Lo ngại trước Hội nghị IPU ở Băng-cốc

NDĐT- Ngày mai (27-3) Hội nghị Liên minh nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 122 khai mạc tại tại khách sạn Sofitel Centara Grand Bangkok và Trung tâm Hội nghị quốc tế ở khu vực trung tâm thành phố, đường Ratchaprasong.

Khu vực này gần đại lộ Ratchadamnoen nơi áo đỏ cắm trại biểu tình (mặc dù những người biểu tình đưa ra cam kết sẽ không làm gì ngăn cản) vẫn sẽ làm ảnh hưởng không ít đến bầu không khí Hội nghị. Hơn 1.300 đại biểu từ 153 quốc gia thành viên đã đăng ký tham dự Hội nghị IPU được tổ chức từ ngày 27-3 đến 1-4. Nhưng thực tế số lượng người tham dự sẽ phụ thuộc nhiều vào tình hình chính trị tại Băng-cốc trong những ngày qua. Nước chủ nhà Hội nghị đưa ra cam kết bảo đảm an toàn, an ninh cho Hội nghị cũng như các đại biểu và những người tham gia; trấn an mọi người không phải sợ hãi trước “trận chiến chính trị” đang diễn ra ở Thủ đô nước này. Nước chủ nhà mong cơ hội này giới thiệu với những người tham gia Hội nghị về đất nước, mặt trận chính trị, kinh tế và xã hội của Thái-lan. Phần lớn các đoàn đại biểu nhận thức rằng, tình hình chính trị Thái-lan đang ở thời điểm “rất nhậy cảm” và có ảnh hưởng tới quyết định đến Băng-cốc tham gia Hội nghị. Trong vài tuần qua, nhiều Đại sứ quán đã bày tỏ lo ngại trước lực lượng biểu tình chống chính phủ, đòi giải tán Hạ viện có thể nhắm mục tiêu Hội nghị IPU. Họ lo sợ rằng những người biểu tình có thể ngăn cản, thậm chí gây nguy hiểm cho các đại biểu chỉ để đạt được sự chú ý của quốc tế và tạo thêm một tuyên bố chính trị. Đại sứ quán muốn bảo đảm thêm rằng, các đại diện và người của họ tham dự Hội nghị sẽ được an toàn tuyệt đối. Chủ tịch Hạ viện Thái-lan Chai Chidchob và Thủ tướng Abhisit cùng thống nhất tăng cường các biện pháp an ninh, an toàn cho Hội nghị, như lập khu vực anh ninh quanh các địa điểm hội họp, nơi ở của các đoàn đại biểu. Cập nhật thông tin tình hình bằng tiếng Anh và tiếng Pháp trao cho những người tham gia Hội nghị, để bảo đảm họ nhận được những tin cập nhật mới nhất về tình hình tại Băng-cốc. Chủ tịch Chai Chidchob khẳng định, không có gì phải giấu, bất cứ ở nơi nào, về việc gì ở đất nước này. Các cơ quan chức năng phải phổ biến thông tin chính xác và kịp thời. Nếu không, các đại biểu - một số người sẽ được thăm Thái-lan lần đầu- chưa hiểu biết nhiều nền văn hóa chính trị ở đây có thể sợ hãi, hay hiểu sai sự biến động trong tiến trình phát triển dân chủ ở Thái-lan. Hy vọng, những đại biểu sau khi kết thúc Hội nghị, rời khỏi Thái-lan với những ấn tượng tốt đẹp chứ không mang nặng ám ảnh một quốc gia hỗn loạn, lệ thuộc, hay chính phủ không có khả năng thực thi luật pháp, ít nhất trong thời điểm diễn ra Hội nghị IPU. Lãnh đạo Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD)-áo đỏ-Jatuporn Prompan cam kết, UDD có thể chuyển trại biểu tình từ cầu Phan Pha (đại lộ Ratchadamnoen) đến ngã tư đường Ratchaprasong (gần địa điểm tổ chức Hội nghị IPU) để tránh phải bồi thường tiền do đơn kiện của dân chúng và một số cơ quan chính phủ. Nhưng áo đỏ sẽ không có hành động nào cản trở đến Hội nghị. Ông cũng cảnh báo về lỗ hổng an ninh ở Băng-cốc hiện nay, với 75 nghìn nhân viên an ninh (trong đó 50 nghìn được tăng cường theo Luật An ninh nội địa (ISA) và 25 nghìn người tại chỗ) vẫn không ngăn cản được các vụ tiến công vũ trang (của các nhóm chưa xác định) vào trụ sở các cơ quan công quyền hay doanh trại quân đội.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=171033&sub=82&top=45