Lời tạm biệt của U21 HAGL: Những trái tim đẹp luôn đập vì bóng đá tử tế

3 năm qua, thành bại có lúc, nhưng đọng lại trong tất cả vẫn là một lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường...giàu nhiệt huyết, cảm xúc, chơi bóng đẹp mắt và đầy tử tế.

2 năm trước, ở tuổi 19, những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh… đã cùng thầy Giôm hành quân xuống Cần Thơ trên chuyên cơ của bầu Đức. Dù vừa thất bại tại giải U19 châu Á trở về, nhưng khi đặt chân tới xứ Tây Đô, đám trẻ nhà bầu Đức vẫn “gây bão”.

Niềm vui của Công Phượng với những chiến thắng ở giải đấu trẻ (Ảnh: Quang Minh)

Bằng thứ bóng đá cống hiến, đẹp mắt, giàu cảm xúc, U19 HAGL đã khiến không ít người phải… trèo cây xem họ thi đấu khi mà sức chứa 5 vạn chỗ ngồi của sân bóng nằm bên bờ sông Hậu vẫn là chưa đủ.

Như một cái kết có hậu, năm này, U19 HAGL giành chức vô địch sau khi đánh bại U21 Thái Lan 3-0 ở trận chung kết. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của thầy trò ông Giôm sau khi phải về nhì ở rất nhiều giải đấu trước đó. Công Phượng nhận danh hiệu “Vua phá lưới”, còn Tuấn Anh là “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”.

Năm ngoái, giải U21 Quốc tế được xem là lời chia của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường trước khi cả 3 lên đường sang nước ngoài “du học”.

Một lần nữa, những cầu thủ phố Núi lại giành chức vô địch. Ở trận đấu cuối cùng gặp U19 Hàn Quốc, Công Phượng lập cú đúp trong đó có một siêu phẩm sút xa.

Hình ảnh Công Phượng chạy dưới mưa, lao về phía khán đài để ôm hôn bố sau khi ghi bàn khiến nhiều người xúc động. Nhìn hình ảnh đó, nhiều người hạnh phúc lây, tự hào lây về đứa con nhà ông Bảy Đô Lương.

Cũng bởi những cảm xúc ấy mà U21 HAGL tiếp tục có một năm công hiến nữa tại giải U21 Quốc tế. Ban đầu, giải đấu dự định được tổ chức ở Pleiku nhưng rồi bầu Đức đã gợi ý dời về TP.HCM để khán giả có thêm cơ hội được xem những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn chơi bóng.

Lứa Công Phượng chia tay tuổi U21, chuẩn bị cho các nhiệm vụ nặng nề hơn (Ảnh: Quang Minh)

Và cũng bởi những cảm xúc ấy mà Xuân Trường nán lại, khoác áo U21 HAGL thay vì sang Hàn Quốc. Trường cũng không ngại sẽ đánh mất đi hình ảnh của mình ở một giải đấu trẻ dù đã là tuyển thủ quốc gia.

Là cầu thủ chuyên nghiệp, với tôi, giải đấu nào cũng quan trọng và tôi sẽ đều chơi hết mình

Xuân Trường

Trước ngày vào giải, Xuân Trường chia sẻ: “Tôi vẫn là người của HAGL và khi CLB cần, tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Tôi rất háo hức chờ đợi giải đấu này bởi được cùng các đồng đội – những người đã cùng nhau bước vào Học viện HAGL-Arsenal JMG và trưởng thành từ đây chơi một giải đấu lớn luôn là mơ ước với tất cả chúng tôi.

Tôi không bao giờ so sánh các giải đấu. Là cầu thủ chuyên nghiệp, với tôi, giải đấu nào cũng quan trọng và tôi sẽ đều chơi hết mình”.

Không chỉ có Xuân Trường, ông Giôm cũng mang tới sân Thống Nhất những háo hức vô cùng. Ông thầy người Pháp bảo, ông thích được sống lại những khoảnh khắc ra sân trong sự cổ vũ của hàng vạn khán giả. Ông muốn cùng các học trò mang lại những giây phút tuyệt vời cho khán giải.

Clip: U21 HAGL mất vé vào chung kết U21 Quốc tế 2016

Tiếc rằng, những gì mà U21 HAGL làm được ở giải U21 Quốc tế cuối cùng của lứa Công Phượng không như kỳ vọng. Họ phải dừng bước ở bán kết sau khi thất bại trên chấm 11m trước U21 Yokohama.

Chiều nay, họ sẽ chơi trận đấu tranh hạng ba với U21 Việt Nam. Đây chính là lời tạm biệt mà U21 HAGL gửi tới người hâm mộ.

3 năm qua, thành bại có lúc, nhưng đọng lại trong tất cả vẫn là một lứa cầu thủ giàu nhiệt huyết, giàu cảm xúc, chơi bóng đẹp mắt và đầy tử tế. Đó cũng là cốt làm nên thương hiệu bóng đá trẻ phố Núi, là cái gương để các lò đào tạo trẻ khác ở Việt Nam cùng soi vào.

Phía trước họ là những bậc thang mới, nơi họ sẽ gặp nhiều chông gai hơn nữa. Chúc cho họ có những bước vững chắc, trưởng thành để một ngày không xa là nòng cốt của đội tuyển quốc gia.

Chúc những trái tim đẹp sẽ tiếp tục hết lòng vì bóng đá tử tế.

Hà Thành

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/loi-tam-biet-cua-u21-hagl-nhung-trai-tim-dep-luon-dap-vi-bong-da-tu-te-d295188.html