Loạn đả, giết người vì tiền lẻ

(Đời sống) - Chiều 25/10, một khung cảnh hỗn loạn đã xảy ra tại ngã tư Hồng Lạc – Đồng Đen (phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM) do hai người đàn ông lớn tuổi đánh nhau chỉ vì “1.000 đồng”.

TTO đưa tin, ông Phạm Chí Dũng (56 tuổi), thợ sửa xe máy tại ngã tư trên, cho biết khoảng 15h45 cùng ngày, một người đàn ông ngoài 50 tuổi đi xe Honda Cup 81 dừng lại kêu ông Dũng bơm hai bánh xe. Bơm xong, ông Dũng đòi 5.000 đồng. Người khách lớn tiếng “bình thường bơm hai bánh có 4.000 đồng”.

Ông Dũng bị thương và chảy máu nhiều ở vùng tay sau vụ ẩu đả – Ảnh : TTO

Sau đó, hai người cự cãi nhau quyết liệt vì theo người khách, ông Dũng lấy đắt hơn giá bơm xe bình thường 1.000 đồng.

Khi “đấu khẩu” đã lên đến đỉnh điểm, người khách chạy sang quán cà phê vỉa hè sát chỗ sửa xe của ông Dũng lấy bàn ghế, ly thủy tinh phang vào người thợ sửa xe. Hai người lao vào vật nhau giữa đường đấm đá nhau túi bụi.

Rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung lại để theo dõi vụ việc tạo nên một khung cảnh hỗn loạn tại ngã tư Hồng Lạc – Đồng Đen.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra xô xát vì tiền lẻ. Đã có rất nhiều vụ án thương tâm khiến dư luận bức xúc mà nguyên nhân chỉ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt

Theo Infonet, ngày 6/3/2013, người dân phát hiện chủ cửa hàng tạp hóa trước cổng Trường Tiểu học B An Thượng ở thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) là bà Phạm Thị N nằm chết trong cửa hàng, bà Phạm Thị N. (59 tuổi) chết trong tư thế nằm co quắp ngay sau quầy tạp hóa, lưng hướng vào phía trong. Ngoài 2 vết cắt sâu trên cổ xác định chính là vết thương hiểm gây mất máu dẫn đến tử vong, tay phải nạn nhân cũng có nhiều vết cắt, tuy nhiên nông hơn. Theo xác nhận của một điều tra viên, nạn nhân bị giết khi đang lúi húi xếp dọn hàng hóa trong tủ kính. Vết thương trên tay phải bà N. chính là vết thương khi bà cố gắng đẩy con dao khỏi cổ mình.

Chỉ sau hơn nữa ngày gây án, nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản man rợ đã sa lưới pháp luật. Sát thủ máu lạnh chính là Vũ Tiến Sơn, người ở thôn Lại Dụ (bên cạnh thôn Thanh Quang). Sơn xuống tay giết hại bà chủ quán tạp hóa chỉ bởi thiếu nợ nạn nhân 5000 đồng tiền ăn kem. Đau lòng hơn nữa khi hung thủ năm nay thậm chí chưa đủ 16 tuổi, sinh tháng 8/1996 và hiện đang là học sinh lớp 10 của một trung tâm GDTX nằm trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Sau khi gây án, hung thủ tuổi teen cũng “tiện thể” cướp luôn chiếc nhẫn vàng Tây gắn đá đỏ trang trí và 70.000 đồng rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, Sơn bán chiếc nhẫn vàng được 600.000 đồng và tiêu xài hết trong tối 6/3.

Ngày 7/3, Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Tiến Sơn về hành vi giết người, cướp tài sản. Cơ quan điều tra đã thu giữ được con dao gây án, cùng chiếc nhẫn vàng, tiền tang vật vụ án và tiếp tục khai thác, làm rõ vụ án.

ĐVO đưa tin, ngày 11/1/2013, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án giết người do Nguyễn Tố Như (39 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) gây ra xét xử. Theo cáo trạng, trưa 15/6/2011, sau khi uống rượu ở khu vực hồ Thuyền Quang, Như vào công viên Thống Nhất ngủ. Tại đây, Như gặp Nguyễn Ngọc Thắng (24 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) và bị Thắng “xin đểu”, và buộc phải đưa cho Thắng 5.000 đồng.

Một lúc sau, thấy Thắng trêu trọc đôi nam nữ đang tâm sự gần đó, vốn bực tức sẵn trong người, Như đi đến túm đầu Thắng đấm liên tiếp vào vùng đầu, mặt “đại ca”.

Trận đòn chỉ dừng lại khi Thắng bị Như dập đầu nhiều nhát vào cột nhà gần đó, bất tỉnh tại chỗ. Thấy vậy, Như nhặt lại tờ 5.000 đồng và thủng thẳng bỏ đi. Đến chiều cùng ngày, anh Thắng được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó do xuất huyết não.

Ngay sau đó, Như bị CSĐ CA. TP Hà Nội bắt giữ.

VnMedia ngày 16/2/2013 đưa tin, chỉ vì lỡ đòi 20.000 đồng tiền nợ đi xe ôm, người lái xe tội nghiệp đã bị người mẹ hành hung và người con ra tay giết chết trong oan ức. Nạn nhân là ông Huỳnh Minh Tấn (46 tuổi, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn, TP HCM), hành nghề chạy xe ôm.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 20h tối 3/2/2013, ông Tấn gặp bà Trần Thị Tố Anh (ngụ cùng thôn) đòi lại 20.000 đồng mà bà thiếu tiền đi xe ôm. Trong lúc nói chuyện qua lại, bà Anh có nói: “Không trả, có gì mùng 1 tết vô mà lấy”. Sau đó, ông Tấn và bà Anh xảy ra xô xát, trong lúc té xuống, bà Anh cầm cục gạch ở ven đường đánh vào mặt ông Tấn.

Sau khi xảy ra sự việc, Trần Đức Hậu (18 tuổi, là con bà Anh) đang ngồi chơi internet gần ngã ba Chùa (xã Thới Tam Thôn) thì có người chạy đến báo tin bà Anh bị đánh nên chạy về nhà lấy con dao bấm giấu trong người đến nhà ông Tấn.

Đạp bể cửa kính nhưng không thấy ông Tấn, Hậu ra đến đường Đặng Thúc Vịnh thì thấy ông Tấn đang đứng. Hậu dùng tay đánh ông Tấn nhưng bị đánh lại nên móc dao bấm đâm nhiều nhát (trong đó có một nhát chí mạng ngay cổ) khiến ông Tấn gục xuống tại chỗ.

Ngay sau đó, Hậu bỏ trốn, ông Tấn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết. Đến 14h chiều 4/2, Hậu đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn đầu thú.

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/doi-song/loan-da-giet-nguoi-vi-tien-le-34090.html