Linh cảm kỳ lạ về hồi kết bi kịch của một mối tình

Giữa đêm thanh vắng, tiếng kêu thất thanh khiến cả xóm nghèo ấp 3, xã Nhị Bình (Huyện Hóc Môn, TP. HCM) giật mình tỉnh giấc. Đó chính là tiếng cầu cứu cuối cùng của người phụ nữ hiền lành nhưng cuộc sống đầy bất hạnh Lê Thị Kim Ánh.

Khi cả xóm nghèo lần theo tiếng kêu la, tìm tới căn phòng trọ của đôi vợ chồng hờ thì đã muộn, cả hai đều lõa lồ nằm trên vũng máu giữa nhà. Thì ra sau khi xuống tay sát hại vợ hờ, “người chồng” cũng nằm xuống tự kết liễu đời mình. Chứng kiến hình ảnh đau lòng ấy, ai cũng xót xa…

Vì đâu nên nông nỗi này…

Chiều ngày 4/4/2014, khi chúng tôi tìm về ấp 3, xã Nhị Bình (H. Hóc Môn, TP.HCM), người dân vẫn chưa hết xôn xao. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân vụ án có thể xuất phát từ ghen tuông hoặc có người chỉ thở dài nói, do anh này giận quá mất khôn.

Những người hàng xóm cho biết, buổi tối ngày 1/4/2014, “vợ chồng” Nguyễn Quang (SN 1971), ngụ xã Quang Tiến, H. Cư M,gar, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Thị Kim Ánh (SN 1981, quê Đồng Nai) đã xảy ra cự cãi về chuyện tình cảm. Nghĩ là chuyện riêng, hàng xóm không ai qua can thiệp. Những tiếng cãi vã cũng nguôi dần khi trời trở về khuya.

Thế nhưng bất ngờ, một tiếng xé lòng khiến chị Huỳnh Thị Kim Phượng (27 tuổi, con chủ nhà trọ) khi vừa đi về ngang qua giật bắn mình. “Lúc đó là khoảng 00h30, tôi mới về tới cổng thì nghe tiếng la của chị Ánh. Nghĩ vợ chồng họ đang cãi nhau nên tôi đã định bỏ qua đi về nhà. Nhưng rồi không hiều sao, tôi quyết định quay lại, gọi với vào trong: “Có chuyện gì mà cự cãi cả đêm vậy anh chị, có gì để sáng mai nói đi? Trong không gian tĩnh mịch, tôi chỉ thấy anh Quang trả lời yếu ớt: “Không có chuyện gì đâu?...”. Nghĩ họ đã nguôi, tôi không nói gì nữa và đi vào nhà…”.

Khi về tới phòng, chị Phượng suy nghĩ lại và thấy chuyện này không bình thường nên liền gọi cho công an xã Nhị Bình xuống kiểm tra. Gần 10 phút sau, lực lượng công an xã đã có mặt tại trước cửa phòng trọ. Sau nhiều lần gọi không có tiếng trả lời, họ đã phá cửa. Phía bên trong, lực lượng chức năng và người dân nhìn thấy cả hai người nằm sõng xoài trên vũng máu, thân thể lõa lồ. Khi kiểm tra, chị Kim Ánh đã tắt thở, còn Quanh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Hóc Môn.

Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường vụ án, dù cửa đã bị khóa nhưng vẫn có hàng trăm người hiếu kỳ tìm tới xem xét, hỏi han. Chị Dung (46 tuổi, một người bán tạp hóa cạnh căn phòng trọ) nhớ lại: “Sáng hôm xảy ra chuyện, vợ chồng họ có những lời cự cãi khá gay gắt. Tôi có loáng thoáng nghe chuyện chỉ xoay quanh vấn đề người nhà chị Ánh liên tục gọi điện và tới khuyên bảo chị này trở về nhà, hàn gắn tình cảm với chồng cũ để nuôi con. Nói đúng ra là phải từ một tháng về trước, họ đã bắt đầu này sinh mâu thuẫn rồi. Quang dù rất chiều chuộng vợ hờ nhưng khi thấy chị này có vẻ lung lay trước những lời khuyên của mẹ, anh ta tỏ vẻ khó chịu và thường gây lộn”.

Cứ thế, mâu thuẫn giữa hai người tăng lên theo từng ngày. “Có thời điểm, chị Ánh đã định khăn gói về quê nhưng rồi lại thôi vì Quang nài nỉ. Nhưng chỉ ít ngày sau, cả hai lại cự cãi, nhất là sau những lần Ánh gọi điện về quê nói chuyện cùng cha mẹ hay các con”, anh Triệu (31 tuổi, con trai chủ nhà trọ) kể lại. Thế rồi, sau khi nghe vợ hờ nói muốn về quê, Quang bực tức chửi bới và buông ra nhiều câu thách thức. Nghĩ là Quang chỉ hù dọa chứ không dám làm bậy, Ánh thản nhiên như chưa hề có chuyện gì. Trong cơn nóng giận, Quang đã xuống tay sát hại “vợ”. Biết mình vừa gây nên chuyện tày trời, Quang đã dùng chính con dao ấy kết liễu đời mình nhưng trớ trêu là anh ta lại không chết.

