Libya: Lực lượng thân Nga báo thù cho Đại sứ Mỹ

Ansar al-Sharia bị đánh tan tác, phải giải tán, Đại sứ Stevens đã được báo thù. Nhưng người báo thù cho ngài đại sứ Mỹ lại là lực lượng thân Nga...

Sai lầm tồi tệ nhất của ông Obama được lực lượng thân Nga sửa chữa giúp

BBC ngày 28/5 đưa tin, nhóm chiến binh Hồi giáo Ansar al-Sharia tại Libya đã tuyên bố tự giải tán sau khi hầu hết các thành viên nhóm này đã đào tẩu và gia nhập IS, phần còn lại thì đầu quân cho Hội đồng Shura tỉnh Benghazi, liên minh các lực lượng dân quân Hồi giáo địa phương.

Nhóm Hồi giáo Ansar al-Sharia ở Libya từng liên kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đã bị Mỹ và Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế.

Tổng thống Barak Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton tưởng niệm Đại sứ Mỹ tại Libya Ohn Christopher Stevens trong thảm họa ngoại giao

Ansar al-Sharia là một trong những nhóm chiến binh Hồi giáo nổi dậy ở Benghazi, thành phố lớn thứ 2 của Libya, sau khi Đại tá Gaddafi lật đổ vào năm 2011.

Ansar al-Sharia từng chiếm thành phố Benghazi vào năm 2014.

Vào thời kỳ đỉnh cao, Ansar al-Sharia từng “phủ sóng” cả Benghazi và Derna, đồng thời có các nhánh nhỏ ở Sirte và Sabratha, phía tây Libya.

Nhóm Ansar al-Sharia đã tiếp quản doanh trại và các cứ địa của lực lượng quân đội chính quyền Gaddafi và biến thành nơi huấn luyện hàng trăm chiến binh Hồi giáo tìm cách đến Iraq và Syria để thực hiện “Thánh chiến”.

Sau khi thủ lĩnh Mohammed Azahawi bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ với lực lượng của Tổng Tư lệnh quân đội Libya, tướng Khalifa Haftar vào cuối năm 2014, Ansar al-Sharia ngày càng “xuống dốc”.

Đầu tháng 5/2017, tướng Haftar phát động cuộc tấn công đẩy lùi các chiến binh của nhóm Ansar al-Sharia ra khỏi hai căn cứ còn lại ở Benghazi. Và cuối tháng thì nhóm chiến binh Hồi giáo này tuyên bố tự giải tán.

Trong quá trình tồn tại, Ansar al-Sharia đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tàn bạo, trong đó đặc biệt là cuộc tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi ngày 11/9/2012, giết chết Đại sứ Mỹ tại Libya Ohn Christopher Stevens và 3 người Mỹ khác.

Theo thông lệ của Mỹ thì Libya sẽ phải bị trừng phạt nặng nề, nhưng trong tình huống này Mỹ gần như không thể làm được gì, bởi đất nước Libya thời hậu Gaddafi quá hỗn loạn và gần như vô chủ.

Tướng Khalifa Haftar có công lớn trong việc báo thù cho ngài đại sứ Mỹ

Sự kiện đó tạo ra một thảm họa trong ngoại giao quốc tế của nước Mỹ, mà chính cựu Tổng thống Mỹ Obama, trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 4/2016, đã nói rằng "sai lầm tồi tệ nhất" trong nhiệm kỳ của ông là thất bại trong việc chuẩn bị cho hậu quả của việc lật đổ Gaddafi.

Quân đội Mỹ được cho là có thực hiện 4 cuộc không kích ở Libya từ năm 2015 đến khi ông Obama kết thúc nhiệm kỳ, mà mục đích được nhận diện là nhằm tiêu diệt những chiến binh Hồi giáo đã tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi, để trả thủ cho Đại sứ Stevens.

Kết quả, ông Obama rời nhiệm sở mà vẫn chưa thể trả được món nợ cho Đại sứ Stevens.

Nay Ansar al-Sharia bị Quân đội quốc gia Libya của tướng Khalifa Haftar đánh cho tan tác và phải giải tán, như vậy Đại sứ Stevens đã được báo thù.

Chỉ có điều lực lượng báo thù cho ngài đại sứ Mỹ lại là lực lượng thân Nga, chứ không phải lực lượng Mỹ hay thân Mỹ. Thật trớ trêu!

Phương Tây lật đổ Gaddafi để tạo đất sống cho khủng bố

The BBC, Libya từng là một quốc gia giàu có, Libya từng có những tiêu chuẩn sống cao nhất ở châu Phi, với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nền giáo dục miễn phí, nhưng sau 6 năm ông Gaddafi bị lật đổ thì quốc gia Bắc Phi này đối diện với một cuộc khủng hoảng toàn diện.

“Đất nước Libya đã bị bao phủ bởi tình trạng hỗn loạn kể từ khi các lực lượng của NATO hậu thuẫn lật đổ Muammar Gaddafi vào tháng 10/2011. Sự hỗn loạn ấy đã tạo điều kiện cho IS có đất sống tại Libya”, BBC bình luận.

Sự hỗn loạn tại Libya thời hậu Gaddafi

IS được cho là không kiểm soát bất kỳ thành phố hay thị trấn nào tại Libya, nhưng lại có mặt ở nhiều vùng khác nhau của đất nước Bắc Phi này.

Lực lượng IS tại Libya bao gồm những kẻ đào thoát khỏi các nhóm Hồi giáo địa phương và các chiến binh nước ngoài du nhập vào Libya.

Tuy nhiên, theo hãng tin Anh, IS đã kiểm soát một khu vực rộng lớn trong và xung quanh thị trấn Sirte, quê hương của Gaddafi.

Giới tình báo phương Tây lo ngại rằng đây có thể là nơi ẩn náu an toàn cho các chuyên gia huấn luyện, tài trợ và lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Bắc Phi và khắp vùng Địa Trung Hải.

Giới phân tích an ninh thì mô tả Libya như một thị trường vũ khí. Tại đây tràn ngập các loại vũ khí lấy được từ kho vũ khí của quân đội Gaddafi. Thực tế đó tạo ra một sân chơi lý tưởng cho các tay súng Hồi giáo trốn chạy khỏi các cuộc không kích ở Syria và Iraq, chuẩn bị cho hành động trả thù tại Mỹ và châu Âu.

Tại Libya thì "vẫn có hai quốc hội và ba chính phủ đối lập nhau. Dù Liên Hợp Quốc có làm trung gian hòa giải nhưng vẫn chưa thể có một chính phủ theo mong muốn của phương Tây”, BBC tường thuật.

Theo BBC, các lực lượng đang kiểm soát đất nước Libya thời hậu Gaddafi không có những điểm chung, phương Tây thì không đủ còn đủ uy tín với người dân Libya, không còn đủ uy lực với các bộ lạc và các lãnh tụ địa phương tại Libya.

Khủng bố IS có đất sống tại Libya nhờ phương Tây lật đỏ Gaddafi

Các lực lượng tại Libya khó thể có thỏa hiệp với nhau để xây dựng một nhà nước Libya mới, vì vậy bàn cờ chính trị tại Libya không thể được sắp đạt theo ý đồ của những người từng lật đổ Gaddafi.

Cần phải một đạo diễn có đủ uy tín với các lực lượng tại Libya thì mới hy vọng có thể sắp đặt được ván cờ này.

Đạo diễn đó là ai, nếu không phải là thực thể đứng sau lực lượng báo thù cho Đại sứ Stevens?

Ngọc Việt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/libya-luc-luong-than-nga-bao-thu-cho-dai-su-my-3336437/