Mai Khôi: "Số tôi là số dễ bị gièm pha!"

Mai Khôi không có vóc dáng của một chân dài, một cô hoa hậu nhưng mỗi khi cô xuất hiện, mọi ánh mắt phải ngước nhìn – lúc đó Khôi giống như hình ảnh một cô bé vừa bước ra từ trang sách, từ thế giới cổ tích. Mai Khôi trò chuyện dịu dàng và gần như lúc nào cô cũng cười.

Chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với cô gái gợi cảm này bằng những đặc điểm rất thú vị của một người phụ nữ cung Nhân Mã. - Những điểm mạnh của con người chị có khi nào lại là điểm yếu và ngược lại? Đó là những điểm gì? Tôi biết rõ sự thẳng thắn, thật thà của tôi chính là điểm mạnh lẫn điểm yếu, giọng hát truyền cảm xúc một cách mộc mạc của tôi cũng như thế, tôi yêu nhiều cũng chính là mặt mạnh và mặt hạn chế… Có quá nhiều thứ trong tôi luôn có hai mặt trong một vấn đề và tôi ý thức được điều đó. Sự thẳng thắn có thể khiến nhiều người cảm thấy mình không được khôn ngoan, nói thẳng ra là dại, là ngố và không ít người mất lòng, khó chịu. Nhưng mặt khác, sự thẳng thắn đó lại mang đến cho tôi những người bạn rất hay, họ đồng điệu và yêu mến tính cách đó của tôi, họ chơi với tôi không chút lo ngại, đề phòng. Tôi bị chỉ trích về việc “yêu nhiều”, thậm chí có những người còn dùng từ lẳng lơ, nhưng thực tình đôi khi chỉ là chút rung cảm trong cuộc sống bị thổi bùng lên, đôi khi chỉ là chút say nắng rồi qua nhanh như gió thoảng, đôi khi chỉ là những câu chuyện đồn thổi. Kỳ thực, luôn có hai mặt của một vấn đề, quan trọng là sự lựa chọn của bạn thôi. - Phụ nữ cung Nhân Mã là những người sống bằng tâm hồn – điều này có vẻ hợp lý với chị? Đúng vậy, nhưng không kém phần lí trí, bởi vì con Nhân Mã là biểu tượng của lí trí. - Có cả sự tỉnh táo của lí trí, khi chị là một ca sĩ – người của công chúng, tại sao chị không “diễn” một chút cho… được lòng dư luận? Có lẽ tôi không giỏi diễn, trời sinh tôi ra là thế. Mà diễn cũng có hai mặt của một vấn đề đấy nhé, chứ không phải cứ khéo diễn là hay ho đâu. Khi bạn diễn quá, bạn sẽ không bao giờ có được một tình cảm đích thực, diễn khéo quá sẽ khiến con người thật của bạn bị hủy diệt đi, và khi bạn diễn bạn cũng luôn nghi ngờ người khác diễn – sống mà thiếu niềm tin thì… thôi rồi. - Đọc những phát ngôn của chị, nhiều người đã xếp chị vào danh sách những người nổi tiếng "thích bị ném đá", thậm chí có bài viết đã cho rằng chị cố tình phát ngôn để gây sự chú ý? Tôi miễn bàn, miễn nhập và miễn dự ứng với những ý kiến chủ quan, thiếu cái tâm. - Chị có nghĩ rằng những ai chưa gặp chị đều “tin” rằng chị rất rắc rối, phức tạp, thậm chí hơi lập dị, chị thấy như vậy là… nông cạn hay chỉ vì họ chưa nói chuyện với chị thôi? Những ai chưa gặp và hiểu sai về tôi thật ra là vì họ chưa hiểu… chính họ. Bạn có thể hỏi tại sao trước những câu chuyện về người khác và bạn có thể tự giải đáp được cho mình nếu bạn suy ngẫm kỹ càng. Chỉ qua một câu chuyện nhỏ, một vài câu trả lời mà “quy kết” và “lên án” thì tôi chịu thua rồi. Nhưng tôi nghĩ đó cũng chỉ là con số rất ít. - Chị thuộc tuyp phụ nữ sống bằng tâm hồn – thế nên không tránh được cách sống cảm xúc. Tại sao chị lại chọn cách tâm sự nơi đông người thay vì