Duyên tình trắc trở của đôi vợ chồng hờ

Khi tìm hiểu về đôi “vợ chồng” này, chúng tôi được biết, cả hai đều đã một lần qua sông lỡ đò. Ánh lấy chồng khi còn rất trẻ, có 2 mặt con nhưng vì nhiều lý do hai người đã đường ai nấy đi. Sau ngày li hôn với chồng cũ, vì buồn chán, Ánh đã bỏ xuống Hóc Môn làm ăn. Cũng chính nơi này, Ánh đã gặp Quang, một người hơn chị tới 10 tuổi và cùng chung cảnh ngộ. Sau nhiều lần gặp gỡ hẹn hò, họ đã cùng nhau về sống chung như vợ chồng tại số 1/4, ấp 3 xã Nhị Bình (H.Hóc Môn).

Vì cùng có suy nghĩ, mình đã một lần lỡ bước nên cả hai đều hết mực yêu thương chăm sóc cho nhau. Cuộc sống yên bình ấy cũng kéo dài khá lâu. Ngày ngày, Quang đi làm bảng quảng cáo tại xưởng; Ánh ở nhà làm nghề cắt tóc, vẽ móng, lo việc nội trợ. “Hai “vợ chồng” họ về sống chung tại đây từ tháng 6/ 2013. Nhìn bề ngoài, cả hai sống khá tình cảm với mọi người, nhất là Ánh. Còn Quang dù sống khá khép kín nhưng khá hòa nhã, không làm mất lòng ai. Nhìn họ hạnh phúc khiến ai cũng phải ganh tị”, đó là lời nhận xét của hầu hết mọi người sống quanh khu xóm nghèo ấp 3 này khi nói về Quang – Ánh.

Nhưng sống lâu mới hiểu lòng nhau, càng ngày Quang càng bộc lộ tính cách gia trưởng, nhiều khi ghen tuông mù quáng khiến hai người bắt đầu xảy ra xích mích. Một phần vì không muốn căng thẳng, phần nữa vì yêu Quang, chị Ánh im lặng, bỏ qua mọi chuyện. “Nhìn bề ngoài, Quang khá hiền lành và tỏ ra yêu thương vợ nhưng Ánh nhiều lần phàn nàn với tôi rằng cậu ấy cũng khó tính và hay sinh sự lắm. Do không muốn hàng xóm đánh giá, Ánh luôn là người chịu nhịn”, bà Hai (chủ nhà trọ) chia sẻ.

Tiếp dòng tâm sự, bà Hai nói: “Khoảng gần 1 tháng nay, hai đứa liên tiếp to tiếng với nhau. Có hôm, Ánh xuống gục đầu vào lòng tôi than khổ và muốn chia tay Quang bỏ về quê. Nghĩ hoàn cảnh cũng tội, tôi khuyên nó nên lựa lời với nhau vì cả hai cùng lỡ làng rồi, dựa vào nhau mà sống. Nhiều lần vì thương Ánh, tôi còn dọa Quang nếu còn gây sự cãi vã sẽ đuổi không cho ở đây nữa. Những lúc đó, Quang lại tỏ ra ngoan ngoãn và còn bông đùa: “Má cứ yên tâm, con không vậy nữa, con yêu “vợ” con nhất mà!”.

Hình ảnh đôi vợ chồng lý tưởng rồi cũng nhạt dần trong mắt mọi người. Ánh thì lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng, được mọi người yêu mến, còn Quang lại để lại ấn tượng không tốt với hàng xóm. Anh ta ngày một lầm lì, không còn hình ảnh một người gặp ai cũng cười nói nữa. Người ta cũng luôn nghe thấy những tiếng chửi mắng vợ của Quang khi cáu giận. Càng ngày, Quang càng trở nên quá đáng, nhiều lần anh đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Không ít lần, anh đã buông lời thách thức, nếu chị Ánh bỏ về quê anh ta sẽ giết chết.

Có một lần, khi thấy “vợ” nghe điện thoại và cười nói rất vui vẻ với người bên kia đầu dây, Quang đã lao tới cướp điện thoại và ném bỏ. Thấy “chồng” quá vô lý, chị Ánh đã tức giận đòi chia tay ngay lập tức. Lúc này, Quang lại xuống nước. Dù nói là chia tay và có ý bỏ về quê, thực chất chị Ánh vẫn ở lại và hàng ngày vẫn nấu ăn cho chồng hờ. Để rồi sau đó ít ngày, mâu thuẫn giữa hai người được Quang giải quyết theo cái cách man rợ nhất: Xuống tay sát hại chính người vợ hờ hiền lành.

Cơ quan điều tra đang canh giữ nghiêm ngặt hung thủ tại bệnh viện

Ngày 4/4, công an huyện Hóc Môn cho biết hiện đang túc trực 24/24 tại Bệnh viện Chợ Rẫy quận 5 canh giữ đối tượng Nguyễn Quang (43 tuổi, thường trú tỉnh Đắk Lắk, tạm trú huyện Hóc Môn) để chờ lấy lời khai làm rõ về hành vi “giết người”. Quang được xác định là nghi can gây ra cái chết đối với chị Lê Thị Kim Ánh (33 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại căn nhà trọ số 1/4A ấp 3, xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TPHCM).

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hai con dao nhọn, kéo cắt tóc dính máu, ống tuýp sắt dài cùng nhiều hung khí khác. Qua khám nghiệm, nạn nhân Lê Thị Kim Ánh chết thảm với nhiều nhát chém vào đầu, bị siết cổ bằng ông tuýp sắt dẫn đến ngạt thở. Hiện tại, hiện Quang đã qua cơn nguy kịch và đang bị lực lượng công an canh giữ nghiêm ngặt để phục vụ điều tra.

Theo Gia đình

Xem thêm video clip: Kẻ chặt tay cướp SH nói lời cuối trong phiên tòa

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/linh-cam-ky-la-ve-hoi-ket-bi-kich-cua-mot-moi-tinh-a130909.html