Mafia Mexico lộng hành bằng súng và tiền

TP - Xả đạn giết hại nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại Mexico, bỏ ra 5 triệu USD để bịt miệng báo chí trong việc giành giật địa bàn, tổ chức lực lượng đặc biệt tinh nhuệ để phản kích lại quân đội Mexico...

Đó là những hành động mới nhất của các băng đảng buôn bán ma túy khiến cuộc chiến chống ma túy ở nước này càng trở nên tồi tệ thêm mặc dù Tổng thống nước này đã đẩy mạnh nó từ ba năm nay. Thậm chí các tập đoàn ma túy hiện nay còn công khai thách thức uy quyền của nhà nước. Theo tiết lộ của người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ hôm 14-3, ngày xảy ra vụ một tay súng xả súng bắn chết ba nhân viên lãnh sự quán Mỹ ở Mexico, trong đó có hai người Mỹ và làm bị thương hai em nhỏ khác, Tổng thống Obama đã “cảm thấy rất đau lòng và phẫn nộ” trước vụ tàn sát này”, tuyên bố Mỹ sẽ hợp tác với phía Mexico để truy lùng và trừng trị hung thủ. Được biết, ba người này bị bắn chết khi đang đi trên ba xe cùng người nhà đến dự một hoạt động. Hai xe bị tấn công bằng súng. Sau khi vụ tấn công xảy ra, Tổng thống Mexico Felipe Calderon đã bày tỏ sự phẫn nộ và cam kết với phía Mỹ sẽ cho điều tra nghiêm túc vụ việc và thông báo lại đầy đủ. Cảnh sát Ciudad Juarez nhận định, kẻ tấn công có khả năng là người của tổ chức ma túy Juarez . Nhà Trắng cũng đã tuyên bố sẽ cho các nhân viên các lãnh sự quán Mỹ tại sáu thành phố Ciudad Juarez, Tijuana, Nogales, Nuevo Laredo, Monterrey và Matamoros ở miền Bắc được di tản người nhà về Mỹ. Người phát ngôn Nhà Trắng nói, việc đưa ra quyết định này không phải vì vụ sát hại nhân viên lãnh sự quán ở Ciudad Juarez vừa qua, mà do tình trạng bạo lực ở miền Bắc Mexico gần đây ngày càng gia tăng. “Các tổ chức ma túy và các tổ chức tội phạm rất có thể sẽ tiến hành các hành vi bạo lực để trả thù những người công khai phản đối chúng hoặc bị chúng cho là gây hại cho quyền lực của chúng”. Phần lớn ma túy của các tập đoàn buôn lậu Mexico đều được đưa vào Mỹ, chính phủ Mỹ đã ủng hộ nhiều mặt cho Mexico trong hoạt động trừng trị loại tội phạm này. Từ 2006 đến nay, Tổng thống Calderon đã phát động cuộc tấn công mạnh nhằm vào các tập đoàn buôn ma túy. Bọn tội phạm cũng tiến hành các cuộc trả thù đẫm máu, đã có tới trên 19 ngàn người bị chết bởi bàn tay của bọn tội phạm. Các cuộc đấu súng giữa các băng nhóm cũng khiến tình hình trị an miền Bắc Mexico càng trở nên tồi tệ, thậm chí đã đe dọa cả khu vực lãnh thổ khu vực tiếp giáp thuộc bang Texas của Mỹ. Thành phố công nghiệp Renosa của Mexico nằm cách biên giới 12 km những năm gần đây đã trở thành hành lang nối thông hai nước, đồng thời cũng trở thành yếu địa chiến lược mà các tập đoàn ma túy lớn tranh giành nhau. Trong ba tuần gần đây, hai tập đoàn lớn Cartel vùng Vịnh và Rosjetas ở miền Bắc Mexico đã tuyên chiến với nhau làm ít nhất 100 người chết. Để ngăn chặn khói lửa của cuộc chiến băng nhóm này lan sang Mỹ, Thống đốc bang Texas Rick Perry đã kêu gọi Tổng thống Barack Obama gửi 1.000 binh lính tới khu vực biên giới Mỹ - Mexico. Ông Obama sau đó bày tỏ, tuy không có ý định quân sự hóa biên giới, nhưng ông vẫn sẽ xem xét việc bố trí quân đội Mỹ ở vùng biên giới với Mexico. Cuộc chiến ác liệt giữa hai tập đoàn “Cartel vùng Vịnh” và “Rosjetas” ở miền Bắc Mexico đã kéo dài hơn 3 tuần lễ, hai bên đều tổn thất nghiêm trọng, nhưng báo chí địa phương vẫn im hơi lặng tiếng, không hề đưa một dòng tin nào. Theo một nguồn tin địa phương, trước khi cuộc chiến bùng phát, nhóm “Cartel vùng Vịnh” đã bỏ ra một số tiền lớn để mua đứt báo chí địa phương để họ ngậm miệng. Phóng viên Đài Ravalomanana, đài phát thanh lớn nhất ở khu vực biên giới Mỹ - Mexico thừa nhận: “Cuộc chiến băng đảng giữa hai tập đoàn lớn này đã diễn ra khá lâu, nhưng báo chí ngoài việc im lặng thì không còn sự lựa chọn nào khác”. Một phóng viên thú nhận, các tay súng của nhóm Cartel vùng Vịnh mỗi tháng chi cho các nhà báo ít nhất 500 USD, thỉnh thoảng còn mời các nhà báo đi ăn nhậu, thậm chí chơi gái và dùng chiêu thức đe dọa, giám sát các đài báo địa phương để buộc họ im lặng trước cuộc tàn sát điên cuồng giữa các băng đảng. Một phóng viên không dám nói tên cho biết: “Ban biên tập chúng tôi đã bị xâm nhập bởi phóng viên đã nhận tiền của bọn tội phạm. Chúng giám sát nội dung chúng tôi viết, biết rõ địa chỉ nhà chúng tôi. Bằng cách đó, chúng đã khống chế được chúng tôi”. Một phóng viên Mexico thường trú ở Bắc Kinh phân tích: “Bọn tội phạm thậm chí thu dọn hết các thi thể sau các trận đấu súng, không để lại bất cứ chứng cứ gì. Tất cả những điều đó xảy ra ngay trước mắt cảnh sát địa phương và quân đội liên bang, thế mà họ không hề có động thái đối phó nào”. Phương Lan Theo Thanh niên Trung Quốc

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=189833&channelid=5