Lời cảm ơn từ người vợ bị chồng nghi ngờ hẹp hòi và tính toán

Tâm trạng tự dằn vặt và thấy mình quá ích kỷ nhỏ nhặt, chi ly khi tính toán với người nhà chồng của mình đã được cởi trói.

Tâm trạng tự dằn vặt và thấy mình quá ích kỷ nhỏ nhặt, chi ly khi tính toán với người nhà chồng của mình đã được cởi trói.

Thật sự quá bất ngờ trước những lời bình luận, góp ý có thiện chí về mình. Mình thường vào xem những tâm sự của bạn đọc khác và cũng gửi bình luận nếu tâm sự đó mình có chút ít kinh nghiệm. Lướt qua đọc và thấy tiêu đề, sao nó giống giống trường hợp mình đang suy nghĩ, đọc vào thì mới thấy “à, thì ra là người quen, rất quen”. Mình đã kéo xem tất cả những bình luận của mọi người, thật sự khi đọc những bình luận công tâm từ người mình không hề quen biết và cũng không biết mình là ai, mình như cởi được từng nút thắt, như được “minh oan” vậy. Tâm trạng tự dằn vặt và cảm thấy mình đã quá ích kỷ nhỏ nhặt, chi ly khi tính toán với người nhà chồng đã được cởi trói.

Ảnh minh họa

Thật lòng, từ trước chuyến ghé thăm của anh chị, chính xác là từ Tết năm vừa rồi thì tâm trạng mình như sụp đổ hoàn toàn, chút hy vọng, chờ đợi thiện chí từ trước đó đã thực sự không còn. Chuyện này mình không tiện kể ra, vì như vậy mình đã quá vụn vặt. Nhưng những cái nhỏ nhặt đó đã tích tụ từ rất lâu và những lần gần đây là “giọt nước làm tràn ly” khiến mình không thể cố để tươi cười được nữa. Mình xin xác nhận tất cả những câu chuyện trong bài tâm sự đó đều thật 100%, thậm chí còn nhiều chuyện mà chồng mình không tiện nêu thêm về thời gian bọn mình đã trải qua.

Mọi lời nhận xét tích cực, khen mình “hiếm có khó tìm” thời này, mình xin ghi nhớ và trân trọng. Nhưng thật sự là con người mình cũng không quá tốt vậy đâu. Mình cũng là người vợ hay cằn nhằn, léo nhéo và đôi khi bướng bỉnh quá mức, đôi lần khiến vợ chồng mình “lên bờ xuống ruộng” nhưng ơn trời là mọi thứ cũng qua. Nói qua một tí về chồng mình, anh ấy không phải là người nhu nhược như mọi người ném đá đâu, anh rất trách nhiệm, lo lắng và yêu thương hai mẹ con. Anh cũng là người nặng lòng với anh em và gia đình mình. Anh hiểu là vợ đã cố gắng và chịu đựng ra sao vì hai vợ chồng hay nói chuyện với nhau. Nhưng mình biết anh rất khó xử và khó nghĩ vì tất cả đều là người thân của mình, cũng không biết sao cho toàn vẹn. Khi vướng vào những ngày tâm trạng nặng nề, giằng xé giữa việc mình ích kỷ quá khi cứ nhớ những chuyện không hay, mình cùng cố dặn lòng tìm điểm tốt, điểm hay của họ để nhẹ lòng, cũng cố gắng thiền để mở lòng hơn, vậy mà mọi thứ cứ rối tung lên, chẳng đâu vào đâu, làm khổ cả chồng con.

Còn bố chồng mình cũng không như mọi người nghĩ đâu. Ông rất tốt và tử tế với mình, cũng chưa bao giờ nói điều gì trước mặt làm mình buồn. Tự mình nghe vậy thì cảm thấy buồn và biết mình nên làm gì thôi, đừng ném đá cả ông sẽ làm mình nặng lòng lắm. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc bài tâm sự của chồng mình và dành nhiều bình luận thiện cảm cho mình. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/loi-cam-on-tu-nguoi-vo-bi-chong-nghi-ngo-hep-hoi-va-tinh-toan-232171/