M.U thua đau ngay tại Old Trafford

Cầm bóng vào chơi áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng do công cùn, thủ kém nên M.U đã bất ngờ bị các vị khách Sunderland “quật ngã” với tỷ số 1-0 ở cuộc đọ sức tại vòng 27 Premier League vừa kết thúc trên sân Old Trafford.

Đội hình thi đấu:

Borini tranh chấp bóng với Jones.

M.U: David De Gea 5; Phil Jones 5, Rio Ferdinand 5, Nemanja Vidic 5, Patrice Evra 5; Michael Carrick 4, Darren Fletcher 4; Luis Nani 4, Juan Mata 6, Ashley Young 4, Javier Hernandez 5.

Dự bị: Adnan Januzaj 5, Robin van Persie 5, Danny Welbeck 5.

Sunderland: Vito Mannone 6; Santiago Vergini 7, John O'Shea 8, Wes Brown 8, Marcos Alonso 7; Sebastian Larsson 6, Lee Cattermole 7, Jack Colback 6; Adam Johnson 6, Connor Wickham 6, Fabio Borini 6.

Dự bị: Emanuele Giaccherini 6, Jozy Altidore 5, Liam Bridcutt 5.

Bàn thắng: Larsson (30').

Pha dứt điểm không thành công của Vidic.

Đang có được tinh thần hưng phấn sau trận đại thắng 4-0 trước Norwich City, các cầu thủ M.U đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Howard Webb và dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo so với các vị khách Sunderland.

Mặc dù cầm bóng và chơi áp đảo, song M.U lại gặp khó khăn trong việc tìm đường xuyên thủng hàng thủ với số đông của Sunderland. Mải tấn công mà không thể ghi được bàn thắng, Quỷ đỏ đã bất ngờ phải đón nhận bàn thua trước.

Phút 30, từ bên cánh phải, Wickham (10-Sun) có pha tạt bóng vào trong vòng cấm cho Larsson (7) tung ra cú đá nối làm tung lưới thủ môn De Gea (1-M.U), mở tỷ số cho Sunderland.

Mata (trái) thi đấu khá mờ nhạt ở trận này.

Sang hiệp 2, M.U vẫn tiếp tục gặp khó trong việc tìm đường tiếp cận khung thành Sunderland. Vì vậy, HLV Ryan Giggs đã lần lượt tung cả Adnan Januzaj (44), Robin van Persie (20) và Danny Welbeck (19) vào sân.

Tuy nhiên, những sự điều chỉnh này không mang lại hiệu quả khi M.U vẫn đá như “gà mắc tóc”. Kết quả là đội chủ sân Old Trafford đã phải ngậm ngùi đón nhận thất bại 0-1 trước Mèo đen.

Trận thua này khiến M.U tiếp tục “giậm chân” ở vị trí thứ 7 với 60 điểm sau 36 trận, kém đội xếp trên là Tottenham 6 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

Diễn biến trận đấu:

Hết giờ. Tỷ số là 1-0 nghiêng về Sunderland.

Phút 90+1, Vidic (15-M.U) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Altidore (17-Sun).

Johnson tranh cướp bóng với Januzaj.

Phút 84, Alonso (28-Sun) chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Borini (31) xử lý một nhịp rồi tung ra cú dứt điểm dội xà ngang khung thành M.U.

Phút 81, từ bên cánh trái, Evra (3-M.U) căng ngang khá thoáng vào trong vòng cấm nhưng Chicharito (14) lại sút bóng đi vọt xà ngang trong tư thế không bị ai theo kèm.

Phút 77, từ bên cánh trái, Welbeck (19-M.U) có pha đi bóng vào trung lộ trước khi tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Sunderland.

Phút 74, Larsson (7-Sun) rời sân nhường chỗ cho Liam Bridcutt (26).

Phút 73, từ bên cánh phải, Jones (4-M.U) căng ngang vào trong vòng cấm để Van Persie (20) dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Sunderland.

Wickham đem bám Carrick.

Phút 72, từ bên cánh phải, Altidore (17-Sun) có pha căng ngang vào trong vòng cấm cho Giaccherini (23) tung ra cú dứt điểm dội cột dọc khung thành M.U.

Phút 66, M.U có liên tiếp 2 sự thay đổi người. Mata (8), Young (18) rời sân nhường chỗ cho Robin van Persie (20), Danny Welbeck (19).

Phút 64, Wickham (10-Sun) rời sân nhường chỗ cho Jozy Altidore (17).

Phút 58, Mata (8-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm cho Chicharito (14) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Sunderland.

Alonso truy cản pha tạt bóng của Young.

Phút 57, Emanuele Giaccherini (23-Sun) được tung vào sân thay Johnson (11).

Phút 55, từ bên cánh trái, Januzaj (44-M.U) dẫn bóng vào trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm chạm chân Vergini (27-Sun) đi hết đường biên ngang.

Phút 52, M.U có sự thay đổi người đầu tiên. Adnan Januzaj (44) vào sân thế chỗ Nani (17).

Phút 51, Evra (3-M.U) có pha bật tường ăn ý với Nani (17) bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong vòng cấm cho Chicharito (14) tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Sunderland.

Hiệp 2 bắt đầu.

Giggs đang đau đầu trong việc giúp đội nhà phá "bức tường" phòng ngự của Sunderland.

