Lên hạng, dễ quá!

SGTT - Việc bộ Quốc phòng xóa tên Thể Công, bàn giao đội bóng cho Viettel đã là nỗi buồn của người hâm mộ, thì nay Viettel lại mang “xác” của Thể Công đi rao bán nữa, nỗi buồn lại nhân lên gấp đôi. Như vậy cái tên Thể Công tồn tại hơn nửa thế kỷ đã tan vào hư không, không còn cả hồn lẫn xác.

Mặc ai buồn thì buồn, thị trường mua bán một đội bóng lại trở nên sôi động. CLB TP.HCM – đội vừa rơi xuống hạng nhất đã vào cuộc. Chuyện lên hạng bây giờ trở nên quá đơn giản. Chỉ cần bỏ ra một cọc tiền mua lấy cái “xác” Thể Công rồi đổi tên là xong, thay vì phải phấn đấu trầy trật kèm theo sự hồi hộp cả năm trời. CLB TP.HCM và Viettel đã ngồi vào bàn thương thảo. Thương vụ này đã báo lên VFF. Đùng một cái lãnh đạo cấp trên của CLB TP.HCM đã suy nghĩ lại. Họ muốn lên hạng bằng chính thực lực của mình chứ không phải bằng một cuộc mua bán. Thế là cuộc mua bán bất thành. Lúc này, Hà Nội ACB thế chỗ. Bầu Kiên là người có khả năng tài chính, ông tính toán rằng: nếu cứ để Hà Nội ACB phấn đấu cả năm nữa cũng chưa chắc lên hạng bởi vì lực lượng quá xoàng. Thôi cứ mua cái xác Thể Công rồi đổi tên cho chắc ăn. Bầu Kiên đang xúc tiến, đàm phán với Viettel để mua lại Thể Công. Cái đáng bàn không phải là ai sẽ mua xác Thể Công mà chính là sự phi lý trong quy định của VFF. Xem ra muốn lên hạng thì quá dễ. Không cần giỏi về chuyên môn mà chỉ cần… có tiền. Ai muốn mua suất lên hạng ngoài tiền ra, còn lại chỉ có một quy định: phải lấy tối thiểu 10 cầu thủ của đội bóng đang chơi hạng đó. Còn tên thì tha hồ muốn lấy tên gì thì lấy. Vậy, giữa hai yếu tố: tên (đại diện cho thương hiệu) và số lượng cầu thủ (10 cầu thủ), cái nào là bất biến? Rõ ràng tên là vĩnh viễn còn số cầu thủ là nhất thời không được coi là yếu tố tồn tại của đội bóng. Bằng chứng là Ninh Bình chỉ sử dụng 10 cầu thủ Sơn Đồng Tâm giai đoạn đầu, sau đó đã thay thế hoàn toàn, không có gì là đội bóng hạng nhất trước đây nữa. Giải ngoại hạng Anh, dù đội bóng có bán cho ai đi nữa, cái tên (như Man City, Man Utd, Chelsea…) vẫn giữ nguyên. Vì nó chứng tỏ sự tồn tại của đội bóng ngoại hạng. Nếu TP.HCM mua xác Thể Công rồi đổi tên coi như TP.HCM sống lại trên V-League mà không cần thi đấu giải hạng nhất. Mặt khác cái kiểu nhận tài trợ ở đâu lại ghép tên vào tên đội bóng nhan nhản hiện nay cũng là kiểu làm không giống ai. Đá bóng mà không hội nhập thì chơi với ai? Bích Tuyền

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail54.aspx?columnid=54&fld=htmg/2009/1020/58421&newsid=58421