Mãi là bạn thân

Giữa cô và cậu bạn thân cùng tuổi có tình yêu không chính cô cũng không biết.

Cô mỉm cười nhìn con và Kha rượt đuổi nhau trên bãi cỏ chan hòa ánh nắng. Sau ngày anh kết hôn họ vẫn giữ lời hứa sẽ kỉ niệm ngày trở thành chí cốt của nhau vào mỗi năm. Cái ngày ấy với cô là ngày cô mong đợi nhất.

Kha và cô học cùng nhau từ cấp hai, thân thiết như hai "thằng" chiến hữu. Cô cá tính và khá mạnh mẽ nên giữa cô và Kha suốt bao năm vẫn duy trì tốt tình bằng hữu. Chẳng biết duyên cớ đẩy đưa thế nào mà tình bạn ấy lại đi đến một bước nhảy vọt không ngờ đến.

Nhìn hai đứa bạn thân ế dài tập cô buột miệng bâng quơ nói vui: "Hay hai đứa mình đến với nhau cho bỏ tức nhỉ?". Một câu nói bông đùa đã đẩy mối quan hệ của hai người đi xa hơn, từ sự thoải mái chia sẻ với nhau mọi thứ sang sự ngượng ngùng đỏ mặt không dám nhìn vào mắt nhau, từ tao mày sang anh em và... từ gần gũi, thân thuộc đến lạnh lùng, xa cách.

Tình yêu cũng giống như thời gian, chẳng bao có thể quay lại, luôn tiến lên về phía trước song thời gian không thể ngừng lại còn tình yêu thì có thể kết thúc bất cứ lúc nào và thời gian chính là nhân chứng cho điều đó.

Cô biết mình và Kha chẳng thể đi đến một kết thúc viên mãn như tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn mà cô dành hàng giờ để đọc. Nhưng cô chẳng thể cho phép mình kết thúc nó bởi nếu đặt dấu chấm ở đây thì tình bạn cô trân trọng cũng không thể đặt một dấu câu nào khác. Cuộc tình giữa hai người họ như chiếc kim đồng hồ - linh vật của thời gian, vẫn tiến lên không lùi nhưng lại xoay vòng không lối thoát. Giữa cô và cậu bạn thân cùng tuổi có tình yêu không chính cô cũng không biết.

Rồi sinh linh bé bỏng ấy xuất hiện trong đời cô như câu trả lời duy nhất tiếp nối câu chuyện đang dang dở. Cái đêm hai người uống cùng nhau để đi đến quyết định khó khăn quay lại xuất phát ban đầu của tình bạn, ông trời đã để lại mối nối giữa họ. Cô đã khóc rất nhiều cho tương lai nhưng vẫn giữ lại đứa trẻ. Để cho tình bạn vẹn nguyên cô chỉ giấu bí mật ấy cho riêng mình và lặng lẽ chờ đợi ngày đoàn viên của một gia đình nhỏ.

Tác giả: Lê Nhã Uyên (Thừa Thiên Huế)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/mai-la-ban-than.html