Lính cứu hỏa Ramos

(TTVN Online) - Juande Ramos không muốn được biết đến như là một lính cứu hỏa. Có điều, chính hoàn cảnh đã xô đẩy ông bởi chỉ trong vòng 2 năm, ông đã có mặt ở 3 quốc gia khác nhau.

Cuộc phiêu lưu được bắt đầu với Tottenham, đội bóng đã thuê ông sau khi họ mất niềm tin ở Martin Jol. Ramos đưa Tottenham giành League Cup chỉ trong vòng 4 tháng kể từ ngày ông đặt chân tới White Hart Lane vào tháng 10-2007. Trong vòng 12 tháng, ông bị sa thải. Và chỉ chưa đầy 6 tuần sau, ông được mời tới Real Madrid và khôi phục danh tiếng tại đây. Ông cứu con tàu suýt chìm này nhưng đã quá muộn để họ có thể cứu vãn cả mùa giải bằng một danh hiệu. 6 tháng hợp đồng tại Bernabeu kết thúc và như một lính cứu hỏa, ông được họ cảm ơn và nói lời chia tay vào cuối mùa bóng. Rời Real Madrid một cách lặng lẽ, Ramos không có nhiều thời gian để thở và gần như ngay lập tức, ông cho phát hành một cuốn sách. Renewing Organisations không phải là tự truyện về sự nghiệp huấn luyện của Ramos mà chủ yếu đề cập đến vai trò và khả năng quản lý từ nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh. Tuy nhiên, trong buổi phát hành Renewing Organisations tại Tây Ban Nha vào tuần trước, ông có nói đến một số điều tiếc nuối về quãng thời gian dẫn dắt Tottenham và Real Madrid. "Họ đã quên mất những gì", ông nói, "tôi đã làm tại các CLB như Seville và Rayo Vallecano". Ramos đã rời London với một thứ tiếng Anh còn chưa trôi chảy và để lại một Tottenham gặp khốn khó ở Premier League, cho dù chính ông đã đưa Seville tới thành công tại UEFA Cup trong hai năm liên tiếp và chỉ cách chức vô địch La Liga đúng 90 phút. Sau một thất bại như thế, dường như Ramos không còn muốn giữ hình ảnh của một người lang bạt ở La Liga, đặc biệt khi ông đã dẫn dắt Real Madrid. "Tôi luôn xem mỗi bước đi mới là đi lên phía trước và vì thế, thật khó để làm điều đó sau khi tôi đã tới Madrid", Ramos thừa nhận. Vậy ông đánh giá thế nào về chặng dừng chân thứ 14 trong sự nghiệp tại CSKA Moscow, đội bóng sẽ gặp Man United vào rạng sáng mai? "Trước tiên là cơ hội có mặt ở Champions League. Sau là để hiểu thêm về một quốc gia mới và một nền văn hóa khác". Ramos đã có 3 tháng tại CSKA và cơ hội để xem liệu ông có muốn ở lại hay không. Nói cách khác, vẫn là nhiệm vụ của một lính cứu hỏa. Sau CSKA và Moscow rất có thể là một cuộc phiêu lưu nữa cho Ramos ở đội bóng khác, tại một quốc gia khác.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/tin-tuc/bong-da-quoc-te/champions-league/2009-10/linh-cuu-hoa-ramos-16395.html