Leicester thua Atletico vì quả phạt đền tưởng tượng

Trong ngày các chân sút thi đấu vô duyên, Atletico Madrid phải nhờ đến sai lầm của trọng tài mới thắng được Leicester ở tứ kết lượt đi Champions League 2016/17.

Ở trận thua Everton 2-4 tại Ngoại hạng Anh, HLV Craig Shakespeare dưỡng sức các trụ cột Shinji Okazaki và Riyad Mahrez nên Leicester trận này có gần đủ đội hình mạnh nhất. Sự vắng mặt đáng tiếc là trung vệ đội trưởng Wes Morgan.

Thi đấu trên sân nhà, Atletico Madrid chủ động áp đảo đối thủ toàn diện. Phút thứ ba, Koke khiến CĐV đội khách thót tim với cú nã đại bác tầm xa, bóng bay thẳng đến mép ngoài cột dọc Leicester nảy ra ngoài. Phút 13, Griezmann dứt điểm vọt xà. Leicester bị ép đến mức không lên nổi bóng quá vạch giữa sân.

Phút 28, trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng biếu cho chủ nhà một quả phạt đền. Griezmann dẫn bóng vượt qua Marc Albrighton, tiền vệ người Anh buộc phải truy cản tiền đạo người Pháp. Tình huống diễn ra bên ngoài vạch 16,5 m nhưng Griezmann đổ rạp vào trong vùng cấm khiến trọng tài Eriksson bị đánh lừa.

Đích thân Griezmann lãnh trách nhiệm đá phạt đền. Anh sút thành công mang đến bàn mở tỷ số.

Marc Albrighton thanh minh với trọng tài về pha phạm lỗi.

Sau bàn thua, Leicester vùng lên nhưng các pha tạt bóng của họ bị hóa giải dễ dàng. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0.

Phút 56, Leicester có cơ hội, bóng lộn xộn trong vùng cấm Atletico rồi bất ngờ đến chân Mahrez, tuy nhiên cú cứa lòng của cầu thủ hay nhất Premier League mùa trước đưa bóng đi vọt xà.

Phút 60, Mahrez đi bóng lắt léo, đội trưởng Gabi thò chân ra cản nhưng trọng tài không thổi phạt đền cho Leicester.

Phút 84, Griezmann nỗ lực căng ngang, tuy nhiên đến lượt Christian Fuchs kịp thời giải nguy trước khung thành Leicester. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận. Nhìn chung trong cả 90 phút không có nhiều cơ hội rõ ràng. Bên phía Atletico, Griezmann chơi mờ nhạt, còn Fernando Torres cực kỳ vô duyên khi sút bóng trượt ở gần khung thành khiến chủ nhà phải dựa vào "pha thổi phạt đền ma" để có chiến thắng.

Về phần Leicester, hàng tấn công đội bóng này bị Diego Simeone bắt vía. Ông bố trí người bám sát tiền đạo Jamie Vardy và đặc biệt dùng nhiều người bắt chết Riyad Mahrez. Khi tiền vệ người Algeria sở hữu bóng, luôn có hai người của Atletico vây quanh và không ngại phạm lỗi.

Không có cơ hội tỏa sáng trên mặt trận tấn công, các tiền đạo Leicester ghi dấu ấn trong mặt trận phòng ngự khi tích cực hỗ trợ đồng đội truy bắt đối thủ.

Thua với cách biệt tối thiểu, Leicester vẫn có cơ hội lật ngược thế cờ khi lượt về được thi đấu trên sân nhà. Trận tái đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 1h45 ngày 19/4.

Đội hình thi đấu của 2 CLB

Thống kê cho thấy Leicester chỉ tung ra được 5 cú sút và không cú nào đi trúng đích.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/leicester-thua-atletico-vi-qua-phat-den-tuong-tuong-post737069.html