Lời kể của 12 ngư dân chìm tàu, thoát "lưỡi hái tử thần" trong Bão số 10

Đánh cá trong Bão số 10, một người bị đuối nước thương tâm Lời kể của 12 ngư dân chìm tàu, thoát "lưỡi hái tử thần" trong Bão số 10 Thanh Hóa: Tàu vỏ thép cùng 10 thuyền viên mất liên lạc 2 ngày qua Trong lúc mưa to, gió lớn, cơn Bão số 10 đang đổ bộ, 3 chiếc thuyền bị nạn với tổng cộng 12 người. Họ cứ nghĩ, số phận của mình đã an bài. Nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Cùng sự kiện

Ngày 15/9, quân cảng Đà Nẵng, thuộc Vùng 3 Hải quân, đóng tại TP.Đà Nẵng, bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tổ chức lễ bàn giao 12 ngư dân bị nạn trên tàu cá bị chìm trên biển cho chính quyền địa phương.

Được biết, ngày 14/9, tàu cá QNg 44011TS bất ngờ bị nạn ở tọa độ 16007' - 108027', khi nước biển tràn vào đầy khoang và tàu chuẩn bị chìm. Trong lúc đó, 2 tàu cá khác QNg 94628 TS và QNg 98687 TS cũng đang gặp nạn ở tọa độ 16013' - 108029'.

Điều kỳ diệu đã xảy ra với 12 ngư dân

Nhận được tin báo, đến trưa cùng ngày, tàu 360 Hải quân sử dụng 2 máy vận tốc cao nhất đi cứu ngư dân gặp nạn. Đến khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ vật lộn với sóng to gió lớn, tàu 360 tiếp cận được tàu cá ngư dân gặp nạn.

Khi tàu 360 đến cứu, tàu QNg 98687 đã bị chìm, 2 thuyền viên đã sang tàu QNg 94628. Tàu 360 đưa cả 9 ngư dân lên tàu và tiến hành lai dắt tàu QNg 94628.

Vì sóng to gió lớn, tàu QNg 94628 cũng bị phá nước không thể đi tiếp, thuyền trưởng tàu QNg 94628 đề nghị bỏ tàu cứu lấy người. Đến 17h25 ngày 14/9, tàu 360 đưa 12 ngư dân cập cảng an toàn, tổ chức động viên, chăm sóc y tế…

Anh Nguyễn Hoài Thanh vẫn còn lo lắng khi kể lại sự việc. Theo anh, trong lúc mưa to, gió lớn, cơn Bão số 10 đang vào thì tàu bất ngờ bị nạn. Nước tràn vào khoang và tàu chuẩn bị chìm. Lúc này, tất cả anh em trên tàu rất lo lắng. Họ cho rằng, có lẽ, đây sẽ lần ra khơi cuối cùng và không thể trở về gặp người thân, gia đình. Nhưng, điều may mắn đã xảy ra, khi thấy tàu Hải quân xuất hiện,mọi người đều vui mừng.

Tất cả 3 chiếc tàu này đều của anh Phan Minh Tấn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Anh Tấn chia sẻ, với tai nạn lần này, gia đình anh bị thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng. Mất tài sản thì tiếc, nhưng khi biết tất cả các anh em đều sống thì lại vô cùng vui mừng. “Tiền có thể kiếm lại, còn mạng người thì không thể. Nếu, tàu Hải quân không ra kịp, có lẽ 12 mạng người đều đã chìm dưới đáy biển”, anh nói.

Huy Cường - Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/loi-ke-cua-12-ngu-dan-chim-tau-thoat-chet-trong-bao-so-10-a339105.html