Lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League: Địa chấn ở Nou Camp và Anfield!

(ĐCSVN) - Lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League trong khuôn khổ các bảng E, F, G và H đã diễn ra với vô số những bất ngờ. Nhưng những cuộc lật đổ kinh hoàng nhất lại diễn ra ở các pháo đài được xem là bất khả xâm phạm tại châu Âu: Nou Camp và Anfield. Nơi ấy, những gã khổng lồ đã phải gục ngã theo những cách khó tin nhất.

Tại bảng E, trong thế trận tường, Liverpool đã chơi đầy lửa trước một Lyon điềm đạm chỉ với mục tiêu có điểm. Một chút lo lắng cho đội chủ sân Anfield, khi đội trưởng Gerrard buộc phải rời sân vì chấn thương trong hiệp 1. Tuy nhiên, tất cả đã được thay thế chóng vánh bằng bàn thắng cận thành của Benayoun ở phút 41. Một viễn cảnh tươi sáng đã hiển hiện, Liverpool vẫn tiếp tục tấn công tìm thêm bàn thắng, cho đến khi họ bị hở sườn và dính đòn trở lại. Đã có những chủ quan nhất định của Quỷ đỏ vùng Merseyside, khi họ cảm thấy đã có những lợi thế áp đảo trước đội bóng Pháp. Nhưng Lyon không phải là một đối thủ dễ gục ngã. Về mặt kinh nghiệm, đội bóng 7 lần liên tiếp vô địch xứ lục lăng không hề thua kém ai tại Champions League. Và sau giờ nghỉ, điều đó đã được thể hiện. Phút 72, đòn hồi mã thương của người Pháp bắt đầu từ một pha đá phạt góc. Hàng thủ Liverpool đã kèm người lơi lỏng, để Jeremy Toulalan và Jean Makoun liên tục hành hạ thủ thành Reina, trước khi cầu thủ mới vào thay người Gonalons san bằng tỷ số 1-1. Sau bàn thắng này, Lyon trở lại chơi phòng ngự số đông để phản công. Và phút 90, sân Anfield chết lặng với cú ghi bàn Delgado sau 1 pha căng ngang. Thắng chung cuộc 3-1, Lyon đã có 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Trong khi đó, Liverpool đã chính thức bước vào cơn khủng hoảng chưa có hồi kết, họ đã thua tới 4 trận ở Premiership, và 2 trận ở châu Âu. Cũng ở vòng này, Fiorentina đã thắng Debreceni 4-3 để leo lên vị trí thứ 2, hơn Liverpool 3 điểm. Trong khuôn khổ bảng F, trước trận đấu ở Nou Camp, không ai tin Rubin Kazan có thể “sống sót” trở về trước những nhà ĐKVĐ châu Âu, Barcelona. Nhưng điều khó tin nhất lại trở thành sự thật: Ngay tại Catalan, đội bóng Nga đã giành trọn vẹn 3 điểm. Khi trận đấu mới diễn ra được 2 phút, Ryazantsev trừng phạt đường chuyền hỏng của Rafael Marquez, ghi bàn sau cú sút xa đẹp mắt. Bị chạm tự ái, Barca vùng lên chơi tấn công trên khắp mặt sân, nhưng cũng phải đến phút 48, Ibrahimovic mới san bằng được tỷ số 1-1. Kể từ đây, đội bóng toàn sao của Guardiola bắt đầu chiếm thế thượng phong, với những pha hãm thành liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ sau 1 pha phản công chớp nhoáng, Rubin Kazan đã kết thúc mọi nỗ lực của Barca bằng bàn thắng của Karadeniz ở phút 73. Tại trận đấu còn lại, Inter tiếp tục gây thất vọng khi để Dynamo Kiev cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà San Siro. Như vậy, hiện cả Barca, RubinKazan và Dynamo Kiev đều đang có 4 điểm sau 3 trận, Inter chỉ có 3 điểm, xếp cuối bảng. Ở bảng G, một cú sốc lớn cũng đã diễn ra trên sân Rangers, khi đội chủ nhà bất ngờ để Unirea Urziceni đánh bại tới 4-1. Có bàn thắng trước, và có cả cơ hội vươn lên rõ ràng khi được một quả 11m (Davis đá hỏng), nhưng đội bóng Scotland vẫn nhanh chóng bị chìm nghỉm trước cách chơi phản công hiệu quả của đội khách. Đáng chú ý, trận đấu đã chứng kiến tới 3 pha đá phản lưới nhà, 2 tình huống của Lafferty và McCulloch bên phía Rangers, và bàn đầu tiên của Ricardo bên phía Unirea. Trong trận đấu cùng giờ trên đất Đức, Sevilla không quá khó khăn để đánh bại Stuttgart 3-1. Cuối cùng, tại bảng H, Arsenal đã đánh mất 2 điểm khi để AZ Alkmaar gỡ hòa 1-1 trong những phút cuối cùng. Trong khi đó, Olympiakos thắp lại hy vọng đi tiếp bằng thắng lợi 2-1 trên sân nhà trước Standard Liege.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=366682&co_id=30288