Loạt ảnh cực độc về đường phố Sài Gòn năm 1965 (2)

Từ tầng cao của khách sạn Plaza, cựu binh Mỹ Tom Robinson đã chụp những bức ảnh đáng nhớ về Sài Gòn năm 1965 nhìn từ trên cao.

Ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học khách sạn Plaza, 135 Trần Hưng Đạo, Sài Gòn năm 1965.

Ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học khách sạn Plaza, 135 Trần Hưng Đạo, Sài Gòn năm 1965.

Khu vực phường Cầu Ông Lãnh, nhìn từ phía sau khách sạn Plaza.

Đường Đề Thám, đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Bến Chương Dương.

Đường Đề Thám, đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Phạm Ngũ Lão.

Nhà thờ Tin Lành góc Trần Hưng Đạo - Đề Thám.

Nhà thờ Tin Lành góc Trần Hưng Đạo - Đề Thám.

Đường Trần Hưng Đạo.

Đại lộ Nguyễn Huệ, phía xa là ngã tư Nguyễn Huệ - Nguyễn Văn Thinh (Mạc Thị Bưởi).

Từ đường Phạm Ngũ Lão nhìn ra bùng binh Quách Thị Trang.

Ngã sáu Phù Đổng, lúc này chưa có tượng Phù Đổng Thiên Vương.

Khách sạn Sài Gòn ở ngã sáu Phù Đổng.

Sửa xe giữa ngã sáu Phù Đổng.

Phòng trà Tháp Ngà (Tour d'Ivoire) ở góc Trần Hưng Đạo - Bùi Viện.

Rạp Hưng Đạo trên đường Trần Hưng Đạo.

Rạp Kinh Đô trên đường Lê Văn Duyệt.

Nhân viên Ty Cảnh Sát Công Lộ với những chiếc xe phân khối lớn.

Quầy bán đồ mỹ nghệ trên vỉa hè đại lộ Nguyễn Huệ.

Hàng chợ đen trên vỉa hè đại lộ Nguyễn Huệ.

Hot gir bán nước giải khát trước Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/loat-anh-cuc-doc-ve-duong-pho-sai-gon-nam-1965-2-796388.html