Lời đề nghị cám dỗ 'đánh gục' người đàn ông thất nghiệp

Sau giấc ngủ trưa ở căn nhà hoang, người đàn ông không có việc làm được thuê vận chuyển túi hàng với tiền công 15 triệu đồng.

Ngày 18/1, sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt Tăng Ngọc Dũng (42 tuổi, trú xã An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh) án chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tăng Ngọc Dũng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hồng Vân.

Theo lời khai, tháng 5/2016, Dũng sang Pò Chài (Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc) làm bốc xếp hàng thuê, quen người đàn ông địa phương tên A Cố. Ngày 21/7/2016, do có không việc, Dũng đến căn nhà hoang ngủ trưa, tỉnh dậy thấy A Cố đến nhờ vận chuyển một túi hàng tới cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn).

Dũng được thông báo đây là 4 túi ma túy đá, tổng trọng lượng 3 kg, giá hơn nửa tỷ đồng. Nếu mang hàng về nước thành công, Dũng được trả công hơn 15 triệu đồng.

Khoảng 16h10 cùng ngày, Dũng đang theo lối đường mòn về Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng và hải quan Lạng Sơn bắt giữ.

Tại tòa, Dũng khai không được mở túi ra xem, biết là hàng cấm nhưng hám lời nên nhận.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/loi-de-nghi-cam-do-danh-guc-nguoi-dan-ong-that-nghiep-121298/