Ligue 1: Bóng đen bạo lực ở kinh đô ánh sáng

Ở một đất nước văn minh như Pháp và với một giải VĐQG nằm trong số 5 nền bóng đá hàng đầu châu Âu, trung tâm của bóng đá Thế giới, các CĐV lại hành xử theo kiểu mất tính người.

Ở một đất nước văn minh như Pháp, một thủ đô hoa lệ là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa như Paris, và với một giải VĐQG nằm trong số 5 nền bóng đá hàng đầu châu Âu, trung tâm của bóng đá Thế giới, các CĐV lại hành xử theo kiểu mất tính người. “Đây là chương đen tối nhất trong lịch sử CLB” – 4 năm về trước, nguyên Chủ tịch Alain Cayzac (nắm PSG từ 2006-2008) đã đau đớn thốt lên, sau sự kiện Julien Quemener, một CĐV PSG, bị dính một viên đạn lạc của cảnh sát và qua đời sau trận PSG – Hapoel Tel Aviv ở Cúp UEFA (nay là Europa League). Đó là hậu quả từ một vụ giao tranh giữa 150 tên Hooligans PSG với cảnh sát thủ đô. Các CĐV PSG phủ bóng đen bạo lực lên Ligue 1 4 năm sau, nỗi đau vẫn nối dài: Sự kiện CĐV 38 tuổi của PSG có tên Yanni L. tử vong trong bệnh viện (chấn thương nặng ở đầu) sau vụ giao tranh giữa 2 nhóm Ultras của PSG là Auteil và Kop of Boulogne (Yanni L thuộc nhóm Auteil) là đỉnh điểm của một chuỗi những hành vi bạo lực trong thời gian dài của các CĐV thủ đô. 20 người đã bị bắt sau vụ án thương tâm ấy, 16 kẻ bị cấm đến sân vĩnh viễn và hiện tại, ít nhất 4 tên đã bị khởi tố hình sự. Trận “Kinh điển” PSG – Marseille hôm ấy mang bầu không khí “thuần Paris”, do các CĐV Marseille đã tẩy chay trận này để chống đối việc cảnh sát buộc họ di chuyển theo lộ trình an ninh nghiêm ngặt. Thế nhưng cũng không ngờ là, cái chết của Yanni L lại đến từ một vụ giao tranh giữa những CĐV cùng của PSG. “Le Classique” nước Pháp, giữa Marseille và PSG, ngày càng sa sút về chuyên môn, nhưng mức độ bạo lực thì vẫn leo thang. Mùa bóng này, các CĐV PSG thậm chí đã gây loạn, đánh nhau với cảnh sát và đốt lửa khắp nơi ở thành phố Marseille khi hay tin trận Marseille – PSG bị hoãn vì dịch cúm H1N1. Thậm chí vào vòng 30 tới đây, trận PSG – Boulogne sẽ diễn ra trong SVĐ không khán giả, án phạt của LFP dành cho PSG sau khi các CĐV của họ đã đốt lửa và ném pháo sáng xuống sân trong trận “Kinh điển” lượt về… mùa trước (Marseille thắng 3-1 ngay tại Parc des Princes). Cái chết của Yanni L, đỉnh điểm của hàng loạt những vụ Scandal mà các CĐV thủ đô gây ra, đã đánh động đến cả các chính khách. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng bạo lực của bóng đá thủ đô. Bộ trưởng Bộ nội vụ Pháp Brice Hortefeux thậm chí đã sử dụng quyền lực của mình tác động khiến Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) phải ra án phạt đóng cửa SVĐ trong trận Auxerre – PSG trong khuôn khổ tứ kết Cúp LĐ. Nguyên Bộ trưởng Thể thao Marie-George Buffet cũng kêu gọi LFP phải trừng phạt mạnh tay hơn nữa. Bóng đá là một hoạt động xã hội hoàn toàn độc lập với mọi tác động chính trị, thế nên khi một loạt các thành viên chính phủ Pháp đã phải lên tiếng, thì bạo lực hiện tại đã vượt xa biên giới của thể thao đơn thuần. Và thành tích lọt vào bán kết Cúp LĐ mới đây của PSG (thắng Auxerre trên chấm phạt đền) không đủ đem đến niềm vui để xua đi những ám ảnh hậu trường. Bởi ở đó, bóng đen bạo lực đã phủ kín. CĐV PSG liên hệ với kẻ ám sát Tổng thống? 8 năm trước, Tổng thống Jacques Chirac đã bị ám sát hụt khi tham dự buổi duyệt binh kỷ niệm ngày phá ngục Bastille (14/7, mở đầu cho Cách mạng dân chủ tư sản Pháp). Tên sát thủ người Pháp (hắn bị kết án 10 năm tù vì hành vi ám sát nguyên thủ), một tín đồ của Chủ nghĩa phát xít mới (Neo-Nazi), bị phát hiện có mối liên hệ mật thiết với một nhóm CĐV PSG! Lịch vòng 30 Chủ nhật (28/3) 0h00 Lyon – Grenoble (lượt đi 1-1), 22h00: PSG – Boulogne (5-2), Le Mans – Rennes (1-2), Toulouse – Nice (0-1), Lorient – St. Etienne (1-4), Nancy – Lens (1-2); Thứ hai (29/3) 0h00: Sochaux – Marseille (1-0), VA – Bordeaux (1-0); 02h00: Lille – Montpellier (0-2) *Trong ngoặc là kết quả lượt đi Vòng này, Bordeaux và Marseille nghỉ để đá trận chung kết Cúp Liên đoàn vào 3h00 ngày Chủ nhật 28/3. Phạm An

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100326113056467t129/ligue-1-bong-den-bao-luc-o-kinh-do-anh-sang.htm