Ly kỳ vụ án mê tín gây chết người: 'Dìm mình xuống nước sẽ kiếm được nhiều tiền' (Kỳ cuối)

Khoảng 15h30 ngày 2.1.2016, Nam nói với Hậu: 'Ra hồ Suối Cam giúp dìm anh xuống nước cho may mắn'.

Cơ quan chức năng đang mang xác anh Nguyễn Văn Nam lên từ hồ Suối Cam.

Trong suy nghĩ mông muội của Nam, đó là cách “cá chép hóa rồng” như dân gian vẫn gọi, nhằm thay đổi số phận, thay đổi cuộc đời cho vận “đỏ” hơn, tài lộc, tiền bạc nhiều hơn…

Vẫn biết rằng cái gọi “mạng mộc hợp với thủy” là không có thật và biết Nam sức khỏe rất yếu (vì vừa bị thương), nếu dìm mình xuống nước sẽ nguy hiểm tới tính mạng, nhưng Hậu vẫn lợi dụng sự mê tín dị đoan của Nam mà thực hiện ý định trên của Nam.

Từ đêm 3.1 - 6.1.2016, Hậu và Nam nhiều lần gặp nhau tại bờ hồ Suối Cam, chuẩn bị các vật dụng nhằm dìm Nam xuống nước, để… “hóa rồng”. Các vật dụng gồm: 4 cái bao, dây nilon dùng buộc miệng bao, 4 cục đá, 2m2 lưới mắt cáo (quan niệm là như “vảy rồng”), dây kẽm, dây xích, dây dù và 1 cây tre dài 2m.

Khoảng 0 giờ ngày 8.1.2016, Hậu và Nam gặp nhau ở bờ hồ Suối Cam. Nam ném áo khoác, điện thoại, ví của mình xuống hồ. Sau đó, tới cái giếng cách bờ hồ 300m, Nam cởi quần áo, tiếp tục ném xuống giếng, trên người chỉ còn mặc quần đùi.

Nam đưa 2 sợi dây dù cho Hậu cắt thành nhiều đoạn. Rồi Nam cầm dây dù, dây xích, tấm lưới mắt cáo và cây tre đi xuống hồ nước. Hậu kéo bao đá theo. Nam đứng dưới nước, để cho Hậu dùng dây dù trói 2 tay và 2 cổ chân Nam lại.

Kế đó, Hậu buộc 1 bao đá vào chân Nam. Hậu lấy cây tre xỏ theo hướng thẳng đứng từ trên xuống qua khoảng trống giữa 2 tay bị trói sau lưng, cắm xuống lòng hồ. Hậu tiếp tục lấy lưới mắt cáo quấn quanh bụng và ngực Nam, buộc theo bao đá, quấn dây xích vào tay Nam...

Nam nói dìm Nam xuống nước 1 phút 36 giây rồi vớt lên là… may mắn. Sau khi dìm Nam xuống nước xong, Hậu cầm điện thoại canh thời gian theo lời Nam nói. Khoảng 1 phút 15 giây, Hậu vớt, đỡ Nam đứng dậy khỏi mặt nước, thì thấy Nam không còn cử động. Hậu dùng tay ấn ngực Nam, biết Nam đã chết, nên Hậu buông tay cho Nam ngã xuống nước, rồi lên bờ, về phòng trọ…

Khoảng 21 giờ ngày 8.1, một người đánh cá trên long hồ Suối Cam đã phát hiện xác anh Nam và trình báo Công an. Ngày 13.1.2016, Bùi Văn Hậu đã bị Công an tỉnh Bình Phước khởi tố hình sự, bắt tạm giam, về tội “giết người”. Tại cơ quan điều tra, Hậu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 7.9.2017 vừa qua, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa vụ án “giết người” nói trên ra xét xử. Tại phiên tòa, Hậu thừa nhận hành vi giết người của mình. Mặc dù là người thân thiết và biết những việc làm mê tín dị đoan của nạn nhân Nam là nguy hiểm chết người, nhưng do thù tức cá nhân (đòi tiền nợ, Nam không trả), nên Hậu vẫn cố ý thực hiện, khiến nạn nhân tử vong, bỏ lại vợ và 2 con nhỏ trong hoàn cảnh khó khăn.

HĐXX tuyên phạt Bùi Văn Hậu 11 năm tù.

HOÀNG HƯNG - LÊ ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/ly-ky-vu-an-me-tin-gay-chet-nguoi-dim-minh-xuong-nuoc-se-kiem-duoc-nhieu-tien-ky-cuoi-564745.ldo