Lịch sử chọn Navibank Sài Gòn?

TP - Đội bóng TPHCM đang chiếm ưu thế, cả ở khía cạnh tâm lý cũng như lực lượng so với đối thủ. Chỉ quyết tâm thôi có lẽ chưa đủ để Than Quảng Ninh tạo nên một sự bất ngờ.

Nếu những thông tin từ đội bóng đất mỏ phát đi là đúng, thì thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đang đứng trước cơ hội bỏ túi số tiền thưởng kỷ lục nếu đánh bại Navibank Sài Gòn: 6 tỷ đồng. Con số đủ để bất kỳ cầu thủ nào của Than Quảng Ninh khi được tung vào sân cũng chơi với hơn 100% khả năng. Trong số trên, 1 tỷ đồng của UBND tỉnh Quảng Ninh đã được trao tay BHL đội bóng ngay trước thời điểm lên đường hành quân vào Đà Nẵng. Số còn lại có được giải ngân hay không sẽ tùy thuộc vào kết quả trận đấu với Navibank Sài Gòn. Thực tế là dù vẫn chưa hết “hậm hực” vì bị mất suất thăng hạng trực tiếp vào phút chót, nhưng Than Quảng Ninh có lẽ đã sẵn sàng tâm lý cho trận đấu với Navibank Sài Gòn. Sẽ không có chuyện “mỏ” tẩy chay trận play-off như thông tin gần đây. Nói như HLV Đinh Cao Nghĩa, “chuyện đã trót rồi, rơi vào đội nào thì đội ấy đành chịu thiệt”. Khó khăn thì ai cũng rõ. Nếu như ông Nghĩa đang phải loay hoay với bài toán lực lượng, cả do chấn thương cũng như việc phải căng sức cho đến tận trận cuối cùng, thì phía bên kia chiến tuyến, đồng nghiệp Mai Đức Chung lại khá ung dung. Navibank Sài Gòn đã lên kế hoạch dưỡng sức cho các trụ cột từ thời điểm V.League vẫn chưa “quay” hết vòng cuối. Ví dụ như chuyện rút Santos và Leandro ra sớm trong trận đấu với ĐT.LA. Navibank Sài Gòn cũng đã sớm đưa quân vào Đà Nẵng từ cách đây hơn 2 ngày, tức là trước cả thời điểm VFF công bố quyết định cuối về địa điểm cũng đội bóng nào giành quyền đá play-off (!?). Cũng phải nói thêm, sân Chi Lăng dường như rất “hợp vía” với các đại diện của V.League. Theo thống kê, trong các năm 2005, 2007 và 2009, khi trận đấu play-off diễn ra tại Chi Lăng, chiến thắng đều nghiêng về phía các đội V.League, lần lượt là LG.HN.ACB, Hòa Phát Hà Nội, rồi Nam Định. Chiến thắng chỉ thuộc về các đội hạng Nhất vào các năm 2002 (ACB), Huda Huế (2006) hay TĐCS.Đồng Tháp (2008). Nhưng đều là khi trận đấu play-off được tổ chức ở một địa điểm khác. Chừng ấy con số thống kê hẳn đủ tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Hy vọng của Than Quảng Ninh (nếu thật sự họ “khát” thăng hạng), có lẽ chỉ là chuyện hậu trường Navibank Sài Gòn đang có dấu hiệu rối ren bởi những cơn “sóng ngầm”. Những khúc mắc về tiền bạc trong chuyện gia hạn hợp đồng với các cầu thủ đang khiến lãnh đạo đội bóng TP.HCM thực sự đau đầu. Trong bối cảnh trên, chủ tịch CLB Nguyễn Vĩnh Thọ vừa qua đã phải lên tiếng trấn an các cầu thủ, khi cho biết sẽ giải quyết triệt để yêu cầu về tài chính đối với từng trường hợp. Và nữa, mức thưởng của Navibank Sài Gòn, chắc cũng sẽ là một kỷ lục. “Củ cà rốt” đưa ra, luôn đi kèm với “cây gậy”, ông Thọ đồng thời đã tuyên bố, sẽ siết chặt kỷ luật CLB. Navibank Sài Gòn sẽ “soi” kỹ biểu hiện của mỗi cầu thủ, và sẵn sàng “cất” các trụ cột trên ghế dự bị. Tất cả cho mục tiêu trụ hạng V.League của Navibank Sài Gòn.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/511560/lich-su-chon-navibank-sai-gon.html