Lý Hùng: 'Độc thân hào hoa còn hơn se duyên vội vã'

Hơn 20 năm trong nghề diễn viên, cùng gia tài trên 100 bộ phim với đủ thể loại, Lý Hùng đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả Việt.

Dù đã rời màn ảnh 10 năm, nhưng “Bạch mã hoàng tử này” vẫn chưa bao giờ hết nóng trong lòng công chúng. Và dù nổi tiếng nhưng Lý Hùng lại rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, đến mức nhiều người đồn đoán rằng, diễn viên tài hoa này không bình thường về giới tính?!

“Bạch mã hoàng tử” không vướng scandal

- Nhiều người ngưỡng mộ anh không chỉ tài năng diễn xuất, vẻ đẹp hào hoa mà còn ở sự “trong sạch”, anh không vướng vào bất kỳ scandal nào. Bí quyết nào anh làm được điều đó?

- Tôi may mắn khi lớn lên trong võ đường. Các anh chị em tôi từ nhỏ đều được làm quen với tinh thần võ đạo và sinh hoạt theo kỷ luật của con nhà võ. Chính lẽ đó mà chị em chúng tôi đều khỏe về thể chất và vững tinh thần để giải quết mọi tình huống trong cuộc sống. Võ đạo giúp con người có ý chí, nhanh vượt qua những cơn buồn chán, kiềm chế được sự nóng nảy, bình tĩnh xử lý mọi việc.

- Tính đến nay, anh đi diễn được bao lâu rồi và có bao nhiêu bộ phim anh đã tham gia?

- Tôi đóng phim từ lúc 12 tuổi và tính đến nay đã tham gia khoảng 100 bộ phim. Tôi đóng đa dạng từ phim lịch sử, võ thuật, phản diện, chính diện… Năm 2012 tôi rất vinh dự được ghi tên vào sách kỷ lục Việt Nam: Nam diễn viên đóng vai chính nhiều phim nhất Việt Nam. Họ xác lập cho tôi là 50 bộ phim nhưng thực tế thì nhiều hơn. Tôi cũng giật mình, không ngờ mình đóng nhiều phim quá.

- Thời hoàng kim của anh đã qua, nhưng có lẽ dư âm của nó vẫn còn? Anh có thể chia sẻ về điều này?

- Thời vàng son đã trôi qua, nhưng dù là của ngày xưa hay bây giờ thì tôi vẫn là Lý Hùng, không kiêu căng, màu mè và luôn hết mình vì khán giả. Do đó, tôi không hề sốc hay luyến tiếc. Tôi vẫn sống đúng với cái tâm và niềm đam mê của mình. Ra ngoài Bắc gặp anh xe ôm, xích lô người ta vẫn chào, hỏi han tôi. Điều tôi luôn cố gắng là không bao giờ đánh mất tên tuổi trong lòng khán giả.

Chỉ khi nào hào quang nhiều quá mà mình coi thường khán giả thì mới bị ngược đãi thôi. Tôi nghĩ, ánh hào quang ưu đãi tôi rất nhiều, bởi tôi là người sống bằng cái tâm. Mình tôn trọng khán giả thì người ta không phụ mình. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn nhận được nhiều lời mời đóng phim.

- Đóng nhiều phim như vậy, có lẽ anh có nhiều kỷ niệm đáng nhớ?

- Đúng vậy, có những kỷ niệm khiến tôi vừa vui lại vừa áy náy. Có một lần tôi đến Đắk Lắk biểu diễn, ra chợ tôi nghe đồn có một cô vợ bị chồng đánh sưng mặt vì treo ảnh Lý Hùng lên đầu giường. Tôi thật sự rất bất ngờ và áy náy vô cùng. Tôi cũng nhớ lần ra Nha Trang biểu diễn, khi ở khách sạn có rất nhiều cô cậu học sinh đến để chụp hình với Lý Hùng và Diễm Hương. Có một cô bé thấp, ốm chụp ảnh với tôi. Khoảng hơn 10 năm sau gặp lại, diễn viên Thúy Nga nhắc lại với tôi: “Trời, em là cô bé lùn đòi chụp hình và bị anh la đó”. Đó là kỷ niệm không thể nào quên giữa nghệ sỹ với nhau.

