Lời khai rợn người của kẻ bổ nhiều nhát rìu vào đầu 2 em bé

Sau 3 ngày gây ra cái chết của 2 đứa trẻ làm chấn động dư luận tỉnh Đắk Lắk, hung thủ đã bị bắt giữ.

Trưa nay (25/10), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp Vy Bế Ngoạt (SN 1975, trú thôn 7C, xã Ea Hiao, Ea H’leo) để điều tra hành vi giết người khi người này đang lẩn trốn tại xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, cách nơi gây án gần 100km.

Hung thủ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Ngoạt đầu khai nhận là người đã gây ra cái chết kinh hoàng của 2 cháu Hà Phú Quý (13 tuổi) và Hà Cao Nguyên (10 tuổi).

Theo đó, khoảng hơn 6h sáng ngày 21/10, sau khi nhậu gần 1 lít rượu tại nhà, Ngoạt giúp vợ đẩy xe chở bao cà phê đi bán, khi trở về ngang qua nhà chị Bài, thấy con ngan đi ngoài sân thì nảy sinh ý định bắt trộm về làm mồi nhậu tiếp.

Ngoạt đi vào nhà bắt con ngan rồi bẻ cổ cho chết, sau đó xuống dưới bếp lấy một chiếc bao tải bỏ vào định mang về thì bị cháu Nguyên phát hiện. Nguyên dọa sẽ mách chuyện này với bố. Sợ bị lộ, Ngoạt xuống dưới nhà bếp lấy chiếc cuốc chim bổ vào đầu khiến Nguyên gục xuống bàn.

Nghe tiếng động, cháu Quý đang ngủ trên giường tỉnh dậy la hét, Ngoạt tiếp tục cầm cuốc chim bổ liên tiếp vào đầu khiến Quý chết ngay tại chỗ.

Gây án xong, Ngoạt vứt lại con ngan sau bếp rồi về nhà, đến chiều tối thì bắt xe buýt trốn xuống xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk.

Y Nguyên

Theo Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loi-khai-ron-nguoi-cua-ke-bo-nhieu-nhat-riu-vao-dau-2-em-be-post363329.html