Lở núi ở Nha Trang, 2 người chết, 2 người vẫn mắc kẹt

Vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra vào khoảng 3h rạng sáng nay, 20.12, tại ngọn núi ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Đến thời điểm này vẫn còn 2 người đang mắc kẹt...

Đội cứu hộ khoan, đập các khối bê tông để cứu người

PV Dân Việt từ hiện trường tiếp tục thông tin sự việc…

Quân đội đang dựng trại tại hiện trường

10h36, Quân đội đã dựng lều dã chiến ngay tại hiện trường để tiến hành hành giải cứu 2 người mắc kẹt cũng như cấp cứu các nạn nhân.

10h13, theo quan sát của PV, hiện công tác giải cứu 2 người mắc kẹt vẫn đang diễn ra rất khẩn trương. Tỉnh Khánh Hòa huy động hơn 300 người, cùng máy móc đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân và giúp dân. Tuy nhiên, những tiếng búa và máy khoan cắt bê tông vẫn phải được gõ rất cầm chừng vì sợ đất đá, các mảng bê tông vỡ sẽ vùi lấp 2 nạn nhân còn kẹt ở bên trong. 4 máy xúc đang cật lực đào bới, tìm kiếm người bị vùi lấp trong các ngôi nhà. Theo thông tin từ Zing, có 10 ngồi nhà bị vùi lấp, trong đó 5 ngôi nhà bị lấp hoàn toàn. Cơ quan chức năng đang tích cực dùng máy xúc, cùng hàng trăm người đào bới tìm những người đang mất tích.

9h40, ông Nguyễn Văn Thắm - người có căn nhà gần núi nhất nói với PV Dân Việt căn nhà của ông bị đất đá đổ vào đầu tiên, sập trước. Ông gọi cả nhà chạy thoát ra được, lúc này khoảng 3h sáng. Khi ông chạy ra xong, hoàn hồn lại thì nghe tiếng kêu cứu từ nhà ông Sinh bên cạnh. Ông Thắm cùng 4 - 5 người dân lao vào cứu ông Sinh, tiếp cận anh Tú, con ông Sinh, cứu 2 đứa nhỏ 3 và 1 tuổi, cứu ra xong quay lại cứu vợ ông Sinh. Ông Sinh bị vùi lấp nhưng may mắn thoát chết.

Sau khi cứu hết gia đình ông Sinh, những người dân tiếp tục nghe tiếng kêu cứu thảm thiết từ nhà ông Quang nên quay lại tiếp tục cứu cả nhà ông Quang vào khoảng 6h sáng, lực lượng cứu hộ phát hiện mẹ và con ông Quang (tức bà và cháu - đã tử vong) nằm bất động trước sân nhà, khả năng do bị đá lăn đè chết.

Lời kể của nhân chứng vụ lở núi.

Hiện tại, 2 người mắc kẹt dưới đống đất đá là vợ và con của gia đình hộ dân tên Dũng.

Theo Tuổi Trẻ, danh tính của hai bà cháu tử vong là bà Phan Thị Cư (58 tuổi) và Lê Anh Khang (4 tuổi).

Bà Đặng Thị Tiếp, 47 tuổi, chưa hết sợ hãi kể với VnExpress: "Lúc đó trời mưa lớn, tôi đang ngủ thì nghe tiếng động, giật mình. Chưa kịp phản ứng, tôi được chồng túm tay, kéo ra. Xung quanh các ngôi nhà đổ sập, đất đá ùn ùn rơi xuống. Nhà tôi bị sập phía sau".

9h30 tại hiện trường: Lực lượng chức năng đang chuẩn bị dây cáp lớn vào hiện trường để chuẩn bị cho các bước cứu hộ tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh và các sở ban ngành đều có mặt để chỉ đạo giải cứu

Hiện trường vụ lở núi

Khoảng 9h20 vẫn còn 2 người mắc kẹt. Người dân sau khi chạy ra thì lao vào cứu 5 người của gia đình một người tên là Quang. Hiện tại vợ con ông Quang mắc kẹt tại các khối bê tông và đất đá. Vẫn nghe những tiếng kêu cứu bên trong nên khả năng vợ con ông Quang còn sống.

Hiện tại đang có 2 xe cần cẩu và rất nhiều lực lượng cứu hộ như bộ đội, công an, PCCC, Ban chỉ huy quân sự tỉnh, cứu hộ tại địa phương... khẩn trương múc đất, nâng các khối bê tông để cứu 2 người còn lại.

Khi moi đất đá với một số lượng lớn thì phát hiện một khối bê tông lớn, dài khoảng 3m, rộng gần 10m2 nằm ngang, song song với mặt đất. Lực lượng chức năng nghi 2 người bị nạn nằm phía dưới bức tường nên không dám đào đất tiếp, sợ bức tường sẽ sập xuống.

Theo Thanh Niên, chị Lê Thị Mùi vừa khóc vừa cho biết một trong các căn nhà bị sập hoàn toàn là nhà của người em trai. Nhà sập, mẹ chị (bà Phan Thị Cư, 71 tuổi) và cháu chị (bé Khang, 4 tuổi) là 2 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, nhưng đều đã tử vong.

Hiện trường vụ lở núi.

Vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra vào khoảng 3h rạng sáng nay, 20.12, tại ngọn núi ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Theo các nhân chứng là hộ dân sống ở xã Phước Đồng, thời gian trên, có 2 tiếng nổ lớn, sau đó đất và những tảng đá lớn bất ngờ đổ sập, đè lên gần 10 ngôi nhà dưới chân núi. Khoảng 10 người bị thương, ít nhất 2 người thiệt mạng.

Thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, có khoảng 8-10 nhà, với khoảng 15 người dân. Hiện có khoảng 2 bà cháu bị chết và một số người bị thương. Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch thành phố Nha Trang cho biết các lực lượng đang tập trung cứu hộ…

Ông Trần Xuân Duy, một người dân sống cách đó vài căn nhà cho biết, khu vực này thỉnh thoảng có núi lở. Thời gian vừa qua, do mưa lụt kéo dài, đất mềm ra nên nguy cở sạt lở rất cao. Người dân sống lân cận cứ thỉnh thoảng lại nghe tiếng ầm ào do đất đấ rơi xuống.

“Hôm qua cứ 5 phút lại nghe uỳnh trong đất. Tối qua tôi đã nghĩ thể núi sập, lâu lâu lại nghe ầm một cái, đến khoảng 1h đếm thì nghe tiếng ầm ào liên tiếp. Tôi đã kêu những người này về nhà tôi trú nhưng không ai nghe. Đến 2h thì nổ lớn và sạt lấp...".

Công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cap-nhat-lo-nui-o-nha-trang-2-nguoi-chet-2-nguoi-van-dang-mac-ket-732002.html