngại là Leicester dường như đang giống như thế. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, The Foxes có đến ba lần phá kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ với lần lượt những bản hợp đồng Nampalys Mendy (Nice - 13 triệu bảng), Ahmed Musa (CSKA Moskva - 16,6 triệu), Islam Slimani (Sporting Lisbon - 29 triệu). Đáng buồn là cả ba bản hợp đồng kỷ lục của "bầy cáo" đều bị đánh giá thất bại, tính đến thời điểm này.

Mendy chưa bao giờ khoác vừa chiếc áo mà chàng cầu thủ nhỏ bé N'Golo Kante để lại. Musa và Slimani tổng cộng chỉ ghi được 7 bàn tại Premier League từ đầu mùa, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sa sút của Leicester. Và giống như người trúng vé số thường bị kẻ khác lập mưu hãm hại, Leicester đang bị tất cả các đội bóng tại Premier League "đánh hội đồng".

Time to say goodbye, Leicester?

Mọi đội bóng tại Premier League khi chạm trán thầy trò Ranieri đều thi đấu quyết tâm hơn hẳn khi ai cũng muốn đánh bại "nhà vô địch". Đó là còn chưa kể đến tâm lý "phục thù", bởi Leicester trên con đường đăng quang mùa trước đã dẫm quá nhiều đối thủ dưới chân.

Hệ quả là thầy trò Ranieri chỉ đứng nhóm cuối, không hơn khu vực xuống hạng bao nhiêu. Rõ ràng, mục tiêu giành 40 điểm để trụ hạng như HLV Ranieri đề ra vẫn là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, chưa nói đến việc cạnh tranh suất dự Europa League hay Champions League .

Hồi tháng Năm, những khúc thánh ca vang lên tại King Power. Danh ca mù Andrea Bocelli hát hai ca khúc nổi tiếng "Nessun Dorma" và "Time To Say Goodbye" để chúc mừng Leicester trong ngày Ranieri và các học trò ngất ngây với men say vô địch.

Bảy tháng sau, những tiếng la ó vang lên tại King Power. Và có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi, Premier League sẽ phát bài "Time to say goodbye" (Đến lúc phải nói chia tay) để tạm biệt Leicester xuống chơi tại giải hạng Nhất.

Như Đạt (Theo Thể thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/leicester-hay-cat-khuc-ca-tam-biet-cho-nhung-ke-trung-so-172-151218.html