Liverpool thua ngược Lyon

TPO - Á quân ngoại hạng Anh Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi để thua Lyon 1 - 2 trên sân nhà Anfield trong khuôn khổ bảng E Champions League diễn ra đêm qua. Đây trận thua thứ tư liên tiếp của họ trên mọi mặt trận, thành tích kém nhất kể từ năm 1987.

Olympique Lyon giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Anfield của Liverpool tại loạt trận thứ ba bảng E Champions League. Ảnh Reuters Mặc dù trong trận đấu thuộc bảng E Champions League diễn ra đêm qua, thủ quân Liverpool Steven Gerrard đã trở lại, nhưng anh phải sớm rời sân ở phút 25 do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Dù không còn Gerrard, nhưng Yossi Benayoun vẫn đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở cuối hiệp một, khiến người hâm mộ The Kops tạm yên tâm. Nhưng kể từ khi cầu thủ vào thay người Maxime Gonalons có bàn gỡ hòa cho Lyon ở phút 72, các cầu thủ chủ nhà trở nên chán nản. Bàn thắng ở cự ly gần của Delgado ở phút bù giờ đã mang về cho đội bóng Pháp trận thắng thứ ba liên tiếp ở vòng bảng Champions League năm nay. Nếu nói Liverpool đang rơi vào khủng hoảng cũng không quá lời, bởi nguy cơ một mùa giải trắng tay đang hiển hiện trước mắt. Thậm chí, có thể Quỷ đỏ còn không vượt qua nổi vòng bảng Champions League sau hai trận thua trước Fiorentina và Lyon. Điểm sáng hiếm hoi của đội chủ nhà trong trận này là tài năng trẻ Martin Kelly, vào thay Glen Johnson bị chấn thương. Anh đã có màn trình diễn khá ấn tượng trong hiệp đầu của trận đấu. Lyon nhập cuộc khá tự tin và họ có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút thứ chín, từ đường chuyền của Aly Cissokho, Lisandro Lopez đánh đầu nhưng Pepe Reina cản phá thành công. Nỗ lực tìm kiếm một chiến thắng để xoa dịu sự tức giận của cổ động viên Liverpool trở nên khó khăn hơn, khi đội trưởng Gerrard phải rời sân sau 25 phút do chấn thương háng. Dù vậy, Liverpool vẫn giữ được thế trận trong những phút tiếp theo. Phút 35, họ có cơ hội phá thế quân bình. Martin Kelly chuyền bóng vào vòng cấm cho David Ngog dứt điểm hiểm hóc, nhưng thủ môn đội khách Hugo Lloris xuất sắc hóa giải. Phút 41, tiền vệ người Israel Benayoun mở tỷ số cho đội chủ nhà. Từ đường chuyền ngang của Aurelio, Benayoun tung chân sút, đưa bóng đi căng chìm vào lưới Hugo Lloris. Aurelio, cầu thủ vào thay Gerrard, có thể thành người hùng của Liverpool, nếu anh may mắn hơn ở tình huống đầu hiệp hai. Từ đường chuyền tuyệt đẹp của Kelly, Aurelio đánh đầu đưa bóng xạt xà ngang khi thủ thành Lloris đã đứng nhìn. Không thể tận dụng các cơ hội nhân đôi cách biệt, Liverpool phải trả giá đắt. Phút 72, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Gonalons có bàn gỡ hòa cho đội khách. Từ một quả phạt góc, bóng được đưa vào trong khiến các cầu thủ Lyon liên tiếp có cơ hội dứt điểm. Mặc dù Reina rất nỗ lực đẩy được hai cú pha dứt điểm của Jeremy Toulalan và Jean Makoun, nhưng đành bó tay trước cú đánh đầu của Gonalons. Tới phút bù giờ, Lyon khiến Liverpool trắng tay ngay trên sân nhà. Miralem Pjanic phối hợp với Govou, đưa bóng xuống rồi căng ngang cho Delgado ập vào ghi bàn ấn định chiến thắng 2 - 1. Đội hình ra sân: Liverpool: Reina - Kelly (Skrtel 74'), Carragher, Agger, Insua - Mascherano, Lucas - Kuyt, Gerrard (Aurelio 25'), Benayoun (Voronin 82') - Ngog. Lyon : Lloris - Reveillere, Cris (Gonalons 42'), Toulalan, Cissokho - Pjanic, Maicon, Kallstrom - Govou, Lisandro (Delgado 86'), Ederson (Gomis 61'). Bàn thắng : Benayoun (41') - Gonalons (72'); Delgado (90+1')

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=175204&channelid=11