Lượt về bán kết cúp C1: Real thua, kỷ lục vẫn đến ào ạt

Atletico thắng được Real trong một trận derby Madrid ở Champions League ngày chia tay sân nhà Vicente Calderon, nhưng không cản được “Kền kền trắng” giành vé vào chung kết và cán mốc hàng loạt kỉ lục.

Chia tay Vicente Calderon: Atletico tiếc nuối, Real thua vẫn cười tươi

Thất bại nặng nề 0-3 trước Real Madrid ở Bernabeu tuần trước khiến Atletico ở thế chẳng còn gì để mất ở trận lượt về vòng Bán kết Champions Leaague – nơi thầy trò Simeone có trận cuối cùng ở đấu trường này chơi tại sân nhà Vicente Calderon trước khi “chuyển nhà” sang Wanda Metropolitano mùa sau.

Atletico sớm ghi 2 bàn dẫn trước đội khách Real chỉ trong 16 phút đầu trận

Đội bóng áo sọc đỏ - trắng đã chơi đầy quyết tâm và đã ghi đến 2 bàn thắng chỉ trong 16 phút đầu trận trước Real nhờ cú đánh đầu của Saul Niguez và pha sút phạt penalty thành công của Antoine Griezmann. Lúc đó, chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa và không để lọt lưới, Atletico sẽ cân bằng tổng tỉ số 3-3 trước Real và đẩy áp lực tâm lý về phía đại kình địch cùng thành phố.

Thế nhưng, khoảnh khắc hàng thủ “Rojiblancos” sơ sẩy để cho Benzema đi bóng áo diệu ở góc hẹp bên cánh trái rồi căng ngang vào để Kroos ra chân dứt điểm rồi Isco đá bồi tung lưới Oblak phút 42 đã làm cho mọi hy vọng đảo ngược tình thế tan biến.

Isco làm tan nát trái tim số đông CĐV Atletico

Cả hiệp 2, Real không thể có thêm bàn thắng nào nữa và chấp nhận thua 1-2 ở lượt về nhưng chung cuộc họ vẫn đi tiếp vào chung kết Champions League nhờ vượt qua Atletico 4-2 sau hai lượt trận.

Không ít cầu thủ và fan Atletico đã khóc vì trận thắng muộn màng của đội nhà trong ngày chia tay Champions League, chia tay sân Vicente Calderon không đủ để sửa sai ở lượt đi, khóc vì nỗi căm hờn 4 năm liền họ bị Real bóp chết giấc mơ chạm đỉnh châu Âu.

Griezmann bật khóc vì dù ghi bàn vẫn không thể giúp Atletico "đảo ngược thế cờ tàn"

Còn Real, dù Ronaldo không thể tiếp tục lập hat-trick vào lưới Atletico như tại lượt đi La Liga hay bán kết Champions League nhưng các madridrista chẳng có gì phải buồn.

“Kền kền trắng” đã tiến vào chung kết giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu năm thứ 2 liên tiếp và đang tràn trề cơ hội làm nên lịch sử với tham vọng trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu này.

Real Madrid cũng đã cân bằng kỉ lục 6 lần vào chung kết Champions League như hai đội bóng Ý là AC Milan và Juventus kể từ khi giải đấu này chuyển đổi thể thức thi đấu và tên gọi cũ là cúp C1 châu Âu từ mùa giải 1992/93.

Pha lập công của Isco vào lưới Atletico đêm qua cũng giúp “Los Blancos” cân bằng kỷ lục của Bayern Munich trở thành đội bóng ở top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có chuỗi thành tích ghi bàn liên tiếp dài nhất trên mọi mặt trận.

Các cầu thủ Real ăn mừng ngay trên sân đại kình địch

Toni Kroos đã có trận thứ 35 chơi cho Real Madrid tại Champions League, phá kỉ lục của Sami Khedira (34 trận) và Mesut Ozil (31) để trở thành cầu thủ người Đức thi đấu nhiều nhất cho “Kền kền trắng” tại đấu trường này.

Riêng HLV Zinedine Zidane, ông cũng đã trở thành nhà cầm quân người Pháp thứ 2 trong lịch sử cùng đội bóng của mình lọt vào chung kết cúp C1/Champions League 2 năm liên tiếp. Trước đó, tiền bối Helenio Herrera đã làm được điều này các năm 1964 và 1965 khi ông dẫn dắt Inter Milan.

“Lão bà” Juve lại bóp nghẹt “Bầy trẻ” xứ Công quốc

Tiến vào chung kết Champions League năm nay ở sân Thiên niên kỷ tại Cardiff (xứ Wales), Real nuôi mộng giành cú “Duodecima” (lần thứ 12 đăng quang) nhưng đối thủ của họ cực kỳ đáng gờm – Juventus.

“Bà đầm già” thành Turin đã thắng Monaco 2-1 tại lượt về trên đất Ý với những pha lập công của Mandzukic và Dani Alves trong hiệp 1 và khiến cho bàn gỡ của Mbappe cho đại diện xứ Công quốc hiệp 2 trở nên vô nghĩa.

Juve với sự già dơ và đẳng cấp của mình đã toàn thắng trong cả 2 lượt trận bán kết với “Bầy trẻ” tài năng của HLV Leonardo Jardim để nối dài mạch bất bại của mình ở Champions League mùa này lên 12 trận (9 thắng, 3 hòa).

Dani Alves lại có một trận đấu xuất sắc cùng Juventus

Với Monaco, dù hành trình tại Champions League của họ đã khép lại nhưng đội bóng này vẫn để lại ấn tượng tốt đẹp vì lối chơi tấn công cởi mở và cống hiến. Kylian Mbappe Lottin đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại vòng bán kết giải đấu này khi anh chọc thủng lưới Juve lúc 18 tuổi 140 ngày.

Lần thứ 2 trong 3 năm qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Max Allegri, Juve đối đầu một đội bóng Tây Ban Nha ở chung kết Champions League. Năm 2015, họ thua 1-3 trước Barca. Nhưng năm nay, khi đã trưởng thành và nguy hiểm hơn nhiều, “Bianconeri” có cơ hội để phế ngôi Real và tiếp đà bánh quay lịch sử kỳ lạ: từ năm 1989 đến nay, cứ 7 năm lại có một đội bóng Ý lên ngôi vương Champions League.

Chung kết Champions League mùa này: Juventus - Real Madrid

- Thời gian: 1h45 ngày 4/6 (giờ Việt Nam)

- Địa điểm: Sân Thiên niên kỷ (Cardiff, xứ Wales)

- Trang phục thi đấu: Real rất có thể sẽ phải mặc áo phụ màu tím thay vì áo truyền thống màu trắng do họ bị coi là đội khách và Juventus được chọn làm đội chủ nhà nên đội bóng nước Ý được quyền chọn mặc áo truyền thống màu đen – trắng để dễ phân biệt.

Đăng Đức

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/luot-ve-ban-ket-cup-c1-real-thua-ky-luc-van-den-ao-at-c9a527196.html