Liverpool - Nơi kỉ niệm bỏ quên?

Vị thế của một nhà vô địch nước Anh đối với Liverpool bây giờ chỉ là những kỉ niệm xa vời, chúng bị bỏ quên ở đâu đó khiến cho thày trò Benitez càng cố gắng tìm kiếm càng trở nên lạc lối và tan nát...

Đã 20 năm kể từ mùa giải cuối cùng đội bóng thành phố cảng đăng quang ở nước Anh, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều và dường như Liverpool của ngày hôm nay chỉ như là con mãnh hổ già nua, sống bằng quá khứ nhiều hơn là thực tại. Điều đơn giản nhất mà một nhà vô địch cần phải biết là sự ổn định trong mỗi cuộc đua, không có ổn định tức là chẳng có vinh quang và mọi khoảnh khắc lóe sáng sẽ chỉ làm cho những nỗi đau thêm dài khi họ thất bại. Benitez đang đưa Liverpool đi lạc lối Benitez đến và khiến những ngày tháng hào hùng của ngày xưa trở về một chút, nhưng đó chỉ là ở Champions League chứ Premier League vẫn là những điều nhức nhối muôn thuở về sự tỉnh táo, bản lĩnh và đôi lúc là cả may mắn. Trong hai thập kỷ vừa qua, chưa bao giờ Liverpool đến gần được đỉnh cao nước Anh như ở mùa bóng năm ngoái nhưng rồi họ run rẩy và thiếu đi sự chắc chắn để bảo toàn những lợi thế của mình dù cho cả Manchester United và Chelsea đều lần lượt rơi vào những thời khắc khó khăn đúng vào lúc Liverpool thăng hoa nhất. Thất bại ở mùa trước được coi sẽ trở thành kinh nghiệm quý báu cho thày trò Benitez ở cuộc đua năm nay, nhưng... Căn bệnh cố hữu về sự ổn định lại một lần nữa ám ảnh sân Anfield, lúc này người ta mới chợt nhận ra rằng chẳng có thuốc nào chữa nổi mối hiểm họa quái ác ấy mà thực chất nó chỉ "nhẹ" đi ở mùa trước để rồi "nhờn thuốc" và trở lại khiến không biết bao nhiêu con tim Liverpool đau nhói. Thua và thua, hết Tottenham tới Aston Villa rồi Fiorentina, Chelsea, Sunderland và Lyon, Benitez và các học trò đã làm gì vậy? Từng ấy trận thua ứng với gần 50% số trận đấu của họ ở mùa này và như vậy thì còn đâu hình ảnh của một kẻ vẫn luôn vỗ ngực tự xưng về tư cách ứng cử viên vô địch? Vấn đề của Liverpool chính là việc họ phụ thuộc hoàn toàn vào bộ đôi Gerrard - Torres, phụ thuộc một cách thái quá tới mức chỉ cần một trong hai cái tên này vắng mặt là ngay lập tức đội bóng thành phố cảng gặp vấn đề. Không phải những gương mặt thay thế kém tài mà chính là do cách mà Benitez "bơm" vào đầu các cầu thủ về tầm quan trọng của Torres và Gerrard. Nhìn sang M.U xem, họ bán Ronaldo nhưng luôn tin rằng sẽ sống tốt ngay cả khi phải thay đổi 100% lối chơi để có thể thích nghi với sự thay đổi, còn Liverpool vắng Torres - Gerrard thì lạc lối và ngay cả các gương mặt thi đấu trên sân cũng chẳng còn tin vào khả năng thực của chính mình. Đó chính là vấn đề của cách tiếp cận các vấn đề và đẳng cấp đại gia thực sự - thứ mà Liverpool có nhưng chắc chắn đã bị mai một quá nhiều trong khoảng thời gian 20 năm qua. Quá phụ thuộc vào ai đó cũng là một thảm họa Có thể người ta sẽ đổ lỗi cho giai đoạn đầy khó khăn về lực lượng lúc này của Liverpool nhưng nếu như họ là những nhà vô địch hoặc chí ít là kẻ mang trong mình mộng vô địch thì việc đổ lỗi cho hoàn cảnh là không nên lúc nào. Trong một cuộc đua đường dài, khó người cũng khó cả ta thế nên trình độ hoạch định các kế hoạch dài hơi nhằm bảo toàn lực lượng tốt nhất có thể trong cả một mùa bóng là điều mà Benitez còn đang gặp rắc rối. Hơn nữa, niềm tin mà các cầu thủ Liverpool đang mang là quá nhỏ bé so với tham vọng và mục tiêu của họ, tức là họ dễ dàng nhụt chí trong mỗi hoàn cảnh khó khăn... Giờ đây có ai mách được cho Benitez lái con thuyền của ông trở về đúng với lộ trình? Có lẽ là không một ai có khả năng ấy khi mà Liverpool đã mang trong mình căn bệnh chẳng ai cứu nổi trong một sớm một chiều. 6 trận thua kể từ đầu mùa và 4 lần thất bại liên tiếp gần đây khiến mọi sự nhẫn nhịn đã ở đỉnh điểm, Liverpool nếu cứ tiếp tục sống với những ánh hào quang le lói từ quá khứ như hiện tại thì hình ảnh một đại gia sẽ chẳng còn tồn tại lâu trước sự tiến bộ mạnh mẽ của hàng loạt đội bóng như Man City, Aston Villa, Tottenham - Benitez và các học trò có lẽ hiểu hơn ai hết điều ấy nhưng lúc này họ đã lạc lối quá xa trên con đường tìm lại những kỉ niệm bị bỏ quên từ 20 năm trước.... Trung Dũng

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Tin-tuc-khac-BDA/64686_Liverpool_Noi_ki_niem_bo_quen_.aspx