Limassol, trái tim đảo Cyprus

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là trời xanh, biển trong và nắng vàng làm thành phố cảng Limassol luôn có vẻ sống động, ấm áp. Ngoài những cao ốc hiện đại, Limassol chiếm cảm tình của du khách bằng những con đường lát sỏi, những quán cà phê xinh xinh bên đường và những tòa nhà nhiều màu sắc nổi bật giữa bầu trời Địa Trung Hải xanh biếc. Đi qua khu vực tập trung các biệt thự cổ điển hình của thành phố, du khách đều phải trầm trồ trước những mái ngói màu đỏ thắm giữa vườn hoa xinh tươi rực rỡ, những chiếc cửa sổ hình vòm quý phái, những ban công được trang trí tinh tế, công phu. Khu vực này còn có dinh thự của Tổng giám mục Makarios và đài tưởng niệm Tự Do là những kiến trúc hiện đại khá đặc sắc mà du khách ít ai bỏ qua.

Một quán cà phê ở Limassol

Trong lịch sử năm ngàn năm tồn tại, đảo Cyprus đã từng bị người Ba Tư, người Ả Rập, người cổ Hy Lạp đến người Pháp, Anh,Ý thời Trung cổ và gần đây nhất là Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm. Cũng chính bởi bề dày lịch sử hiếm có nên ngày nay, bên cạnh những di tích đổ nát của thành phố, người ta vẫn tìm thấy ở Limassol những công trình rất cổ, còn lại từ thời đế quốc La Mã, những tháp đồng hồ của thời Thập tự chinh, khu quân sự thời Ottoman, những tòa nhà sang trọng từng là trụ sở của Anh, Pháp. Sự pha trộn giữa các nền văn hóa cũng để lại cho thành phố này đời sống tôn giáo - văn hóa phong phú.

Ngoài ra, với những bảo tàng đẳng cấp thế giới, Limassol cũng nổi tiếng là thành phố của cổ vật. Một trong những nơi tham quan nổi tiếng nhất của thành phố là lâu đài Limassol. Lâu đài mang kiến trúc thời trung cổ này được xây dựng bởi đế quốc La Mã vào khoảng năm 1000, hiện được dùng như một viện bảo tàng trưng bày bộ sưu tập của thời kỳ 400-1870. Du khách có thể chiêm ngưỡng vô số những vật trưng bày như: súng đại bác, nghệ thuật khắc gỗ của thế kỷ XVII-XVIII, những bức họa và bia đá, tượng, áo giáp, tiền đúc, đồ sành sứ, đồ đá, đồ gốm, đồ thủ công bằng thủy tinh và đá cẩm thạch. Hệ thống cổ vật xinh đẹp và dồi dào này cho thấy giới quý tộc trên đảo từng giàu có đến mức nào. Tầng trên cùng của lâu đài có sân thượng để ngắm nhìn toàn thành phố Limassol và biển cả.

Nhưng với tôi, ấn tượng nhất là vùng di tích Kourio nằm trên một ngọn đồi thấp cũng ở sát biển. Trên đỉnh ngọn đồi, hơn hai ngàn năm trước là một thành phố phồn hoa có rất nhiều công trình kiến trúc tuyệt mỹ cùng những nhà hát, nhà tắm kiểu La Mã hoành tráng với những hàng cột sừng sững. Dù đã đổ nát nhiều vì thời gian song nơi này vẫn cho phép du khách hình dung ra nền văn minh hồi mấy thiên niên kỷ trước của loài người.

Anh Duy

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111026/limassol-trai-tim-dao-cyprus.aspx