Mách mẹ chăm con tăng 5 kí, thoát cảnh ốm triền miên sau 2 tháng

Bé Đức vốn đã biếng ăn, từ khi đi lớp lại càng biếng ăn hơn. Chẳng những vậy, 1 tháng có 30 ngày thì 25 ngày bé ốm bệnh phải dùng thuốc, khiến chị Ngọc Hà (An Giang) vốn đã bận rộn vì công việc lại càng vất vả hơn bởi chăm con. Thật may mắn, cuối cùng chị Hà đã mở được nút thắt trong hành trình chăm con khỏe mạnh.

Mẹ: Phan Thị Ngọc Hà

Địa chỉ: số 316, Yết Kiêu, tổ 9, ấp Vĩnh Phúc, thị trấn Cái Dầu, Châu Phú, An Giang

Tên bé: Nguyễn Kiến Đức

Ngày sinh: 3/10/2014

Trăm phương ngàn cách…dụ con ăn

Chia sẻ với chúng tôi về quãng thời gian chăm con trước đây, chị Hà thở dài: “Nói về biếng ăn chắc không có đứa trẻ nào so được với con mình. Từ lúc con bé đến lúc con 23 tháng tuổi, việc cho con ăn với mình đúng là một cực hình”.

Nịnh nọt cả tiếng đồng hồ, bé Đức cũng không chịu “hợp tác” với mẹ. Bát cháo chị Hà kì công xay nấu vẫn còn nguyên, nguội ngắt. Chị buộc lòng phải dùng biện pháp “mạnh” là mắng, ép. Tuy nhiên, bé cũng chỉ chịu ăn được vài thìa đầu rồi ói sạch.

Trước đây, vì rất biếng ăn nên bé Đức khá ốm: 23 tháng – 9,5 kg. (Ảnh: NVCC)

Đổi “chiến lược” mới, chị vừa bế con đi chơi, vừa dỗ con ăn. “Trưa nào, hai mẹ con cũng rong ruổi từ đầu xóm đến cuối ngõ nhưng con vẫn ngậm cơm, không chịu nuốt”, chị Vân than thở. Cực chẳng đã, chị bèn gửi con cho ông bà. Nhưng dù đã bật nhạc, cho xem Ipad, bé Đức cũng chỉ ăn được một chút. Ông bà “trả” vội về vì “cho cháu ăn cực lắm”.

Phương án cuối cùng là đưa con đi lớp để cô giáo “rèn”. Cô tự tay đút từng thìa một, còn dỗ thi ăn với các bạn nhưng bé Đức vẫn biếng ăn, cô cũng “lực bất tòng tâm”.

Con cứ 1 tháng thì 25 ngày thuốc, mẹ “xoay như chong chóng”

Do công việc bận rộn, chị Hà buộc lòng phải cho con đi lớp từ lúc 15 tháng tuổi. Đó cũng là khoảng thời gian bắt đầu cho chuỗi ngày ốm liên miên của bé Đức.

Mỗi lần ốm, bé đều bị sổ mũi, đau họng, sốt, ngủ không ngon giấc, quấy khóc cả đêm khiến chị Hà gần như kiệt sức. Sáng dậy sớm cho con ăn, uống thuốc rồi làm việc. Trưa lại vội vàng nấu cơm, ru con ngủ. Đêm gần như thức trắng vì con quấy khóc, phải bế rong. Chưa kịp ngả lưng, 2 giờ sáng, chị lại tất tả đi bỏ mối hàng cho khách. Bữa nào con ốm là chị “xoay như chong chóng”, mệt mỏi, phờ phạc.

Bé Đức và anh trai ruột. (Ảnh: NVCC)

Vất vả nhất là lần bé Đức bị viêm họng, viêm phế quản phải đi viện. Một tay chị Hà chăm con bởi chồng chị phải ở nhà cơm nước cho bé lớn và lo công chuyện. Chị ngậm ngùi, “Lần đó, con ho nặng, thở gấp, lại sốt cao. 1 tuần liền, ngày nào cũng phải chích 3 mũi, còn uống quá trời thuốc nên con xọp người đi hẳn. Lúc đấy, xót con mà rớt nước mắt!”.

Càng lúc, tần xuất tái ốm của bé Đức càng tăng. Chị Hà kể lại: “1 tháng có 30 ngày thì 25 ngày phải dùng thuốc. Con uống riết nên hay bị táo bón. Mỗi lần đi nặng là mặt đỏ tía tai, đau, khóc lóc. Tội lắm!”.