- Anh được đóng phim với gần ba thế hệ mỹ nữ trên màn ảnh Việt, anh thấy các người đẹp bây giờ và ngày trước khác nhau thế nào?

- Các bạn diễn thời “hoàng kim” của tôi đều xinh đẹp, tài năng và được đào tạo bài bản. Chúng tôi đóng phim nào, yêu thế nào cũng được đón nhận, ủng hộ nhiệt tình. Ngày nay, các bạn trẻ có nhiều người là ca sỹ, người mẫu, tuy họ có nhiều điều kiện hơn, thông minh, xinh đẹp và được giới truyền thông ưu ái nhiều, nhưng dường như kịch bản bây giờ dài quá, ít tập trung xoáy và thêu dệt những câu chuyện tình như ngày trước nên có phần nhạt nhẽo, ít để lại ấn tượng cho khán giả như ngày trước. Tôi cũng đã góp ý thẳng và khuyên nếu muốn diễn tốt thì nên học thêm ở trường lớp.

Đào hoa truân chuyên?!

- Anh từng chia sẻ rằng, anh có rất nhiều bạn gái xinh đẹp trong giới showbiz, vậy tại sao đến giờ anh vẫn lẻ bóng? Có không ít người cho rằng sự “trong sạch” này là khó tin, ngoại trừ người đó có vấn đề về… giới tính?

- Bất kỳ phóng viên nào phỏng vấn tôi cũng hỏi câu này. Đã là người của công chúng thì khó tránh được những suy nghĩ đó. Chuyện tình cảm, tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Nếu chia sẻ sẽ bị quy kết là gây sự chú ý, mà xưa nay chia sẻ chuyện riêng trên báo cũng không phải là phong cách của tôi. Hiện tại tôi cũng đang có tình yêu, nhưng phải để chắc chắn thì mới công bố đến người hâm mộ được. Tôi nghĩ thà ung dung làm một chàng độc thân hào hoa trong tâm tưởng khán giả còn hơn se duyên trong vội vã.

- Nhiều người bảo, anh đào hoa nên truân chuyên, anh nghĩ sao?

- Tôi coi mọi sự trên đời đều nằm ở chữ duyên. Đặc biệt trong tình yêu, nếu nó là của mình thì ắt sẽ thuộc về mình, duyên đến thì mình nhận, duyên không còn thì hãy buông tay cho nó ra đi một cách thanh thản, nhẹ nhõm. Theo tôi, trong tình yêu không nên gồng mình để cố gắng. Tôi không níu kéo một người nếu người đó đã không còn thực sự cần tôi.

Hiện tại tôi vẫn là gã độc thân, thích lang thang cùng bạn bè tụ tập và về nhà vào buổi tối với ba mẹ. Tôi không nói trước điều gì, nhất là tình cảm. Nhưng biết đâu năm sau Lý Hùng lên xe hoa.

- Có phải do đóng nhiều phim, anh quen quá nhiều người đẹp tài năng, nên giờ khó tìm được người phụ nữ giữa đời thường?

- Mọi người nghĩ tôi vì là người nổi tiếng nên kén cá chọn canh? Ngược lại, tôi chỉ muốn có người phụ nữ giản dị, chung thủy và nhất là phải trung thực, bởi có trung thực thì vợ chồng mới có thể chia sẻ được với nhau. Ngoài ra, người ấy cũng cần thêm một số đức tính tốt khác nữa như hiểu tâm lý và đặc thù của công việc của chồng…

Ong Lý (Thực hiện)

Xem thêm video clip X-Factor tập 4: Trần Duy Hải hát ‘Ngũ hành sơn’

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/ly-hung-doc-than-hao-hoa-con-hon-se-duyen-voi-va-a131444.html