Lionel Messi: Mệt mỏi thật rồi!

(TTVN Online) - Khi Lionel Messi lập 2 cú hat-trick và 1 cú đúp chỉ trong vòng 1 tuần, anh vô tình đã mang đến sự chờ đợi đối với các CĐV. Họ thèm được xem anh thi đấu và ghi bàn, những bàn thắng được nâng đến tầm nghệ thuật.

Messi vẫn có mặt trong đội hình xuất phát ở trận đấu với Osasuna rạng sáng qua. Trái với thông tin cho rằng, anh sẽ được HLV Pep Guardiola cho nghỉ. Đó cũng là trận đấu thứ 200 của anh trong màu áo xanh-đỏ. Không thể ý nghĩa hơn nếu anh mừng sự kiện đó bằng 1, hoặc nhiều, bàn thắng. Osasuna không phải là đối thủ quá mạnh, nhưng lại là đội có lối chơi khó chịu. Hơn thế nữa, Messi cũng chỉ là một con người nên sức chịu đựng có hạn. Anh vẫn có những pha cầm bóng, đột phá, qua người và dứt điểm, nhưng chưa cần nói đến việc các cầu thủ khách tìm cách phạm lỗi để ngăn chặn anh, bản thân những pha xử lý của Messi không còn cho thấy một hình ảnh sung sức như những trận đấu trước. Có thể có nhiều người ra sân và thi đấu nhiều hơn Messi nhưng với vai trò của một đầu tàu, một người dẫn dắt và mang trên mình gánh nặng ghi bàn, sức ép với Messi là vô cùng lớn, đồng thời làm tiêu hao nhiều năng lượng của anh. Cũng chính vì thế mà Messi chỉ có thể mừng trận đấu thứ 200 bằng một tình huống dứt điểm... trúng cột dọc và 1 thẻ vàng. Thẻ vàng là do lỗi phản ứng với trọng tài nhưng nó thể hiện sự thất vọng và ức chế của Messi khi không ghi được bàn thắng. Một khi Messi mệt mỏi thì thật đáng ngại cho Barca, bởi đây là giai đoạn rất quan trọng đối với họ trong cuộc chiến ở 2 đấu trường Liga và Champions League. Giờ Pep Guardiola phải tính sao?

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/21075/