Lương Thế Thành: Đồng tính thì đã sao!

(VnMedia) - “Tôi sẵn sàng diễn vai đồng tính nếu kịch bản hấp dẫn, vì đó là cơ hội để thử thách nghề diễn của tôi, vốn dĩ là một diễn viên nên tôi sẽ phải thể hiện được tất cả các vai diễn khác nhau, đó mới gọi là thành công” - diễn viên Lương Thế Thành tâm sự.

Cách đây 7 năm, từ miền quê Tiền Giang, cậu học sinh Lương Thế Thành khăn gói lên TP.HCM và thi đậu vào trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh. Năm 2004, Lương Thế Thành đoạt giải nhì cuộc thi "Diễn viên điện ảnh và truyền hình triển vọng" và từ đó anh đã bắt đầu sự nghiệp diễn viên của mình. Với chiều cao 1,78m, đẹp trai, ngoại hình lý tưởng, Lương Thế Thành đang là nam diễn viên sáng giá của sân khấu kịch và phim truyền hình. Trong năm 2010 này, Lương Thế Thành tiếp tục vào hai vai nam chính trong 2 bộ phim truyền hình: “Lối sống sai lầm” và “Anh và em”. Lương Thế Thành Tôi vẫn rất nam tính! - Hình như Lương Thế Thành đang tham gia diễn xuất tại một bộ phim dài hơi nào đó? Hiện tại tôi đang tham gia 2 bộ phim do Vifa Film kết hợp cùng hãng phim M&T sản xuất, đó là "Anh và em" và "Lối sống sai lầm". Có thể nói cả 2 bộ phim này tôi đều thích, thứ nhất vì tôi được làm chung với những anh chị em diễn viên thân thuộc và có nghề, thứ 2 là nội dung kịch bản hay, hấp dẫn, và quan trọng hơn là nhân vật mà tôi thể hiện cả trong 2 phim cũng rất có nhiều đất diễn, chính vì thế tôi tin rằng khi ra mắt 2 phim này tôi sẽ nhận được sự yêu mến của khán giả. - Lương Thế Thành trước đây ra mắt khán giả với một hình ảnh rất nam tính, anh nghĩ sao khi dạo này có rất nhiều khán giả phàn nàn rằng anh đang mất dần sự "nam tính" đó? Tôi nghĩ mình cũng vẫn như ngày nào thôi, không có gì thay đổi nhiều cả, nếu có chỉ là sự gia đi và chín chắn hơn sau từng vai diễn. Tôi cũng rất cảm ơn khán giả vì đã có nhận xét về tôi như vậy, có nghĩa là khán giả vẫn luôn quan tâm và theo dõi từng bước đi của tôi trên con đường nghệ thuật, tuy nhiên tôi khẳng định rằng mình vẫn rất nam tính đó chứ (cười) - Vậy mà anh lại đảm nhận một vai đồng tính trong vở kịch "Hợp đồng mãnh thú"? Về vai diễn trong vở kịch "Hợp đồng mãnh thú" tôi xin đính chính rằng vai diễn đó tôi chỉ thế vai cho diễn viên Huy Khánh khi anh ấy có việc bận. Tôi còn nhớ câu cuối của vở kịch đó tôi có nói với vai diễn của anh Thanh Lộc đóng rằng, "Tôi thương em", và theo tôi câu nói đó hết sức bình thường, nó bao hàm rất nhiều ý nghĩa về tình bạn, tình anh em, niềm thương cảm muốn chia sẻ với người đó, chứ không hẳn một câu nói đó mà kết luận rằng nhân vật đó là đồng tính. - Lý do gì anh lại chịu thế vai diễn gây nhiều tranh cãi đó, anh không sợ mất hình tượng của mình à? Có nhiều người nghĩ nhân vật đó là đồng tính nhưng cũng có nhiều người không nghĩ vậy, và riêng tôi, tôi không nghĩ gì hết, tôi chỉ cảm thấy vai diễn đó hay và thật sự có sức hút, chính vì thế tôi đã cố gắng thể hiện nhân vật đó một cách tuyệt đối, nghề chính của tôi là diễn viên mà, đã là diễn viên thì phải thể hiện hết được tất cả các dạng vai (già, trẻ, chính diện, phản diện, thậm chí là đồng tính), tất cả cũng chỉ để phục vụ cho khán giả mà thôi. Tôi vẫn rất nam tính đấy chứ! Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra… - Anh có biết, nhiều luống ý kiến cho rằng anh có quan hệ với nghệ sĩ Hữu Châu hơn mức tình bạn không? À! Về điều này thì tôi có nghe loáng thoáng, nhưng người ta không hỏi tôi thì chả lý do gì tôi phải chạy đến để giải thích cho người ta. Rất đơn giản là vì tôi và anh Hữu Châu là anh em bà con với nhau nên chuyện anh em quý nhau là chuyện hết sức dễ hiểu. Tuy nhiên, ngoài quan hệ anh em họ hàng tôi cũng học tập được rất nhiều từ anh Hữu Châu về diễn xuất cũng như cách sống. Người ta thường có khái niệm, muốn nổi tiếng là phải đánh đổi điều gì đó của bản thân mình, nhưng tôi thì không như vậy, nói thế thì quả thật làm tổn thương anh Hữu Châu, anh ấy lớn tuổi rồi mà. - Ngoài lời đồn thổi bên trên anh còn nghe được những lời đồn thổi nào không hay về mình không? Thái độ của anh trước những lời đồn thổi này là gì? Còn một số chuyện như tôi lăng xê bản thân mình bằng cách bảo kết hôn rồi mãi vẫn chưa kết hôn hay chuyện nhờ vào ngoại hình tôi mới được những xuất diễn chính. Phải chịu đựng những dư luận, những lời đồn thổi không tốt... là chuyện thường tình, nhất là khi bạn trở thành người của công chúng. Tôi không hề xem điều đó là quan trọng, bởi hơn ai hết, tôi tự biết bản thân mình là người thế nào. Nếu ai đó cố tình nói xấu tôi, tôi sẽ nghĩ, có lẽ người đó đố kỵ, nhưng cũng có thể người đó không hiểu mình. Khi ấy, điều tốt nhất tôi nên làm là giữ sự bình tĩnh và từ từ tìm cách chứng minh cho họ thấy tôi không xấu như họ nói... - Vậy lý do gì mà mãi anh chưa kết hôn từ khi công bố cũng phải gần 3 năm rồi? Tôi và bạn gái đã yêu nhau được hơn 6 năm, thời gian đó đủ để chúng tôi hiểu nhau và tiến tới hôn nhân. Nhưng do hiện tại vợ chưa cưới của tôi đang du học bên Mỹ và tôi không thể bỏ nghề diễn tại Việt Nam được nên hiện tại thỉnh thoảng tôi chỉ có thể qua Mỹ để thăm hỏi cô ấy. Chuyện kết hôn có lẽ chúng tôi phải tạm thời hoãn lại. Vì cô ấy đang du học bên Mỹ nên chúng tôi chưa cưới nhau được. - Phải chăng đây là cách để anh che đậy lớp vỏ bọc của bản thân mình? Như tôi đã nói bên trên, tôi tự biết bản thân mình là người như thế nào. Chẳng có lý do gì tôi phải hoãn đám cưới vì lý do như vậy, nếu thật sự có chuyện đó thì "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi". - Nếu trong thời gian tới có một bộ phim mới anh diễn vai đồng tính, kịch bản hấp dẫn, anh có nhận lời không? Nếu thật sự đó là 1 kịch bản hay và có sự đầu tư nghiêm túc cùng với một ekip làm việc chuyên nghiệp thì lý do gì mà tôi lại từ chối vai diễn đó chứ, đồng tính thì đã sao nào! Tôi sẵn sàng tham gia vì đó là cơ hội để thử thách nghề diễn của tôi, vốn dĩ là một diễn viên nên tôi sẽ phải thể hiện được tất cả các vai diễn khác nhau, đó mới gọi là thành công. Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện ngày hôm nay! Gia Hoàng

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=58&newsid=193049