Liệt sĩ Võ Văn Đấu: Ngọn đuốc sống ngành Y

Lần đầu tiên ở ĐBSCL một viên chức ngành Y được công nhận là liệt sĩ. Gia đình vinh dự được nhận tấm bằng “Tổ quốc ghi công” một cách trang trọng, đàng hoàng. Một viên chức bình thường chớ không phải là Bác sĩ, hay tiến sĩ Y khoa, nhưng hành động của anh có khác nào một chiến sĩ trên chiến trường.

Mẹ, vợ, con liệt sĩ Võ Văn Đấu (ảnh tư liệu)

Hành động dũng cảm

Tối 12.7.2015 sau khi kết thúc ca trực, anh Võ Văn Đấu, SN 1989, xã Hậu Thành, huyện Châu Thành, Tiền Giang là viên chức làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang trở về nhà bên đứa con gái 4 tuổi. Cùng thời điểm trên, bệnh viện nhận được cuộc gọi từ gia đình một bệnh nhân ngụ tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp vì bệnh nhân đang lên cơn, mua xăng về dọa đốt nhà.

Ngay sau đó, bệnh viện đã liên lạc với anh, đề nghị anh hỗ trợ cùng 2 đồng nghiệp khác đến địa phương, dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế bệnh nhân đưa về bệnh viện điều trị. Nhận được thông tin này, anh Đấu trao con cho người vợ trẻ chăm sóc, lên đường làm nhiệm vụ theo sự phân công của cơ quan.

Đến hiện trường, bệnh nhân tâm thần lăm lăm thùng xăng trên tay, luôn miệng la hét, quát nạt người thân, đe dọa phóng hỏa đốt nhà. Do vị trí bệnh nhân nằm ngay dãy phố, nếu để tình huống xấu xảy ra có thể thiêu rụi nhiều căn nhà và gây nguy hiểm cho người khác. Những người chứng kiến vụ việc kể lại rằng, lúc đó anh Trí (Bệnh nhân tâm thần) đang trong cơn hoảng loạn cao độ nên có nhiều hành động quá khích. Nhiều người đứng nhìn nhưng không dám xông vô ngăn cản. Với tấm lòng của một người làm việc trong ngành Y và , anh Đấu không ngần ngại lao vào với mục đích khống chế bệnh nhân. Trong lúc giằng co, vật lộn, bệnh nhân phản kháng quyết liệt, nên tạt thùng xăng lên người anh Đấu.

Vị trí diễn ra tình huống trên gần với điểm bán bánh bao của người dân bên đường, hơi xăng ngay lập tức bắt lửa từ lò hấp bánh, bùng lên dữ dội. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh Đấu không kịp phản ứng, ngọn lửa nhanh chóng trùm lấy toàn bộ cơ thể. Khi mọi người dập tắt lửa thì toàn thân anh đã bị bỏng nặng, nhiều vùng da bị tuột ra dưới sức nóng của lửa.

Sau 23 ngày điều trị tích cực, anh Đấu đã trút hơi thở cuối cùng, để lại vợ và con trẻ tại quê nhà. Bà Ngô Thị Chung, mẹ anh Đấu cho biết, gia đình mới cho vợ chồng anh ra riêng. Tôi nghiệp con Bảo (Chị Nguyễn Thị Ngọc Bảo, vợ anh Đấu đang làm công nhân tại Tiền Giang) nó cứ khóc hoài vì có ai ngờ thằng Đấu rơi vào tình cảnh này”.

Tuyên dương kịp thời

Việc anh Đấu dũng cảm hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ được Bộ Y tế đặc biệt chú ý. Khi anh còn nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đích thân Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vào thăm động viên gia đình. Ngay sau khi biết anh qua đời, đại diện Bộ Y tế đã đến chia buồn cùng gia đình, đồng thời có văn bản đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với các ngành có liên quan làm các thủ tục đề nghị công nhận anh Võ Văn Đấu là liệt sĩ. Ngành Y tế cũng chính thức phát động phong trào học tập theo tấm gương của anh Đấu.

Ngày 6.5.2016, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã làm lễ truy điệu đồng thời trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình anh Võ Văn Đấu tại xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Đây là trường hợp đầu tiên trong ngành y tại ĐBSCL được công nhận liệt sĩ trong thời bình.

Nguồn Lao Động: http://connguoi.laodong.com.vn/con-nguoi/liet-si-vo-van-dau-ngon-duoc-song-nganh-y-549990.bld