Lindsay Lohan muốn… “cải tà quy chính”

Dân Việt - Sau hàng loạt những scandal và chuỗi ngày sống trong lao tù, “cô nàng lắm chiêu” Lindsay Lohan đã thừa nhận sai lầm và bày tỏ khát khao “làm lại cuộc đời”.

Trải lòng với phóng viên tạp chí Vanity Fair, ngôi sao của “Mean Girl” thừa nhận, những tháng ngày qua, cô đã sống quá buông thả, vô trách nhiệm và tự tay hủy hoại danh tiếng, sự nghiệp của mình. “Tôi đã sống vô trách nhiệm. Tôi không thể bào chữa cho những sai lầm ấy. Tôi muốn lấy lại sự nghiệp của mình. Diễn xuất là niềm đam mê từ thuở nhỏ của tôi. Và tôi biết, một khi tôi quan tâm tới thứ gì đó, tôi sẽ cô gắng 100% sức lực của mình, thậm chí còn hơn thế, để đạt được kết quả tốt nhất”, Lilo tâm sự. “Bây giờ, tôi đã là một con người hoàn toàn khác. Tôi tự hào về những bộ phim mà tôi từng tham gia. Trong quá khứ, tôi từng bồng bột, cuồng ngông, thậm chí nổi loạn. Thế nhưng, tôi đang thay đổi mình. Tôi đã rút ra những bài học từ những lỗi lầm ấy”. Thành tâm “cải tà quy chính” của cô nàng lắm chiêu dường như cũng được thể hiện phần nào qua cách cô xuất hiện trên trang bìa Vanity Fair số tháng Chín. Thay vì những bộ trang phục kiệm vải, ngầu ngã, Lindsay Lohan trở nên dịu dàng, e ấp hơn bao giờ hết với mái tóc uốn xoăn, cách trang điểm nhẹ nhàng và diện chiếc váy dài mang phong cách cổ điển Thu Thảo Theo ML

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/13450p1c30/lindsay-lohan-muon-cai-ta-quy-chinh.htm