Trong hiệp 1, M.U đã thi đấu lấn lướt khi nắm giữ 61% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 8 pha dứt điểm, trong đó có 2 pha trúng đích. Bên phía Sunderland thực hiện 3 lần sút cầu môn và có 1 lần trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Sunderland.

Phút 45, Nani (17-M.U) nhả bóng lại tuyến hai cho Mata (8) tung ra cú sút xa đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Mannone (25-Sun).

Phút 43, Young (18-M.U) có pha đi bóng lắt léo bên cánh trái nhưng đường căng ngang của anh lại đi thiếu chính xác.

Phút 31, Alonso (28-Sun) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Young (18-M.U).

Sunderland bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước M.U dù họ thi đấu lép vế.

Vào! M.U-Sunderland: 0-1. Phút 30, từ bên cánh phải, Wickham (10-Sun) có pha tạt bóng vào trong vòng cấm cho Larsson (7) tung ra cú đá nối làm tung lưới thủ môn De Gea (1-M.U), mở tỷ số cho Sunderland.

Phút 27, sau pha đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát của Vidic (15-M.U), Alonso (28-Sun) tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành M.U.

Phút 26, Carrick (16-M.U) nhận thẻ vàng sau pha vào bóng từ phía sau với Borini (31-Sun).

Phút 19, Carrick (16-M.U) có pha dứt điểm hụt vô tình tạo ra cơ hội cho Nani (17) tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Sunderland.

Carrick phạm lỗi với Borini.

Phút 16, từ bên cánh phải, Carrick (16-M.U) có pha căng ngang tầm thấp cực kỳ khó chịu vào trong vòng cấm khiến O’Shea (16-Sun) phải phá bóng giải nguy.

Phút 14, từ bên cánh phải, Johnson (11-Sun) thực hiện pha đột phá vào trung lộ rồi bất ngờ tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành M.U.

Phút thứ 8, Mata (8-M.U) có pha bật tường ăn ý với Fletcher (24) bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.

Phút thứ 7, từ bên cánh trái, Nani (17-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm cho Young (18) tung ra cú dứt điểm nhưng không thành công.

Mata đi bóng trước sự đeo bám của Colback.

Phút thứ 5, từ bên cánh phải, Jones (4-M.U) có pha căng ngang vào trong vòng cấm nhưng thủ thành Mannone (25-Sun) đã kịp bắt bài.

Trận đấu bắt đầu. M.U giao bóng.

Ngay trong trận đấu tiên trên cương vị “thuyền trưởng” M.U, Giggs đã biết cách truyền cảm hứng giúp các học trò thi đấu áp đảo và dễ dàng “vùi dập” Norwich City hồi cuối tuần qua với cách biệt 4 bàn không gỡ. Hiện vẫn còn quá sớm để nhận định về việc M.U đã “thay da, đổi thịt” dưới triều đại Giggsy.

Tuy nhiên, nếu theo dõi trận đấu giữa Quỷ đỏ với Norwich, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một điều rằng lối chơi của họ đã có những thay đổi rõ nét so với khi David Moyes còn tại vị. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, M.U còn cho thấy sự đa dạng và hiệu quả trong những đợt lên bóng. Mặt khác, khả năng kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi của đội quân áo đỏ cũng được cải thiện rõ rệt.

Nữ CĐV xinh đẹp của M.U.

Dù không còn mục tiêu để phấn đấu ở Premier League mùa này nhưng thầy trò Ryan Giggs vẫn quyết tâm và nóng lòng “bắn hạ” Sunderland vào tối nay để kéo dài “tuần trăng mật” cũng như đòi lại món nợ ở vòng bán kết League Cup (hòa 3-3 sau 2 lượt trận nhưng M.U thua 1-2 trên loạt sút luân lưu).

Với lợi thế sân nhà cùng đội hình gồm nhiều ngôi sao, M.U đang được đánh giá cao hơn so với Sunderland. Mặt khác, thành tích đối đầu của họ tại Premier League vẫn đang vượt trội đối thủ (thắng 10, hòa 2). Nếu tính riêng trong 6 lần hành quân tới sân Old Trafford, Mèo đen đều phải hứng chịu thất bại.

Cả Nani và Young đều có tên trong đội hình xuất phát của M.U ở trận đấu này.

Mặc dù bị đánh giá yếu hơn, song nếu xét về động lực chiến thắng, Sunderland còn mạnh mẽ hơn so với M.U, bởi thầy trò HLV Gus Poyet rất cần điểm để nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thời gian gần đây, Sunderland đã bắt đầu tìm lại phong độ đỉnh cao khi duy trì được thành tích 3 trận bất bại (thắng 2, hòa 1), trong đó có thành tích cầm hòa Man City 2-2 và đánh bại Chelsea 2-1. Nhờ đó, The Black Cats sẽ có thêm sự tự tin vào khả năng họ có thể khiến M.U phải sớm “trở về mặt đất”.

Ở trận đấu tới, M.U sẽ không có được sự phục vụ của Wayne Rooney (chấn thương háng). Rất may là Robin van Persie đã trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương đầu gối. Bên phía Sunderland không có sự thiếu vắng đáng tiếc nào.

Ấn F5 để liên tục cập nhật

Minh Chí

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/mu-thua-dau-ngay-tai-old-trafford/20140503030615371p1c27.htm