tâm sự với những người thân của mình thôi? Tôi có chọn tâm sự với ai đâu, tôi đã được chọn đấy chứ. Nhiều phóng viên, nhà báo tìm đến tôi để đặt câu hỏi, để chia sẻ, và câu chuyện cứ cuốn đi rất chân thành, thân mật như vậy. Tôi không có thói quen tìm đến ai đó, dù là bạn thân nhất để giãi bày tâm sự. Nhưng nếu ai cần, tôi sẵn sàng chia sẻ không ngần ngại, không toan tính. - Nghệ sĩ Thành Lộc cũng vừa chia sẻ trên báo lý do không muốn sinh con, lý do cũng không khác gì Mai Khôi từng tuyên bố, chị thì bị chỉ trích thậm tệ, chị có nghĩ rằng nhắc đến tên Mai Khôi – người ta đã có cảm giác “phản cảm” nên chị mới chịu "hứng búa rìu" đến mức như thế? Tôi tin số phận mình có một điểm dễ bị gièm pha, thị phi. Tôi biết điều đó không hay ho, vui vẻ gì nhưng tôi biết nhìn nhận ở mặt còn lại: Tôi có những người bạn rất tuyệt vời mà không chắc ai cũng có được. Vậy nên việc bị nhiều người không ưa vì chưa hiểu mình, tôi có thể chịu được. - Qua những gì chị tâm sự, có thể thấy Phật giáo có ảnh hưởng rất lớn với chị, thực tình, có phải vì trải qua quá nhiều nước mắt, đau khổ nên chị muốn tìm một chốn “dung thân”? Đúng là tôi đã trải qua nhiều đau khổ, chông gai, nước mắt, nhưng tôi biết rằng những đau đớn, muộn phiền đó chưa thể so sánh với những đau khổ của rất nhiều người khác trên cuộc đời này. Cũng như niềm vui tôi có, mọi người có. Nói chung, cuộc sống luôn có nhiều màu sắc và đa thanh âm, chúng ta nên đón nhận mọi cung bậc của cuộc sống với tư thế ngẩng cao đầu. - Nhiều người tiếp xúc đã ấn tượng về một Mai Khôi trẻ con, nũng nịu, như cô gái nhỏ bước ra từ một thế giới cổ tích, sự dễ gần, dễ thương đầy nữ tính… Chị có nghĩ mình đã thất bại khi không “bê nguyên” được hình ảnh này lên báo chí mà thay vào đó là hình ảnh người đàn bà trẻ con, nàng lotia, lẳng lơ, đa tình…? Nói vậy thì đúng là tôi thất bại rồi. Như tôi đã nói đấy thôi: Tôi tin vào số phận, tôi có số phận của một con người có cánh cửa sổ luôn xôn xao (cười). - Chị tỏ ra cứng rắn khi được hỏi về phản ứng khi đọc được những chỉ trích gay gắt, nhưng hỏi thật, chị đã bao giờ khóc ướt đẫm gối khi chỉ còn lại một mình chị với bốn bức tường đơn độc và lạnh lẽo? Nếu chỉ vì những chỉ trích vô căn cứ thì tôi chưa bao giờ khóc, ngược lại tôi luôn tin rằng rồi họ sẽ thay đổi suy nghĩ khi gặp tôi. - Luôn nở nụ cười tươi đầy bình yên, có vẻ như mỗi ngày trôi qua, với chị ắt hẳn có rất nhiều niềm vui? Mỗi ngày đến, tôi biết chọn một niềm vui và biết sống trọn với niềm vui ấy. Và có những niềm vui nho nhỏ như là vừa vẽ xong một bức tranh, gặp được một người thú vị, đôi khi chỉ là nụ cười quá đỗi hiền lành của một ai bất chợt trên phố quen, nhận được tin nhắn của những người yêu quý – vừa đọc vừa mỉm cười dịu dàng, khi tôi viết xong một bài hát, tặng được món quà nhỏ khiến người bạn reo lên mừng rỡ, khi tôi nhận được lời mời từ một show diễn, khi tôi đánh thắng hai trận tennis lên tục... Mỗi ngày trôi qua, tôi luôn đón nhận những thương yêu, những nụ cười và hạnh phúc. - Cảm ơn và chúc chị luôn là chính mình! Ảnh: Đại Ngô Theo Mai Trang

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/412734/index.html