Liverpool: Bệnh thua nhược tiểu, tốp 4 mông lung

Phong độ bết bát trong 1 tháng qua đã đặt dấu chấm hết cho giấc mơ vô địch của Liverpool, thậm chí kết thúc mùa giải trong tốp 4 cũng khó khăn.

Video Liverpool bị Hull hạ gục:

Bệnh thua nhược tiểu

Trước trận gặp Hull City, HLV Jurgen Klopp cho rằng việc Liverpool thường gây thất vọng khi gặp các đối thủ yếu hơn không phải vì kém bản lĩnh mà chỉ là thiếu may mắn. Nhưng 90 phút trên sân KC đêm qua như một lời phản bác cho phát biểu của nhà cầm quân người Đức.

Liverpool hay trước đối mạnh nhưng dở trước đối thủ yếu

Hull City chơi quá hay, Liverpool thua tâm phục khẩu phục khi họ hoàn toàn không có cơ hội nào đủ ngon ăn để ghi bàn. Quá tam ba bận, “Lữ đoàn đỏ” nhận thất bại thứ 4 của mùa giải trước một đội bóng dưới cơ, và hãy nhớ Swansea, Hull City, Bournemouth đều ở nhóm cuối BXH còn Sunderland bét bảng (cầm hòa Liverpool).

Thật nghịch lý ở chỗ Liverpool lại bất bại khi đối đầu với các đội trong tốp 6 hiện tại. Vậy “bệnh” của họ nằm ở đâu?

Các chuyên gia phân tích: Liverpool tốt nhất khi chơi phản công bởi những cầu thủ tấn công có tốc độ kinh hoàng và kĩ thuật cao siêu. Nếu đụng hàng thủ dày đặc (tất nhiên là của những đội dưới cơ), họ gặp khó do lộ ra điểm yếu là thiếu một trung phong cắm sắc sảo kiểu Diego Costa, Ibrahimovic hay Harry Kane.

Coutinho, Firmino hay Mane không phải “số 9” đích thực trong khi Origi và Sturridge thiếu đẳng cấp. Sút xa, bóng bổng thì lại không thuộc sở trường của Liverpool dưới thời Klopp.

Chơi tấn công trước đối thủ dưới cơ nghĩa là các hậu vệ Liverpool phải dâng cao mà họ đâu phải những gương mặt đẳng cấp. Ragnar Klavan, Dejan Lovren hay Joel Matip phòng ngự tốt nhưng kiểu bị phản công thì rất lúng túng, luôn mắc sai lầm. Bàn thua thứ 2 trước Hull là minh chứng.

Chiến đấu cho tốp 4

Liverpool kết thúc năm 2016 bằng thắng lợi tối thiểu trước đối thủ lớn Man City, qua đó gửi lời thách thức đầy sức nặng tới Chelsea trong cuộc đua vô địch. Nhưng sang năm 2017, họ chơi quá tệ, không thắng nổi trận nào tại Ngoại hạng Anh (hòa 3, thua 2) và trên mọi mặt trận chỉ thắng 1/10 trận.

Liverpool lao dốc không phanh từ đầu năm 2017

24 vòng đấu trôi qua, Liverpool giờ kém Chelsea tới 13 điểm. Giấc mơ vô địch coi như chấm hết, “Lữ đoàn đỏ” cũng sắp mất luôn vị trí thứ 4 nếu Man City không thua Swansea tối nay.

Kể cả có may mắn không bật khỏi tốp 4 sau vòng này thì sớm muộn Liverpool cũng sụp đổ. Lối chơi Gegen-pressing của Jurgen Klopp rất tốn thể lực mà ở Anh, đó là con dao hai lưỡi. Họ hụt hơi trong 1 tháng qua của năm 2017 đã được nhiều chuyên gia dự đoán từ trước.

Coutinho, Mane trở lại đủ cả nhưng không đủ kéo Liverpool trở lại đường ray chiến thắng. HLV Klopp trừ khi có sự đột biến lớn nào về chiến thuật thì mới mong dứt những ngày đen tối.

Nhật Quang

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/liverpool-benh-thua-nhuoc-tieu-top-4-mong-lung-c9a494998.html