Tìm cách mở nút thắt trong việc chăm con hết biếng ăn, viêm đường hô hấp

23 tháng bé Đức chỉ nặng 9,5 kg. Chị Hà tìm đủ mọi cách để cải thiện tình hình sức khỏe cho con. Chị đưa con đi bệnh viện, bác sĩ nhấn mạnh, để chấm dứt tình trạng con ốm triền miên phải mở được nút thắt của vấn đề là tăng sức đề kháng tự nhiên cho con.

Nghe lời bác sĩ, chị bắt đầu tìm hiểu và cho con sử dụng các sản phẩm giúp bé tăng cân, tăng đề kháng. Tuy nhiên, phần lớn đều không có tác dụng hoặc chỉ có tác dụng trong thời gian đầu. Chị chia sẻ: “Mình từng cho con uống 1 loại siro nước ngày 3 lần. Lúc mới dùng, dù vẫn hay ốm nhưng con ăn nhiều lên, mập thấy rõ. Tuy nhiên lại bị phì mặt, người ú, da thịt không chắc. Nghi ngờ đây là sản phẩm gây tích nước nên mình không cho con uống nữa. Quả nhiên, ngưng dùng là con lại biếng ăn trở lại”.

Tình cờ, một lần khi đang lướt Facebook, chị thấy chia sẻ của một mẹ ở Vũng Tàu khen sản phẩm BigBB rất tốt, vừa giúp bé ăn ngon lại giảm tái phát viêm đường hô hấp. Chị bèn lên mạng tìm hiểu. Nhận thấy có rất nhiều mẹ từ Nam ra Bắc đều tin tưởng sử dụng và cho phản hồi rất tốt nên chị cũng quyết định mua về cho bé dùng thử.

Hạnh phúc khi con tăng cân, lớn phổng phao, dứt ốm.

“Đó quả là quyết định đúng đắn nhất của mình”, chị Hà vui mừng khẳng định. “Dùng được 3 hộp đầu tiên, con ăn tốt hơn hẳn, không phải bế rong, ép nữa. Mừng nhất là con ngủ ngon một mạch đến sáng, không còn hay quấy khóc như trước”.

Từ ngày dùng BigBB, bé Đức không còn biếng ăn, khóc đêm như trước. (Ảnh: NVCC)

Tới khi dùng được hơn 2 tháng, bé Đức như “lột xác” thành người khác. Bé không những biết đòi ăn, mà con ăn khỏe, phổng phao hơn hẳn. Mỗi bữa, bé đều ăn hết 2 chén cơm và ăn thêm hoa quả tới no căng bụng. “Buổi tối mình còn phải chừa lại một ít để tầm 9-10h con đói thì cho con ăn thêm.” chị Hà vui vẻ kể lại.

Sau hơn 2 tháng sử dụng, bé tăng được 5 kg, điều mà chị Hà chưa bao giờ dám nghĩ đến. “Đưa con đi cân mà mình còn không tin nổi vào mắt. Mà khác với lần trước, lần này bé nhà mình da thịt chắc nịch, mát rượi, không ú tích nước”.

Bé Đức giờ đã lớn phổng phao, “má bánh bao dễ thương”, dứt hẳn ốm khiến chị Hà vô cùng hạnh phúc. (Ảnh: NVCC)

Chẳng những vậy, tình trạng sức khỏe của bé Đức cũng được cải thiện lên hẳn. Từ khi dùng BigBB, bé gần như dứt hẳn tình trạng ốm liên miên. Chỉ duy nhất một lần do An Giang bão, mưa lớn nên bé có sụt sịt một chút rồi cũng khỏi luôn chứ không hề dai dẳng như những lần trước.

Giờ đây, chị Hà đã nhàn nhã hơn, có thêm thời gian tập trung vào công việc và nghỉ ngơi. Đều đặn mỗi ngày, bé Đức đều đòi uống BigBB như một thức quà thơm ngon. Chia sẻ với chúng tôi, chị Hà tiếc nuối: “Giá mà biết BigBB sớm hơn!".

>> Xem điểm bán sản phẩm mà mẹ Ngọc Hòa đã sử dụng TẠI ĐÂY

>> Tổng đài tư vấn sức khỏe trẻ em: 1800 6855 (miễn cước gọi)

>> Website: www.bigbb.vn

Thúy Hằng

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/mach-me-cham-con-tang-5-ki-thoat-canh-om-trien-mien-sau-2-thang-c41a476147.html