Lời khai của gã trai sát hại chủ tiệm cầm đồ bằng 32 nhát dao lấy xe trả bạn gái

Khi bị các chủ nợ hối thúc, gã nghĩ ra cách tạm thời là mượn xe của chị Nguyễn Thị Nga để cầm cố lấy tiền trả nợ.

Do cờ bạc nợ nần và thiếu tiền tiêu xài, Võ Văn Hoàng (SN 1997, quê quán thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đã mượn xe bạn gái cầm cố lấy 11 triệu. Nhiều ngày sau, bị bạn gái hối thúc đòi xe vì không có phương tiện đi làm, Hoàng túng quẫn ra tay sát hại chủ tiệm cầm đồ để lấy chiếc xe về trả cho bạn gái...

Lên kế hoạch giết người vì không có tiền chuộc xe

Theo tìm hiểu, Hoàng là con út trong gia đình 3 chị em, gã sớm bỏ học đi theo nhóm bạn lêu lổng không nghề nghiệp. Thời gian gần đây, nghe Hoàng nói đã xin vào khu công nghiệp để làm nên gia đình Hoàng dù nghèo nhưng cố gom góp mua cho gã chiếc xe máy cũ làm phương tiện.

Võ Văn Hoàng tại cơ quan công an. (Ảnh: báo Công anTP HCM)

Tuy nhiên, tính ham chơi lười làm khó bỏ, Hoàng đã đưa chiếc xe máy vào tiệm cầm đồ để có tiền tiêu xài. Thấy Hoàng thường xuyên về nhà mà không có xe máy, người trong gia đình gặng hỏi mới biết Hoàng không đi làm lại còn cắm xe.

Bị la mắng, Hoàng bỏ nhà đi cách đây 1 tháng. Thời gian bỏ nhà đi, Hoàng thuê một phòng trọ để sống. Gã vay mượn bạn bè và các mối cho vay nóng để kiếm ăn bằng bài bạc, cá độ. Thắng chẳng thấy đâu, Hoàng dần trở thành con nợ. Khi bị các chủ nợ hối thúc, gã nghĩ ra cách tạm thời là mượn xe của chị Nguyễn Thị Nga (bạn gái của Hoàng - tên đã được thay đổi) để cầm cố lấy tiền trả nợ.

Nghĩ là làm, Hoàng nói với chị Nga là mượn xe đi có việc rồi đi thẳng đến tiệm cầm đồ Gia Hân (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) cầm lấy 11 triệu trả nợ và tiêu xài. Do Hoàng là “khách quen” nên bà chủ tiệm là Nguyễn Thị Nhung (SN 1975) đã không hỏi và giữ giấy tờ chiếc xe mà chỉ ghi biên nhận tên của Hoàng và số tiền cầm xe.

Thấy Hoàng mượn xe mãi không trả, chị Nga hỏi nhiều lần Hoàng chống chế rằng cho bạn mượn. Sau đó vì không có xe đi làm, chị Nga gây áp lực khiến Hoàng bí bách dẫn đến việc làm liều để lấy lại chiếc xe. Tại cơ quan điều tra, sau khi gây án và bị bắt, Hoàng khai: Bị đẩy vào đường cùng nên Hoàng nảy sinh suy nghĩ sẽ đi cướp.

Biết bà Nhung chủ tiệm cầm đồ có rất nhiều tiền, gã lại thông thuộc cửa hiệu của bà vì thường xuyên lui tới. Và do là người quen nên Hoàng sợ bà Nhung sẽ tố cáo mình nếu phát hiện, chính vì thế Hoàng đã có suy nghĩ giết người cướp tài sản và bịt đầu mối ngay từ đầu.

Án mạng kinh hoàng lúc chiều tối

Sáng ngày 9/8/2017, Hoàng ra chợ mua một con dao gấp rồi đi bộ đến gần tiệm cầm đồ Gia Hân để quan sát chờ thời cơ ra tay. Đến khoảng 17h cùng ngày, gã thấy chồng bà Nhung chở con nhỏ ra khỏi nhà. Xe chồng bà Nhung vừa đi khuất, Hoàng đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi tội ác. Khi vào trong nhà, Hoàng quan sát thấy bà Nhung đang ở trong phòng ngủ, gã rút dao và lao đến đâm.

