Luồn cúi, chui ra vào nhà như địa đạo ở Sài Gòn

Nhiều ngôi nhà ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) biến thành "hầm" sau khi tuyến đường Phan Văn Hân được mở rộng, nâng cao lên khoảng 1 m.

Khoảng 3 tháng nay, đường Phan Văn Hân, quận Bình Thạnh, TP.HCM được nâng cấp mở rộng, cao hơn mặt đường cũ khoảng 1 m khiến nhiều ngôi nhà bên lề đường bị bít lối đi. Người dân muốn ra vào phải cúi đầu chui.

Bà Nguyễn Thị Tạo (83 tuổi) cho biết trước kia nhà bà cách xa đường vài mét, ngang mặt đường. Nhưng từ khi nâng cao và mở rộng đường đã khiến tổ ấm của gia đình này bị tiến sát mép đường, không có lối đi. Bà Tạo phải lọm khọm chui lên chui xuống.

Bà Tạo cùng 15 nhân khẩu trong nhà hàng ngày vẫn ra vào nhà bằng lối cầu thang tự xây.

Nói đến chuyện nâng nhà cao như mặt đường, các thành viên điều xua tay và cho rằng chi phí quá cao.

Dù biết bất tiện khi phải chui luồn nhưng chị Trương Thị Tố Nga cũng đành chấp nhận vì nhà nghèo không có tiền sửa chữa nâng nhà theo mặt đường.

Nhà của bà Phan Kim Sa có mái hiên chạm mặt đường, ngày ngày phải chịu cảnh khói bụi nhưng cái mà bà lo lắng nhất vẫn là vào mùa mưa, nước từ mặt đường tràn vào nhà.

Nhiều hộ gia đình lúc này lối vào chỉ đủ chỗ cho một người chui như địa đạo.

Anh Ngô Minh Mẫn (làm nghề may vá) cho biết đường làm cách đây khoảng 2 tháng, trước Tết. Nhà anh thấp hơn mặt đường đúng 1 m, đi lại bất tiện. Lúc mưa gió, đất bị sạt lở. Nhà anh bị ngập phải đập gạch, đục lỗ cho nước kịp thoát.

Nhiều nhà chưa có lối đi phải bắc ghế kê tạm bước lên gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ mỗi lần lên xuống.

Những đứa trẻ chơi vã mồ hôi trước căn nhà "bị tụt xuống" của gia đình mình.

Thời gian qua, để có chỗ ngồi thoáng mát, người dân nơi đây chỉ còn cách ra lề đường.

Muốn thảnh thơi ngắm đường phố từ trong nhà họ phải đứng lên thay vì ngồi như ngày trước.

Nhiều đoạn đường vẫn chưa hoàn thiện. Có nhà xây bức vách ngăn lớp đất để có thể mở được cánh cửa ra vào.

Đường sát vách, nhiều nhà phải đóng cửa trước, mở lối cửa sau hẻm để đi.

Nhiều người dân phải luồn lách vào các con hẻm để đi lối cửa sau mới có thể đưa xe vào nhà.

Gia đình nào có điều kiện nâng nhà cao thì bắc cầu tạm ra đường. Ông Lê Ngọc Phúc, một hộ dân tại đây cho biết không thể đổ đất để tiện đi lại được vì lối đi chung còn nhiều nhà chưa nâng. Nếu ông đổ đất lên sẽ bít luôn lối đi của các hộ kế bên, đồng thời nhà nước cũng chưa có quy định cụ thể nên không dám làm.

Ngoài một số hộ nâng nhà lên cao bằng mặt đường thì ngay sát vách vẫn còn nhiều người dân chưa có điều kiện phải chịu cảnh sống lụp xụp khổ sở.

Ảnh: Tùng Tin - Video: Trương Khởi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/luon-cui-chui-ra-vao-nha-nhu-dia-dao-o-sai-gon-post724054.html