Lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng; lãnh đạo và CBCS phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP Đà Nẵng; CLB Công an hưu Q. Ngũ Hành Sơn và P. Mỹ An; lãnh đạo và công chức các Sở: Thông tin-Truyền thông, Tư pháp, Du lịch, Văn hóa-Thể thao và các đơn vị trực thuộc; lãnh đạo và cán bộ các đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối cơ quan TP Đà Nẵng; UBND huyện Hoàng Sa, UBMTTQ VN P. Mỹ An; Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi; các Thầy, Cô giáo trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, Trường THPT Thái Phiên và các trường THPT tại Đà Nẵng; lãnh đạo và anh chị em biên tập viên, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, NXB tại Đà Nẵng; Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp; Công ty CP Sứ Cosani, Xí nghiệp Toyota Đà Nẵng; Cựu học viên khóa Đ12-C500, khóa D06S ĐH ANND; Cựu học sinh các khóa học tại trường THPT Thái Phiên; Hội đồng gia tộc, Chi nhất, Chi hai (Phái nhì) Tộc Nguyễn Văn Khuê Mỹ; Gia đình các bên sui gia; Gia đình Thượng tướng Lê Thế Tiệm- Nguyên Thứ trưởng BCA; Bà con thân bằng quyến thuộc và bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, chia buồn và tiễn đưa linh cữu của vợ, mẹ, bà chúng tôi là bà Huỳnh Thị Thanh Xuân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi có điều sơ suất, xin quí vị lượng tình tha thứ.

Chồng: Nguyễn Hưng Thạnh,

Con trai: Nguyễn Hưng Lợi,

Đồng cảm tạ.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_158977_lo-i-ca-m-ta-.aspx