Lờn thuốc

PN - Chào cô Hạnh Dung, Cháu 20 tuổi, là sinh viên. Anh ấy lớn hơn cháu sáu tuổi, đang đi làm. Gần đây, cháu phát hiện anh còn có quan hệ với người yêu cũ, mà anh nói với cháu là đã chia tay.

Anh cùng lúc quan hệ với hai người trong suốt hai năm. Khi phát hiện sự việc, cháu và cô ấy đã nói chuyện riêng với nhau khá rõ ràng và cháu vô cùng thất vọng về anh. Từ trước đến nay, trong lòng cháu, anh là người rất tốt, mọi người trong gia đình cháu cũng đều mến anh. Sau đó, anh năn nỉ, khóc lóc xin cháu tha thứ. Vì yêu, cháu đã bỏ qua cho anh. Không ngờ chỉ một tháng sau, cháu lại phát hiện anh và cô ấy vẫn còn liên lạc, thậm chí còn quan hệ với nhau. Anh lại tha thiết xin cháu tha thứ lần cuối. Cháu thật sự rất sốc. Cháu vẫn còn yêu anh nhiều, đã bỏ qua một lần, nhưng lần này cháu không hiểu lòng tin của cháu đặt vào anh có còn nữa không. Nếu cháu tha thứ, anh có còn quay lại con đường cũ? Giờ cháu phải làm sao? Trúc (Q.Gò Vấp) Cháu Trúc mến, Cùng một lúc lén lút giữ quan hệ tình cảm với cả hai người là cái cách mà mọi người vẫn quen gọi là “bắt cá hai tay”. Anh bạn trai của cháu rõ ràng là rất tệ, vì tham lam nên đã không dứt khoát được với người cũ. “Năn nỉ, khóc lóc xin cháu tha thứ” là việc tất nhiên anh ta phải làm để xoa dịu cháu khi sự việc bị phát hiện. Đúng ra cũng có thể tha thứ được, nếu mọi việc chỉ dừng ở đó. Tuy nhiên, có vẻ như anh ta không chịu hiểu là đã đến lúc cần phải thật sự dứt khoát với tình cũ. Anh ta chỉ lợi dụng lòng tin và tình yêu của cháu để vẫn tiếp tục mối quan hệ kia. Nếu bị ép phải chọn một trong hai, chắc chắn anh ta sẽ chọn cháu, nhưng điều đó thì có ích gì khi mầm mống lừa dối đã có, nỗi lo vẫn cứ tồn tại và luôn nơm nớp trong lòng cháu. Lúc này, nếu cháu tha thứ thêm lần nữa, chắc chắn anh ta sẽ “lờn thuốc”, sẽ nghĩ chuyện đó không sao, có gì chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt, xuống giọng năn nỉ ỉ ôi là qua hết. Trong tình yêu, khi đã lừa dối nhau thì sự mất mát lòng tin là không tránh khỏi. Mà khi đã mất lòng tin thì rất khó đi xa được với nhau, khó tìm thấy hạnh phúc. Cháu nghĩ mình còn yêu nhưng đã mất lòng tin vào anh ta thì tha thứ thêm nữa để làm gì? Chưa kết hôn anh ta đã như vậy, kết hôn rồi, chắc chắn cháu sẽ không còn được anh ta “bám chặt” như lúc này đâu. Khi đó, có thể cháu phải là người chạy theo giữ chân anh ta. Anh ta là người đã có “tì vết”, đã “khó tin cậy”, e rằng rồi sẽ không vướng người này cũng vướng người khác, cháu khó mà kiểm soát nổi. Cháu nghĩ mình có đủ bản lĩnh và sức chịu đựng để trao gửi cuộc đời mình cho anh ta? Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2010/Pages/lon-thuoc.aspx