Bà Nhung chống cự khiến Hoàng bị thương ở đầu ngón tay và chảy máu nhưng Hoàng vẫn đâm túi bụi cho đến khi bà Nhung nằm bất động. Sau khi sát hại chủ nhà, Hoàng lục lọi tủ sắt lấy được cọc tiền và dắt chiếc xe của bạn gái đã cầm trước đó khỏi hiện trường.

Trên đường chạy về, gã cũng ném con dao xuống suối để phi tang. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trên người bà Nhung có tổng cộng 32 vết đâm. Hiện trường phát hiện nhiều vết máu (nghi của hung thủ) để lại trên tủ sắt, một số tờ tiền rơi vãi.

Gia đình nạn nhân cũng cung cấp trong tổng số 41 chiếc xe máy mà cửa hiệu cầm cố thì có một chiếc xe Honda Vision đã... biến mất. Bắt đầu từ manh mối này, kẻ tình nghi dần lộ rõ.

Hung thủ lộ diện

Ban đầu, công tác điều tra gặp khó khăn khi người nhà chỉ xác định được màu của chiếc xe. Các biển số xe và màu xe mang nhãn hiệu Vision như cung cấp không trùng với tên người trong biên nhận và việc xác định chính xác chiếc xe Vision đã cầm cố trở nên mông lung.

Sau đó tổ điều tra chuyển hướng sang tên người có trong giấy biên nhận là Võ Văn Hoàng. Các trinh sát được cử đi các địa bàn để xác minh đối tượng trùng tên với người trong giấy biên nhận.

Rất nhanh chóng, Hoàng đã lọt vào“tầm ngắm” khi được xác định gã đi theo gia đình tạm trú tại xã Long Thọ từ năm 2005 và bỏ nhà đi không rõ tung tích khoảng 1 tháng nay. Tuy nhiên gia đình cho biết, họ có mua cho Hoàng một chiếc xe Wave cũ, chiếc xe này cũng đang được cầm cố ở tiệm cầm đồ Gia Hân nhưng đứng tên một người khác. Điều này khiến việc điều tra trở nên rối rắm.

Không nản trí, các trinh sát tiếp tục lần theo các mối quan hệ xã hội của Hoàng thì biết được Hoàng đang có quan hệ yêu đương với chị Nga. Qua xác minh, chị Nga đang làm công nhân trong khu công nghiệp Nhơn Trạch và có sử dụng một chiếc xe Vision giống nhận dạng chiếc đã cắm ở tiệm cầm đồ Gia Hân.

Chị Nga cho biết, chị chưa từng mang cầm cố chiếc xe nhưng có cho Hoàng mượn xe đi công việc mấy ngày nhưng khi chị đòi Hoàng đã trả. Lúc này, để chắc chắn hơn về hung thủ, các trinh sát tiếp tục theo dõi theo Hoàng thì phát hiện gã “giàu lên bất thường” khi mới đây gã đã mua 1 chiếc xe Wave mới, sắm điện thoại Iphone 6S Plus, máy tính bảng, chuộc được một chiếc nhẫn vàng đã cầm trước đó, mang về đưa cho mẹ ruột 11 triệu đồng, ngoài ra gã còn trả nợ và tiêu xài khá bạo tay.

Khi đã chắc chắn Hoàng là hung thủ của vụ án sát hại chủ tiệm cầm đồ cướp tài sản, trưa ngày 14/8/2017, lực lượng Công an điều tra đã bao vây phòng trọ của Hoàng rồi lao vào khống chế, bắt giữ, đưa đối tượng về Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch để lấy lời khai.

Tại đây, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận việc giết bà Nhung để cướp tài sản và chiếc xe của bạn gái. Số tiền Hoàng đã lấy đi khoảng 50 triệu đồng, tuy nhiên khi bị bắt, trong người gã chỉ còn hơn 300 nghìn đồng.

Phạm Thịnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/loi-khai-cua-ga-trai-sat-hai-chu-tiem-cam-do-bang-32-nhat-dao-lay-xe-tra-ban-gai-d50812.html