Lũ lụt miền Trung: Đưa heo đi tránh lũ, bị điện giật tử vong

Do lũ lụt miền trung ngày càng diễn biến khó lường, một người Quảng Nam bắt heo lên nơi khô ráo để tránh lũ nhưng không may bị điện giật tử vong.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, sáng 16/12 ông Trần Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Đại Cường, (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc đau lòng, khiến một người đàn ông bị điện giật tử vong trong lúc dọn lũ.

Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 18h30 ngày 15/12, do nước lũ từ thượng nguồn tràn về làm ngập nhiều nơi nên ông Trần Văn Hùng (49 tuổi, ngụ thôn 8, xã Đại Cường) đã vào chuồng đưa đàn heo lên nơi cao để tránh lũ.

Nước lũ dâng cao trong đêm, nhiều người dân ở huyện Đại Lộc đưa gia súc đi tránh lũ. Ảnh: Thanh niên

Tuy nhiên, do bất cẩn, ông Hùng bị vướng vào dây điện và bị điện giật ngã xuống nước lũ, khi gia đình phát hiện thì ông Hùng đã tử vong. Sáng ngày 16/12, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Báo Dân trí cho hay, theo UBND xã Đại Cường, thống kê đến chiều tối ngày 15/12, địa phương có khoảng 625 ngôi nhà bị ngập lụt, hơn 2.000m2 đất bị sạt lở, 75ha hoa màu hư hại. Đợt mưa lũ mới xảy ra đêm qua làm cho 90% ngôi nhà của thôn 8 và thôn 9 ngập, sâu nhất trên 2m.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, hiện mực nước sông Vu Gia ở huyện Đại Lộc vẫn còn rất cao. Nhiều vùng ven sông này hiện vẫn còn ngập lũ rất sâu gây chia cắt.

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, lúc 5h ngày 16/12 nước trên sông Ái Nghĩa lên mức 9,24m, trên mức báo động 3 0,24m.

Hòa Dương (T/h)

Nên đọc

Hòa Dương

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/lu-lut-mien-trung-dua-heo-di-tranh-lu-bi-dien-giat-tu-vong-d110777.html