Lợn đẻ ra… "voi"

Hàng ngàn lượt người trong xã Tam Quang đã đổ về nhà anh Đinh Xuân Lâm (Đội 3, làng Bãi Sở, Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An) để xem hiện tượng lợn đẻ ra... "voi".

Con vật được được gọi là “voi” do lợn của gia đình anh Đinh Xuân Lâm đẻ vào lúc 14 giờ 30 ngày 4-3. Sau khi có thông tin lợn đẻ ra "voi", đã có hàng ngàn lượt người trong làng, trong xã và các vùng lân cận đổ xô đến nhà anh Lâm xem. Làng Bãi Sở phải cử công an viên đến để làm nhiệm vụ giữ trật tự trong chiều 4-3.

Theo quan sát, con vật có hình thù khác lạ so với 8 con khác trong đàn lợn mới sinh của gia đình anh Lâm. Phần đầu có vòi dài, mõm nhỏ, đuôi dài, một mắt to và nằm chính giữa phần mõm và trán. Phần chân và thân giống con lợn.

Con vật được gọi là "voi"

Nhiều người đến gia đình anh Lâm để xem “voi” con.

“Khi đó tôi và vợ đang chăm chú xem lợn đẻ thì bỗng nhiên phát hiện có một con trong đàn giống với con voi. Vợ tôi vừa khoe với mọi người, và chỉ một lúc sau người đến xem đông nghìn nghịt”. Anh Lâm cho biết.

Nhiều người đã mang sữa cho con “voi” đó ăn, tuy nhiên, sau khi sinh được 2 giờ đồng hồ thì "voi" con chết.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/dia-phuong/lon-de-ra-voi-20140305095939337.htm