Malaysia: Bóng đá chỉ xếp thứ 2

Chỉ có 40% người Malaysia yêu thích bóng đá, trong khi 90% dân số mê cầu lông.

Lần đầu tiên đặt chân đến Malaysia, nhờ thuê được thiết bị Laxgo có thể lập tức phát wifi để sử dụng cho điện thoại di động, người viết dễ dàng đặt một chuyến Grab Taxi để di chuyển từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur về trung tâm thủ đô của Malaysia.

Pano quảng bá về SEA Games trên đường phố Kuala Lumpur

Thật bất ngờ khi trong suốt hành trình gần 45 phút từ sân bay vào thành phố, người viết được nghe những câu chuyện đầy thú vị của người tài xế Mohd Zawazif Bin Mamat về SEA Games, về bóng đá nhưng dưới góc nhìn của một CĐV môn... cầu lông.

"Cách đây 8 năm, khi đội tuyển U23 Malaysia lần đầu tiên đăng quang ở SEA Games 2009 tại Lào, tôi có xem một chương trình thể thao phát trên tivi nói về bóng đá và cầu lông. Chẳng có gì ngạc nhiên khi chỉ có 40% người Malaysia yêu thích bóng đá, trong khi 90% dân số mê cầu lông. Chương trình đó chỉ nhắc đến chiến tích vô địch SEA Games trong 1-2 phút, còn lại họ dành 70% thời lượng để nói về Lee Chong Wei, biểu tượng thể thao số 1 Malaysia. Đến bây giờ, Lee vẫn là số 1, còn bóng đá chỉ xếp thứ 2", anh Mohd Zawazif chia sẻ.

Biết Mohd Zawazif rất mê cầu lông, tôi hỏi đùa rằng SEA Games 2017 này có đến cổ vũ cho thần tượng hay không, tuy nhiên, câu trả lời của người tài xế 30 tuổi rất thú vị: "U23 Malaysia đã vô địch SEA Games nhưng Lee Chong Wei thì chưa bao giờ vô địch giải đấu này, bởi kể từ khi lên đẳng cấp số 1 thế giới năm 2007, chẳng bao giờ anh ta thèm đánh những giải đấu nhỏ nữa. Ngược lại, bóng đá Malaysia chẳng bao giờ lên nổi tầm châu Á nên thôi, cứ cố gắng tranh ngôi số 1 SEA Games hay AFF Cup cùng Thái Lan, Việt Nam, coi như một sự an ủi dành cho môn thể thao số 2 của chúng tôi".

Không riêng gì Mohd Zawazif, mức độ quan tâm của người Malaysia dành cho SEA Games dường như được gói gọn trong cụm từ "miễn nhiễm với giải ao làng". Không chỉ giới báo chí sang Malaysia tác nghiệp mà ngay cả các thành viên U22 Việt Nam cũng như các cán bộ Ủy ban Olympic đều cùng chung nhận xét, môn bóng đá chỉ còn 2 ngày nữa khởi tranh nhưng không khí yên ắng khác thường.

Trên đường phố xuất hiện nhiều pano quảng cáo SEA Games, vé xem trận khai mạc của chủ nhà U22 Malaysia cũng được bán ra nhiều, nhưng không khí kém xa so với khi SEA Games tổ chức ở Việt Nam, Thái Lan, Myanmar hay Indonesia. Trái với tình yêu cuồng nhiệt dành cho bóng đá của người hâm mộ Việt Nam, mỗi kỳ SEA Games có thể khiến hàng triệu trái tim thổn thức, người Malaysia đón nhận giải đấu tổ chức trên sân nhà bằng thái độ hưởng ứng "có trách nhiệm nhưng không cuồng nhiệt".

Ngay cả với một người yêu cầu lông và chỉ thích xem giải Ngoại hạng Anh như anh tài xế Mohd Zawawif, mối quan tâm lớn nhất trong những ngày này chỉ là chạy Grab Taxi sao cho tránh không phải chạm trán với taxi truyền thống đã là mừng rồi!

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/sea-game-2017/malaysia-bong-da-chi-xep-thu-2-20170814104043185.htm