Liverpool cần biết thắng 'xấu xí'

Juergen Klopp đã xoa tay hài lòng sau chiến thắng bị coi là 'xấu xí' của Liverpool trước Burnley ở trận đấu muộn vòng 28. Và đó là một chỉ dấu cho thấy The Kop đang rất sẵn sàng bảo vệ tấm vé dự Champions League mùa tới, bằng bất cứ giá nào.

Đó chắc chắn là một trong những chiến thắng thiếu thuyết phục nhất của Liverpool dưới thời Juergen Klopp. Origi không thể khỏa lấp khoảng trống mà Firmino (chấn thương để lại) khi không sút được cú nào trúng khung thành và phải nhường chỗ cho chân sút 17 tuổi Benjamin Woodburn. Nhạc trưởng Coutinho cũng tệ chẳng kém khi chẳng có đường kiến tạo nào ra hồn và cũng phải rời sân ở hiệp hai. Nhưng Liverpool vẫn có 3 điểm, và Klopp hài lòng. "Chúng tôi biết mình phải thay đổi điều gì, và trận đấu đêm qua là những gì chúng tôi đã làm", ông trả lời báo chí như vậy.

Kết quả phải là quan trọng nhất

Liverpool đã khởi đầu năm 2017 với những kết quả cực kỳ tồi tệ, khi họ đánh mất điểm trước một loạt những đội bóng bị đánh giá dưới cơ như Sunderland (2-2), Swansea (2-3), Hull City (0-2), và Leicester (1-3). Đó là chưa kể việc họ lần lượt bị loại khỏi Cúp Liên đoàn và FA Cup bởi Southampton (0-1) và Wolverhampton (1-2). Xen kẽ với đó là những chiến thắng thuyết phục trước các đội bóng lớn như Tottenham (2-0), Arsenal (3-1), khiến họ được đặt biệt danh là Robinhood của Premier League, với tuyên ngôn "Lấy của người giàu chia cho người nghèo".

Liverpool 2-1 Burnley: Các siêu sao tịt ngòi, đội quân của Klopp 'toát mồ hôi' giành 3 điểm

Giành trọn 3 điểm từ trận thắng 2-1 nhưng màn trình diễn của các cầu thủ Liverpool trước Burnley không thể khiến các CĐV của đội bóng này cảm thấy an lòng.

Điểm chung trong những cú ngã của Liverpool trước các đội bóng nhỏ chính là việc sở hữu bóng quá nhiều, nhưng vô nghĩa. Hồi tháng Tám, trong thất bại 0-2 trên sân Turf Moor của Burnley, họ thậm chí còn cầm bóng đến 81%, và dứt điểm gần gấp... 9 lần đối phương (26-3). Từ năm 2003 đến giờ, chưa có đội bóng nào ở Premier League cầm bóng nhiều như vậy mà thua cả.

Điều gì đã xảy ra ở trận lượt về tại Anfield? Một kịch bản trái ngược đã diễn ra. Burnley đã gây rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Liverpool cầm bóng "chỉ" 57%, và dứt điểm thậm chí còn ít hơn đối phương (4-8). Burnley đã tấn công vào vị trí giữa trung vệ lệch trái Ragnar Klavan và hậu vệ trái James Milner, và có vẻ như khá hiệu quả khi khiến đội hình Liverpool mất cân bằng trong hơn nửa hiệp một. Liverpool không áp đặt được thế trận bằng lối chơi chuyền ngắn, và buộc phải phất bóng dài. Và cặp trung vệ Michael Keane và Ben Mee không quá khó để ngăn chặn phương án ấy.

Đám đông ở Anfield dĩ nhiên thất vọng vì nhận thấy Burnley đã thành công trong việc áp đặt ý đồ của họ. Khi Georginio Wijnaldum gỡ hòa ở phút bù giờ của hiệp một, đó là cú sút trúng khung thành đầu tiên của Liverpool. Và màn ngược dòng vất vả được ấn định trong hiệp hai với pha ghi bàn của Emre Can. So với những gì diễn ra ở lượt đi, rõ ràng Liverpool đã có một sự biến chuyển quan trọng.

Klopp vẫn thiếu những phương án B

Liverpool không thiếu tiền đạo, thế nhưng họ đang phải đối mặt với một thực tế đáng buồn: Thiếu những phương án B chất lượng. Firmino, Sturridge, Danny Ings đang chấn thương, Origi đá chính nhưng gây thất vọng tràn trề, và những lựa chọn trên ghế dự bị của Klopp là Ben Woodburn (17 tuổi) và Harry Wilson (19 tuổi) – cả hai đều còn rất non. Khi Coutinho gây thất vọng, Klopp đành trao cơ hội cho Woodburn.

Điều đó chứng minh sự hạn chế về chiều sâu của Liverpool , nhất là khi so với phần còn lại của Top 6. Song, như đã nói, Liverpool đã tìm ra cách để chiến thắng ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, và đó là điều vô cùng quan trọng. Với lực lượng hiện tại, việc duy trì những chiến thắng như thế này là điều tối quan trọng trong việc giành vé dự Champions League mùa sau.

Chủ nhật này, Liverpool sẽ có trận Big Bang cuối cùng của mùa giải: Làm khách tại Etihad của Man City. Thầy trò Juergen Klopp đã bất bại trong 9 lần đối đầu với các đội trong Top 6, và không ai nghi ngờ việc họ giành điểm ở lần thứ 10. Và sau đó sẽ là 9 trận liên tiếp chỉ đụng các đội bóng trung bình và yếu. Những chiến thắng nhọc nhằn và xấu xí như trước Burnley vừa rồi sẽ là rất cần thiết cho tham vọng Top 4.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/liverpool-can-biet-thang-xau-xi-n20170313231703237.htm