Luis Nani: Người cũ của tương lai

Gần một năm sau ngày Manchester United bán đứt Nani sang Fenerbahce, Quỷ đỏ lại muốn tái hợp với anh, bản hợp đồng đã từng gắn bó suốt 8 năm dài đằng đẵng.

Nếu là một CĐV M.U đủ lâu, cái tên Luis Nani sẽ khiến người ta không khỏi nghĩ ngay đến hai từ “tiếc nuối.” Đã từng là một tài năng triển vọng, được Sir Alex Ferguson trao niềm tin mãnh liệt khi Cristiano Ronaldo ra đi, nhưng tất cả đã lui vào quá khứ bằng một nỗi buồn không diễn tả thành lời.

Nani có quãng thời gian khó quên ở Old Trafford. Ảnh: Internet

Chuyến phiêu lưu của Nani bắt đầu từ năm 2007 khi anh cập bến Old Trafford với mức giá 18 triệu bảng. Ngay lập tức, Nani gây ấn tượng bởi lối chơi cực tinh quái, mạnh mẽ, kỹ thuật và quan trọng là anh đã ghi một bàn thắng. Pha santo ăn mừng của anh sau đó đã trở thành một biểu tượng mà sau này khi nhắc nó, người ta lại nghĩ ngay về Nani.

Sir Alex đã trao cơ hội cho Nani, anh không phụ lòng người thầy của mình và thi đấu bùng nổ trong mùa 2009/10. Những bàn thắng đến thường xuyên và các pha santo cũng tăng dần, thậm chí mùa 2010/11, anh là cầu thủ xuất sắc nhất M.U sau khi ghi được 9 bàn thắng cùng đóng góp không nhỏ vào lối chơi chung của toàn đội.

Tuy nhiên, định mệnh đã sắp đặt Nani đúng chỗ nhưng không đúng lúc, anh đến sau Ronaldo. Ngay cả khi tiền đạo người Bồ Đào Nha chuyển sang thi đấu cho Real Madrid, người ta vẫn nhớ đến những pha biểu diễn kỹ thuật, sút xa, sút phạt mang thương hiệu Ronaldo, còn Nani chỉ là một sản phẩm của sự sao chép. Sự bất công ấy rõ rệt như kiểu Ronaldo mang áo số 7, còn Nani chỉ có thể là số 7… cộng thêm 10.

Những pha santo mang thương hiệu của Luis. Ảnh: Internet.

Chính lối chơi tương đồng gần như hoàn toàn với Ronaldo đã khiến Nani ân hận. Áp lực quá lớn từ NHM về những hoài niệm mang tên Ronaldo đã báo hại chàng trai sinh năm 1986. Anh vật vã trong hành trình trở thành Ronaldo phiên bản 2 mà mãi sau này Nani mới nhận ra con đường đó không bao giờ đến đích. Cho đến lúc này, khi nhắc đến Nani, NHM Quỷ đỏ vẫn thường gọi anh với những danh từ không hề dễ nghe: phiên bản 2, cái bóng, bản sao,… tất nhiên là kèm theo chữ Ronaldo.

Có lẽ đỉnh điểm của sự bất lực trong Nani là khi anh nhận pha triệt hạ không thương tiếc của Carragher và dính chấn thương nặng. Kể từ đó, Nani sa sút không phanh, những pha đi bóng không còn mượt mà, thay vào đó là sự chậm chạp và rườm rà. Nani cũng có vài bàn thắng, cũng santo nhưng NHM Quỷ đỏ lúc đó chỉ cảm thấy thô kệch. Sir Alex trước khi nghỉ hưu cũng phải lắc đầu ngao ngán vì Nani không thể Ronaldo thứ hai dưới bàn tay nhào nặn của ông.

Ngày Sir Alex ra đi cũng là lúc Nani không còn đóng góp nhiều cho M.U, chỉ một mùa giải sau đó, anh chuyển đến đội bóng cũ Sporting Lisbon theo dạng cho mượn để M.U rộng đường mua Marcos Rojo. Trở về “nhà cũ”, Nani lập tức được người hâm mộ chào đón như người hùng. Thoát khỏi “địa ngục” mang tên Old Trafford, nơi anh bị người hâm mộ ghẻ lạnh xem như kẻ ăn bám, Nani đã hoàn toàn lột xác và mang đến nguồn cảm hứng bất tận cho Sporting.

Nếu trở về, Nani có còn tìm lại được chính mình? Ảnh: Internet.

35 lần ra sân trên mọi mặt trận, Nani ghi 12 bàn góp phần giúp Sporting Lisbon vô địch Cúp quốc gia Bồ Đào Nha sau cuộc lội ngược dòng trước Sporting Braga ở trận chung kết. Ngoài ra anh cũng chính là nhân tố nổi bật nhất đưa Sporting giành vé vào vòng Play-off UEFA Champions League nhưng sau đó thất bại trước CSKA Moscow.

Trở về M.U, Nani tiếp tục nhận ra đây không phải là nơi cần mình. Anh không thể cạnh tranh với những nhân tố của Louis van Gaal. Thậm chí ngày anh bị bán sang Fenerbahce, “Tulip thép” đã không thèm nói một lời, thay vào đó phó chủ tịch Ed Woodward chỉ gửi cho anh một số văn bản liên quan, theo như chia sẻ của chính Nani.

Đến Thổ Nhĩ Kỳ cùng Robin van Persie, Nani tiếp tục chứng tỏ bản thân khi thi đấu tổng cộng 47 trận cho Fenerbahce và ghi 12 bàn thắng cùng 13 kiến tạo. 2 mùa bóng không mang áp lực “bản sao Ronaldo” đã giúp Nani tìm lại chính mình, 2 năm đủ dài để Nani nguôi ngoai nỗi đau đến từ một người Bồ Đào Nha, mặc dù cả hai không hề mong muốn.

Ngay lúc này, một người Bồ Đào Nha khác – Jose Mourinho đã muốn viết một chương mới cho Nani, dù rằng anh đã cận kề bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Bản hợp đồng này vẫn chưa được ký kết, nhưng nếu Nani trở về, hãy mong rằng NHM Quỷ đỏ đừng dùng từ bản sao hay bản phụ. Hãy gọi Nani là “người cũ của tương lai”, những thứ xưa cũ hãy để vào quá khứ, tương lai mới là thứ định đoạt số phận của chàng trai sở hữu những pha santo đi vào cõi nhớ.

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao365.com.vn/news/15/335223/Luis-Nani-Nguoi-cu-cua-tuong-lai