M.U xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch

Sớm bị Aston Villa dẫn trước nhưng các cầu thủ M.U đã có cú lội ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng 2-1, qua đó bảo vệ thành công Carling Cup đêm qua.

Quyết tâm giành chiến thắng để chí ít có được một danh hiệu ở mùa giải này, Aston Villa ra quân với đội hình mạnh nhất của mình. Họ cũng tỏ ra rất tự tin sau khi đánh bại M.U ngay tại sân Old Trafford ở mùa giải này. Trong khi đó, M.U cất Wayne Rooney trên băng ghế dự bị. Họ ra sân với cặp tiền đạo là Owen - Berbatov. Không chút thăm dò, cả M.U lẫn Aston Villa khởi đầu trận đấu khá cởi mở với tốc độ khá cao. Khi các cổ động viên của hai đội trên sân Wembley vẫn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Aston Villa đã có được bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 3, từ pha chuyền dài chính xác của đồng đội, Agbonlahor có cơ hội đối mặt với thủ môn Kuszczak, nhưng Vidic đã phạm lỗi với tiền đạo người Anh ngay trong vòng cấm. Trọng tài chính cho Astyon Villa được hưởng quả phạt đền và Milner dễ dàng hạ gục thủ môn người Ba Lan mang về lợi thế dẫn trước cho đội nhà. Hưng phấn với bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Aston Villa tiếp tục dồn ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, việc đội bóng của HLV O’neil mải mê tấn công giúp cho M.U có được những khoảng trống khai thác. Ngay sau lời cảnh báo đầu tiên của Owen, “Quỷ đỏ” đã có được bàn san bằng tỷ số 1-1. Phút 11, tận dụng sai lầm của trung vệ Dunne, Berbatov cướp được bóng rồi đột phá vào vòng cấm. Một cầu thủ Aston Villa trong nỗ lực cản phá đã đưa bóng đến vị trí của Owen đang đà băng xuống. Ngay lập tức, tiền đạo này tung cú dứt điểm, bóng đi hiểm hóc khiến thủ thành Friedel đánh bó tay. Sau bàn thắng, đến lượt M.U giành lại thế trận. Đội bóng áo đỏ kiểm soát trận đấu tốt và buộc hàng thủ của Aston Villa phải hoạt động khá vất vả. Trong khi đó, HLV O’neil yêu cầu các học trò đá thấp và chơi phòng ngự phản công, thay vì đôi công như trước. Trong trận đấu này, Owen đã chơi rất cố gắng bởi anh biết rằng HLV trưởng ĐT Anh Capello cũng có mặt trên khán đài. Tuy nhiên, tiền đạo này không có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình. Sau một pha bóng ấn tượng cuối hiệp 1, phút 42 Owen buộc phải rời sân nhường chỗ cho Rooney sau khi tái phát chấn thương. Ngay đó, M.U suýt chút nữa đã có bàn san bằng cách biệt khi Park Ji-Sung chớp cơ hội tung một cú đá chân trái hiểm hóc. Đáng tiếc là bóng lại đi đúng cột dọc. 45 phút đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Hiệp hai bắt đầu với không khí và cách chơi đầy hứng khởi giống như những phút đầu trận đấu. Phút 49, Carrick nhận được bóng sau pha đánh gót rất điệu nghệ và chính xác của Berbatov. Tiền vệ người Anh đi bóng kỹ thuật qua hai cầu thủ hậu vệ của đối phương và tung ra cú sút rất mạnh và hiểm hóc bằng chân phải. Tuy nhiên, thủ môn Friedel đã kịp thời bay người đấm bóng cứu thua. Phút 56, từ đường chuyền của A.Young, Petrov tung ra cú sút ngay ngoài vòng cấm địa nhưng bóng lại đi vọt xà khung thành của M.U. Thế trận sau đó diễn ra khá cân bằng với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Hai đội cũng thay nhau hãm thành đối thủ. Trong thế trận như vậy, M.U đã tận dụng tốt cơ hội của mình để có được bàn thắng. Phút 74, từ pha phối hợp giữa Berbatov và Valencia, bóng được tiền vệ người Ecuardo tạt vào trung lộ. Trong tư thế bị hai cầu thủ Aston Villa kèm nhưng Rooney vẫn có được pha dứt điểm bằng đầu chính xác vượt qua tầm với của thủ môn Brad Friedel nâng tỷ số lên 2-1 cho M.U. Phút 78, Valencia tiếp tục có pha kiến tạo chính xác để Rooney đánh đầu đầu dũng mãnh nhưng rất tiếc bóng lại đập vào cột dọc khung thành Aston Villa khi Friedel đã bị khuất phục. Bị dẫn trước và thời gian trận đấu không còn nhiều, các cầu thủ Aston Villa dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Những đợt tấn công dồn dập đã khiến hàng thủ M.U phải tập trung đông người hơn, hoạt động vất vả hơn. Vì vậy, cách phòng thủ khá chắc chắn này đã khiến Aston Villa gặp nhiều khó khăn trong việc khoan thủng hàng thủ của M.U. Tỷ số 2-1 nghiêng về M.U được giữ nguyên cho tới khi trận đấu kết thúc. Như vậy, với cuộc lội ngược dòng tuyệt vời, M.U đã bảo vệ thành công chức vô địch cúp Carling. Đội hình thi đấu: Aston Villa: Friedel, Cuellar (Carew 80'), Collins, Dunne, Warnock, Milner, Petrov, Young, Downing, Heskey, Agbonlahor. M.U:Kuszczak, Vidic, Evans, Rafael (Neville 66'), Evra, Carrick, Fletcher, Park (Gibson 85'), Valencia, Berbatov, Owen (Rooney 42'). Bàn thắng: Milner 5’, Owen 11’, Rooney 74'.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/MU-xuat-sac-bao-ve-thanh-cong-chuc-vo-dich/20103/82300.datviet